Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Brightmoon, 28/1/2005.

  1. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Không có đứa trẻ nào sinh ra đã hư hỏng, chính môi trường và sự giáo dục của cha mẹ đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách trẻ.

    1. Không nên cho trẻ tất cả những gì mà nó muốn hoặc yêu cầu. Điều này sẽ khiến chúng nghĩ rằng: “Mình muốn gì cũng được".

    2. Khi trẻ nói năng thô lỗ nếu bạn không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười vì thấy câu nói bắt chước người lớn thật ngộ nghĩnh, trẻ tin rằng mình đúng.

    3. Chớ nên thu nhặt tất cả những gì trẻ vứt bỏ bừa bãi, làm mọi việc thay cho trẻ vì nghĩ rằng chúng còn nhỏ. Nếu không, khi lớn lên, bé sẽ có "khả năng" đổ thừa trách nhiệm lên đầu người khác.

    4. Không nên bắt buộc trẻ theo một đức tin nào cả. Cứ để con bạn tự chọn lấy đức tin của mình khi chúng trưởng thành và nhận thức đầy đủ.

    5. Khi vợ chồng có xích mích, cãi nhau, tranh luận trước mặt trẻ, nó sẽ coi bất hòa là chuyện bình thường trong cuộc sống gia đình tương lai của nó.

    6. Nếu cứ đưa tiền cho trẻ tiêu thoải mái, chúng sẽ không biết quý trọng đồng tiền của cha mẹ làm ra.

    7. Trong mọi mối quan hệ và các cuộc tranh cãi, nếu lúc nào bạn cũng bênh con, cho rằng chúng đúng, sau này trẻ luôn nghĩ mọi người sai và muốn kiếm chuyện với nó.

    8. Khi trẻ đã có những biểu hiện của sự hư hỏng nếu bạn "tự an ủi" là mình không còn đủ khả năng dạy dỗ trẻ nữa hay "cha mẹ sinh con trời sinh tính", có nghĩa là bạn càng đẩy con mình xa vòng tay của bố mẹ hơn.

    (Theo Tiếp Thị và Gia Đình)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Brightmoon
    Đang tải...


  2. banglang

    banglang Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Re: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng mu

    Đây cũng là vấn đề mình quan tâm. Có những yêu cầu của bé mà mình có thể dễ dàng từ chối như ăn bánh hoặc kẹo và giải thích với bé là ăn bánh kẹo sẽ bị sâu răng, bị béo phì. Tuy nhiên hiện nay bé đang có một ao ước là được nuôi cá vàng. Mình từ chối và nói rằng con chưa biết cách chăm sóc (bé mới hơn 3 tuổi) nó sẽ chết tội nghiệp lắm. Bé nghe lời nhưng vẫn thích lắm, cứ ao ước mãi làm mình thấy thương quá.

    Ngoài ra mình cũng phải rất kìm chế khi đi mua sắm, nhìn thấy những món đồ chơi hay quần áo mà mình biết chắc rằng con sẽ rất thích nhưng mình không dám mua vì sợ bé đầy đủ quá sẽ hư. Biết vậy nhưng mình vẫn băn khoăn quá: đâu là giới hạn phải dừng lại? Bây giờ các gia đình cũng tương đối có điều kiện, không còn dừng lại ở mức đủ ăn đủ mặc nữa thì đáp ứng nhu cầu cho trẻ ở mức độ nào là hợp lý? Các bạn có lời khuyên nào cho mình không?
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mình học được khá nhiều về việc kiềm chế đáp ứng những nhu cầu và mong muốn của con từ MC mình, nhà MC mình thuộc loại khá giả, có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất của con cái nhưng BMC mình giữ nguyên tắc là chỉ đáp ứng những gì cần thiết thôi. Vì dụ như lúc nhỏ :
    - Quần áo chỉ mua đủ mặc, đủ để có thể luôn giữ được sạch sẽ và có chút phong cách riêng
    - Đồ ăn chỉ mua vừa đủ, không bao giờ mua thừa thãi qua nhiều, bánh kẹo không bao giờ bày ra trước mắt trẻ con nhưng cũng không quá cấm để cho chúng đỡ thèm quá sinh ra ăn uống vô độ lúc có điều kiện
    - Đồ chơi cũng chỉ mua những gì thực sự tốt và có ích, luôn khuyến khích tự làm đồ chơi, nếu có điều kiện có thể mua cho trẻ con đồ để trẻ tự làm đồ chơi theo suy nghĩ và ý tưởng của chúng.
    -Đồ dùng thì cũng hạn chế, MC mình luôn cho con cái đồ dùng theo khả năng bảo quản và sử dụng : vị dụ với chồng mình, là người khá cẩu thả trong bảo quản đồ đạc và đi lại cũng thiếu cẩn thận thì chỉ đồng ý cho mua xe máy lúc đã học xong đại học, đi làm rôi, nhưng với thằng em tính cẩn thận thì cho mua xe máy từ lúc còn đang là sinh viên (có giải thích cẩn thận lý do)
    - Nhưng có một cái MC mình khá thoải mái là đáp ứng lại việc học hành của con thì dường như bao nhiêu tiền cũng không thấy tiếc vì MC mình cho rằng tri thức của con người là quan trọng hơn cả. MC mình thường hay nói : Bố mẹ rất tiết kiệm trong dời sống cũng để có đủ tiền cho con cháu được học hành trong điều kiện tốt nhất, và thỉnh thoảng lại còn được đi du lịch tìm hiểu đây đó nữa.
    Hôi đầu mình cũng hay nghĩ bậy trong đầu là BMC mình ky bo, nhưng sau này mới hiểu rõ đấy cũng là một cách sống đáng cho mình học được nhiều điều, vì mình thấy rõ ràng là chồng mình và các anh em của chồng mình đều không bao giờ tiêu tiền vung vãi, và luôn có ý trí tự lập rất cao, biết cách sử dụng đồng tiền làm ra.
    Với riêng mình, sau hai lần thất bại trong việc chiều con mình cũng bắt đầu phải xem xét lại
    - Lần 1 : Lúc con mình hai tuổi, mình thấy nó quá thích chó, đi đâu thấy chó là chạy theo hát hò ầm ĩ, thế là tặng bé một con chó nhật khi chưa tìm hiểu kỹ cách nuôi và dạy nó, hậu quả là cả ngày nó chơi với thằng bé con nên ban đêm nếu phải ngủ xa thằng bé thì nó sủa suốt đêm làm điếc tai tất cả mọi người, kinh nhất là lần nó cào (hay là cắn ) xước tay con, AX sợ chó dại làm ầm ĩ cả lên, cả nhà được phen hết hồn, theo dõi chó mọt thời gian thấy ổn rồi AX quyết đính đem cho con chó cho một gia đình có điều kiện nuôi nó tốt hơn, hai mẹ con cùng buồn và khóc vì nhớ nó nhưng cũng đành chịu.
    2- Cũng là chuyện cá vàng như Bang Lang, thất bại trong nuôi chó, hai mẹ con mình chuyển sang nuôi cá vàng, con mình cũng thích lắm, một hôm đi chơi cả ngày quên nó ngoài hành lang, trời nắng quá tối về thì cá chết rồi, con mình thì khóc vì thương nó, còn mình thì bị AX quát cho một trận vì cái tội chiều con vô lối

    Thế đấy, mình biết đúng là lòng mẹ yêu con không phải dễ dàng từ bỏ ý muốn chiều con khi thấy nó thích cái này cái nọ, khi đứng trước những bộ quần áo đẹp... Vậy mà cũng phải học kiềm chế dần, AX nhà mình bảo, em hãy để cho con có cơ hội được ước mơ, đừng cho nó tất cả những gì nó muốn.

    Mẹ Luti
     
    latda_latdatdepshop88 thích.
  4. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Nguyên tắc của mình bây giờ là :

    - Về đồ dùng học tập, giấy bút, màu vẽ...mình luôn mua cho con mình những đồ dùng tốt, phù hợp với túi tiền của mình, gặp lúc có thể mua khá nhiều để tiện có ngay lúc thiếu nhưng mình luôn chỉ cho con mình cái mới lúc bé đã dùng hết cái cũ thôi.
    - Về sách vở: mỗi tháng mình thường đi mua sách với bé khoảng hai hay ba lần (vì con mình rất mê sách), mỗi lần cùng chọn với bé khoảng hai quyển, vì bé vẫn còn nhỏ nên vợ chồng mình thường cùng bé chọn sách cho phù hợp với tiêu trí giáo dục của gia đình.
    - Về đồ chơi, bé nhà mình được cái là rất thích tự làm lấy đồ chơi nên nhà mình không bị tốn nhiều tiền vào việc này, tuy nhiên bọn mình cũng mua cho bé
    + vài bộ lego, bộ xếp hình từ tính... vì bé rất thích xếp đồ,
    + một ít xe ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay...
    + Một số đồ chơi bằng gỗ...
    + Đồ xâu hạt
    + Đất nặn...
    (và luôn dạy bé biết bảo quản đồ chơi)
    Ngoài ra bọn mình cũng hay mua cho bé các nguyên vật liệu để bé tự làm đồ chơi, từ khi bé đi học lớp 1; mỗi tháng bé nhận được một khoản tiền nho nhỏ để tự trang trải khoản này theo kế hoạch riêng (tất nhiên là thỉnh thoảng bé cũng hay hỏi ý kiến bố mẹ)
    - Về quần áo, hì, bây giờ thì mình đã kiềm chế được hẳn cái tội mua nhiều quàn áo cho bé rồi, mình chỉ mua đến mức độ đủ dùng, có nghĩa là mỗi loại đều có vài bộ đủ để bé thay đổi trong tuần. Thỉnh thoảng trong các dịp sinh nhật, năm mới, bé cũng hay được tặng nhiều đồ mới, bọn mình thường khuyến khích bé chia sẻ bớt với trẻ con còn thiếu thốn như gửi tặng các bé ở trại trẻ mồ côi.
    Sau mấy vụ thất bại, bây giờ để mua cho bé những đồ lớn lớ một chút như xe đạp, đàn... mình đều bàn bạc kỹ với AX và MC mình và có kế hoạch nhất định chứ không làm theo hứng nữa. (Hì, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn nổi hứng thú đấy nhưng chỉ với những cái nhỏ thôi)

    Mình nghĩ chắc sự chiều con đến đâu cững còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình nhưng về mặt nguyên tắc thì đúng là phải suy nghĩ, lập kế hoạch sao cho bé đừng cảm thấy bé sống trong một cuộc sống quá thừa thãi mọi thứ đúng không các bạn.
    Mẹ Luti
     
    depshop88 thích bài này.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Những cái khác thì mình ủng hộ hoàn toàn, nhưng chỗ này có một cái gợn, rất gợn là đằng khác.

    Đúng là cần để cho trẻ có cơ hội được ước mơ, nhưng không phải bằng cách hạn chế những thứ nó có để giấc mơ của nó bị bó hẹp, mà phải bằng cách hướng dẫn cho nó mơ rộng hơn những gì nó có.

    Trẻ con, thậm chí là người lớn, luôn có một cái gọi là niềm say mê. Khi đã gọi là niềm say mê thì suy tính chưa chắc đã có ý nghĩa gì gì. Niềm say mê nuôi chó, nuôi cá của bé là cái gì đó mãnh liệt. Vì tiếng chó sủa, con cá chết mà bóp chết thói quen say mê của bé chưa chắc đã là hay. Người ta vượt qua khó khăn, có các sáng tạo đỉnh điểm, các phút cảm hứng nghệ thuật, kiên trì lao động chính là nhờ cái gọi là niềm say mê đó chứ không phải kiến thức và sự kỷ luật.

    Nói chuyện thằng con mình mới có hai tuổi, đợt gần đây nó ham mê xem trò chơi máy tính tới mức độ thèm thuồng, thèm khát quá mức, có ngày nó ngồi tới vài tiếng đồng hồ nhìn vào máy tính, tìm mọi cơ hội để rủ mọi người chơi trò chơi để nó được xem. Rất là có hại, và mình đã tìm cách không cho nó chơi nhiều. Nhưng rồi nghĩ lại vẻ thèm khát của nó, nghĩ tới sự say mê của nó trong bụng đôi lúc vẫn thắc mắc không hiểu có phải mình đã bóp chết niềm say mê của nó hay không.

     
  6. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng đồng ý với Tanng là "Đúng là cần để cho trẻ có cơ hội được ước mơ, nhưng không phải bằng cách hạn chế những thứ nó có để giấc mơ của nó bị bó hẹp, mà phải bằng cách hướng dẫn cho nó mơ rộng hơn những gì nó có...". Mình cũng đã từng có những lúc áy náy và tự hỏi không biết nên làm thế nào để bé không bị mất đi những hứng thú và tình yêu động vật mà bé có. Nghĩ mãi cũng phải tự tìm ra những lý giải và cách giải quyết riêng, trong chuyện này MC mình và AX nhà mình cũng góp được nhiều ý kiến hay. Vì bé nhà mình còn quá bé để chăm sóc vật nuôi và cũng vì để giữ hoà khí trong gia đình nên mình đã thôi không cho bé nuôi những con vật mà bé thích trong thời gian này, nhưng mình không ngăn cản bé yêu những con vật ấy, bé có thể "chơi nhờ" chó của nhà ông bà ngoại, của hàng xóm, bé hay được bố dẫn đi xem cá cảnh ở những nơi bán cá và nuôi cá...bé có thể được chọn mua những quyển sách và bộ phim về động vật, bé có thể được bà nội mua cho một con cún bông rất xinh mà bé tự chọn....Và trong cuộc sống, bọn mình vẫn luôn giải thích cho bé vì sao bây giờ bé chưa đươc phép nuôi xúc vật, đến bao giờ thì bé có thể có được chúng trong nhà, và trong lúc chờ thời điểm, bé nên học cách chăm sóc chúng ra sao...Và mình thấy trong 5 năm qua, bé nhà mình vẫn giữ được tình yêu với những con vật ấy đấy. Tất nhiên là tới đây thì bé sắp được nuôi một con vật mà bé yêu rồi vì bé đã được ông bà và bố duyệt thấy "đủ tư cách"
    Mình cũng rất chia sẻ với Tanng về chuyện máy tính, bé nhà mình cũng rất mê các trò chơi, tìm thông tin trên internet và xem các phim tư liệu về thế giới tự nhiên trên vô tuyến, bọn mình cũng phải hạn chế rất nhiều và quy định thời gian bé được phép làm những việc ấy, ban đầu bé cũng phản ứng, thất vọng và hay kỳ kèo với bố mẹ, lại phải giải thích lại những lý do, và mỗi lần như vậy mình đều tự hỏi không biết mình làm như vậy thì đến một ngày nào đó bé có chán không, vậy nhưng mình thấy đến khi bé hiểu rõ vì sao thì bé chấp nhận và tự biết xắp xếp thời gian cho hiệu quả hơn.
    Vậy nên mình cứ nghĩ việc đặt ra giới hạn một cách đúng đắn thì chắc là sẽ không bóp chết các niềm say mê. Không biết Tanng nghĩ thế nào.
    Thân,
    Mẹ Luti
     
  7. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Cũng khó, thả lỏng quá thì cũng dở vì bé chưa đủ năng lực để tự quyết định thứ tốt nhất cho mình. Nhưng đặt giới hạn thì biết thế nào là "đúng đắn", vì dẫu sao mình là con người khác, mình là người trí thức trọng tri thức/kiến thức, nhưng nhỡ năng khiếu của bé là nghệ thuật, thể thao hay hoạt động xã hội v.v... thì sao? Lúc đó giới hạn có thể đúng đắn với mình, nhưng chưa chắc đã đúng đắn với bé.

    Hôm nọ có tình huống một cô bé bạn mình dạy con cũng rất lạ. Bé mới 4 tuổi mà thấy mẹ thái xu hào cũng đòi làm thử, thường thì người ta sẽ cản trở, nhưng cô này cứ để cho bé làm. Kết quả là bé bị đứt tay và khóc "mẹ ơi con đau", mẹ nó mới bảo "đấy con thấy chưa, con chưa làm được đâu, khi nào lớn nên nữa con hãy làm nhé".

    Như vậy, cô ấy cho bé một cơ hội để thử và tự quyết định lấy. Cách này có vẻ cũng hay, nên để bé thử niềm say mê của mình cho đến khi chính bé cảm thấy chán hoặc người lớn bắt đầu cảm thấy là tác hại có thể thật sự là lớn, còn khi nguy cơ mới lờ mờ thì chưa nên dùng suy nghĩ của mình để can thiệp vội.

    Thằng cu nhà mình mấy hôm nay có vẻ giảm bớt sự thiết tha với mấy trò chơi kia mà quay sang mấy thứ khác, không hiểu là do mình hạn chế mà nó chán luôn hay là trẻ con tìm hiểu mãi một thứ rồi đến lúc nó cũng chán.

     
  8. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Em nghĩ chưa thể kết luận được nó chán là do bị hạn chế. Trẻ con thường dễ thay đổi. Nó có thể rất say mê thứ này, rồi đến khi có thứ khác lôi cuốn hấp dẫn hơn thì nó lại chán luôn thứ đã say mê ban đầu. Một thời gian sau nó lại thích trở lại vì thứ đó lại trở nên mới ... Con nhà em cũng thế, có khi nó chơi say mê một món đồ chơi cũ rích cũ mèm cất đi bao lâu rồi mới lôi ra.
     
  9. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðợt này thằng cu nhà mình đã bớt ham mê chơi "Cá", mình xin được mấy đĩa dành cho Todler, cài vào máy tính hai chị em chơi say sưa. Đĩa dễ sử dụng lắm, chỉ cần di chuột là được, không cần bấm. Có lẽ "lái" niềm ham mê của nó sang cái phù hợp hơn cũng là một cách tốt.

    Có cái đang suy nghĩ là đĩa hay bằng tiếng Anh, phim hoạt hình trên DVD cũng tiếng Anh (không có tiếng Việt), nhiều thứ tiếng Anh quá, đâm ra ngại là nó không xem bằng tiếng Việt thì ảnh hưởng. Vẫn là cái lo ngại ở đây http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=1173&postdays=0&postorder=asc&start=0
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    "Thằng cu nhà mình mấy hôm nay có vẻ giảm bớt sự thiết tha với mấy trò chơi kia mà quay sang mấy thứ khác, không hiểu là do mình hạn chế mà nó chán luôn hay là trẻ con tìm hiểu mãi một thứ rồi đến lúc nó cũng chán. "
    Chị cũng nghĩ như tanNg ,mấy nhóc nhỏ cái gì cũng mê một thời gian sau đó lại chán chuyển sang mê thứ khác ,ngay cả Siêu nhân nhưng không phải một loại mà là :siêu nhân Gao Bạc ..siêu nhân cuồng phong....đư thứ hết.chơi game thì chơi hoài trò Đá Banh sau đó chán .....Còn nhỏ quá cũng không thể nào biết được niềm say mê của các cháu.Mình phải định hướng cho cháu nên chơi gì ở lứa tuổi của các cháu:chơi gam mà cứ để cháu chơi đánh nhau suốt cũng không tốt ,mà chơi chừng nào mới ngán,mình thì qui định chơi đến giờ đó thì phải đứng lên kèm theo lời giải thích ngồi lâu trước màng hình vi tính sẽ hại cho mắt nếu không nghe lần sau sẽ không được chơi nữa.
    Nếu đáp ứng theo ý của cháu thì biết bao giờ cho đủ:có lúc đòi cho bằng được món đồ chơi đó nhưng mua về hai ngày là chán ngay,lại đòi tiếp nên phải dạy cho cháu phải biết dừng lại và hãy bằng lòng với những gì mình có đừng phân bì với bạn.
    Cháu nhỏ nhà mình đang học lớp một đã hỏi mình một câu:"chừng nào thì con mới được sài tiền ,các bạn của con đều có tiền mua bánh ăn"Mình nói :"bạn chưa ăn sáng nên ba mẹ đưa tiền để ăn sáng"cháu lại nói :"các bạn đều đã được ăn sáng"Mình không biết trả lời sao nữa.Có những phụ huynh như vậy,cháu mới có lớp một đã cho tiền các cháu tiêu vặt rồi như vậy thật không nên.
     
  11. Me cu Quyenh

    Me cu Quyenh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mình rất tán đồng với Langbang và mẹ Luti, vậy là mình có đồng minh rồi đấy. Mình thấy nhiều người kiểu cách quá, riết rồi thành bệnh hay sao ấy. Con đang mặc bộ quần áo, chẳng dơ gì hết hoặc không đáng kể mà cũng lôi ra thay bộ khác, con nít mà nó phải vận động và hơi...dơ một chút mới là trẻ con. Con không thiếu thốn gì mà thấy đâu bán quần áo cũng sà vào, mà vào là lại thấy hấp dẫn, lại mua, mặc được vài bận lại . Mình tạo cho con thói quen giản dị nhưng không thấp hèn, biết đủ và qúy trọng những gì cha mẹ cho. Mình làm cha mẹ cũng để ý đến tâm tư của con một chút để nó không tủi thân và nhìn anh chị em (họ) của nó mà thèm thuồng thì mình có tội đấy.
    Mình có cứng nhắc, cực đoan quá không? Các bà mẹ góp ý cho mình nhé.Mong lắm. :p
    Mẹ cu Quyềnh.
     
  12. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    cho em tham gia với!

    Dạ ! em cũng nghĩ như thế đấy ! em chưa có vợ và chưa có con . Còn trẻ lắm ! nhưng em nghĩ là các cháu bây giờ đầy đủ về vật chất quá thành ra nhiều khi chúng lại đòi hỏi và học cách sử dụng vật chất quá sớm ! hôm trước em phát hiện ra đứa cháu ( con của chị gái ) mới 10 tuổi thôi mà dám lên giọng với chị giúp việc. em phát hiện ra và xạc cho một trận, bắt xin lỗi cô ngay . Khổ thân chị giúp việc , đã mấy lần rồi mà chị ấy chẳng nói ra . vậy nên các anh các chị để ý nhé ! tránh tình tình trạng như vậy sẽ làm cho trẻ từ vô thức đến thói quen đấy !
     
  13. beyeupa

    beyeupa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    Mình đồng ý với mẹ này, bây giờ càng chiều là hư ngay, phải cho bọn nhỏ hiểu được để tôn trọng người lớn
     
  14. manhthang04

    manhthang04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/8/2013
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    đúng đó bh mà cho tất cả những j chúng muốn thì chỉ có làm hư con
     
  15. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    mình cũng thấy thế cảm ơn chủ top nha
     
  16. tomhumnho

    tomhumnho Banned

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    nhìn cách người lớn cư xử trẻ cũng hiểu, ai là người chúng có thể bắt nạt.
     
  17. thỏ mèo

    thỏ mèo Kh môn lệ phố-0979654585

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    9,499
    Đã được thích:
    2,308
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    cảm ơn chủ toppic nhé!!!!!!!!!!!!!!!
     
  18. depshop88

    depshop88 Hy vọng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    Bài viết này hay quá chị ạ. cảm ơn mẹ nó đã post bài nhé!
     
  19. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    M thấy đúng. Nhà m ngày nào bê đồ ăn ra m cũng bảo 2 con: nay số lượng có hạn nhé, ai không ăn nhanh hết đừng có kêu. 2 đứa con m vừa ăn vừa nhòm bát rồi nhìn mồm đối phương xem có ăn miếng to ko. kết quả bao h cũng hết.
    M ko cho ăn cái gì chán bao h.
     
  20. luyentrieu

    luyentrieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    1,298
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Không nên cho trẻ tất cả những gì chúng muốn

    Bài viết của mẹ nó hay quá, mình xin phép chia sẻ về đây được không?: https://www.facebook.com/congdongnuoicon

    Mình có gửi inbox nhưng hộp mail của bạn báo đầy :)
     

Chia sẻ trang này