Lần đầu mang thai, mẹ sẽ không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng. Đến lần thứ hai, mọi chuyện sẽ khác biệt hoàn toàn. Mỗi lần mang thai mẹ lại có một tâm trạng khác nhau. Những vấn đề về sinh con lần đầu và lần hai dưới đây có lẽ chỉ có những mẹ đã từng trải qua mới hiểu rõ nhất. Theo Vân Anh (Dịch từ Sohu) (Khám Phá)
Bạn được bao nhiêu tuần rồi. Hồi hộp lắm nhỉ. Mình cũng giống bạn đang mong tập 2 là gái, nhưng mình chưa săn đc
Nghĩ tới tập 2 mà mình đang lo, thấy hình ảnh của các mẹ đã thấu nỗi khổ khi 2 con và nhiều thứ phải lo hơn tập 1.
Sinh tập 1 xong chẳng muốn sinh tiếp gì cả. Đúng là tập 1 mình mua đồ sơ sình không lo nghĩ gì về tiên với số lượng dung. Nhiều thứ mua mà chẳng dung tới. Tập 2 thì phải khác.
mình 24w rồi bạn. hồi hộp lắm ạ, đang nghĩ đến lúc đc chải đầu tết tóc cho con gái, 2 mẹ con mặc váy đôi nữa. hihi.
Mình thì con nào cũng được, không quan trọng giới tính. Nếu có cả nếp cả tẻ thì đẹp nhất. Như mn là chuẩn rồi.
Tầm này thì chác sa cũng rõ trai gái rồi, chúc mừng mn có gái iu để ngắm với váy vóc tung xòa nha. Ôi thèm đc như mn quá cơ.
Hihi vậy bạn đc bao nhiêu tuần rồi? Có nghén k? Kiêng thì cũng không quá nhưng 1 số thứ nên kiêng cho đảm bảo sức khỏe bạn nhé.