Không muốn quan tâm lắm, nhưng suốt ngày đài báo cứ đập vào mắt, công ty này nọ thưởng tết bao nhiêu, rồi đồng nghiệp, rồi lại bao nhiêu khoản cần phải chi cho tết.....hixxx Viết lên cập nhật cho đỡ hồi hộp Năm ngoái, được tháng 13, thêm 2 chục. Năm nay, với tình hình này, đang là ẩn số lớn
em mới làm công ty từ cuối tháng 9, tiền thưởng thì tính theo số ngày thực tế làm nên chắc được có triệu tiền thưởng chứ chẳng được tháng 13 chi cả, nhưng kệ thôi, có ít em tiêu ít đi vậy, hy vọng năm sau sẽ khá hơn. Hi
vậy là 1 tháng lượng bạn được 20 triệu, gấp 6 lần lương mình rồi. sướng thật, thưởng 1 tháng chỗ bạn = 20 năm thưởng tết chỗ mình đấy, mỗi năm 1 triệu mà (
Công ty em thì chắc chỉ được 1 , 2 triệu là cùng. Tư nhân ko như nhà nước, chả theo cái quy định nào cả. Các sếp thích làm thế nào thì đưa quy định xộng như vậy. Mai nghỉ tết gần chiều tối nay mới có thông báo
Bên mình cũng tư nhân thôi, nên mới hồi hộp... Sáng nay có chị còn bảo, cầu mong cho nhanh đến tết, vì trong thời gian nhạy cảm này, lỡ xảy ra cái gì xem như cố gắng cả năm đi toi
Lương mình không được thế đâu bạn, còn thưởng thì tùy thuộc vào tình hình công ty, hiệu quả công việc, và cả tâm trạng của sếp nữa...
Mình có anh bạn cũng làm ăn nhỏ, tháng nào cũng trích 1 số tiền, để gom cuối năm xem như là thưởng tết, dùng tiền này để mua sắm, du lịch..... Nên năm nào không có là biết năm đó làm ăn không tốt, chưa hết năm đã phải lấy tiêu Vẫn duy trì đến giờ, trông cũng khá hay
đây đây, công ty em cũng tư nhân, sếp chẳng thưởng, cũng chẳng thấy ý kiến gì, như ngày bình thhường luôn! không bt tết âm này như nào, chứ được thưởng 200k 300k chắc méo mặt! hic. bọn em phải hỏi lịch nghỉ thì sếp mới thông báo, chứ không là cũng chẳng thèm nói gì ấy! hic
Tụi em cũng phải hỏi sếp mới ừ à, tối muộn ngày 30 mới họp kế toán để lên lịch nghỉ tết dương và quy định lương thưởng tháng 13. Tết âm chắc cũng lại 27,28 âm mới họp vụ nghỉ với thưởng tết. Chắc năm nay tụi em phải làm hết ngày 28 mới được nghỉ ý
cty em cũng thế, cơ mà chẳng bt thế nào được, cty cũng mới nên chẳng ai biết được, bên bạn hỏi sếp cơ mà còn được thưởng, bên em hỏi xong ừ à thế nghỉ thứ 6, thứ 7 đi làm mỗi buổi sáng, anh chị em ý kiến là nghỉ luôn, xong sếp bảo thế tuần sau làm bù cả ngày thứ 7, ức chẳng làm được gì. hic