Ôi sợ lắm đó, mình nghén gần như cả thai kỳ. Khổ nhất là 3 tháng đầu còn bị động phải kiêng nằm nhà cả tháng. Rồi sinh thì đau hết 2 ngày trong viện, nghĩ tới thôi mình đã sợ rồi. Mình bảo ck là chỉ sinh 1 con thôi, huhu
Bé nhà mình mới dc 18m , nhưng giờ đk đang khó khăn , rồi người trông con, nếu đẻ sớm mình sợ bé thiệt thòi
Hihi mình tập đầu cũng nhiều cái giống như tranh nhưng riêng có ảnh đầu khi thấy 2v là mình vui lắm chỉ muốn hét lên thôi, ck mình k tin nữa.
Sinh tập 2 thì vất vả hơn khi có 2 con tăng việc và nhiều lo toan, nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn và các mẹ cũng sẽ tự tin hơn.
Mình tập đầu đây, cũng nhiều điều thấy bỡ ngỡ, và đúng là k biết nên toàn lên mạng hỏi với tham khảo. Chỉ mong con khỏe mạnh thôi. K biết tập 2 thì thế nào.
Hihi tập 2 lại thoáng vậy sao/ đúng là giờ mình k bao giờ ăn thịt nướng vì có vụ bầu ăn nhiều thịt nướng rồi con sinh ra bị dị tật. Em là kiêng hết
Không chỉ là lúc bé mà như mình đến khi lớn cũng tái sử dụng khá nhiều đồ của chị gái. Nhưng mình vẫn thích là em
Làm e thì đc chiều hơn mà, nhà e con út suốt ngày đc anh chị chiều lắm, chả phải gánh vác cv nặng nhọc gì
Tập 1 thì ai cũng vậy mn ạ, vì hạnh phúc lần đầu chưa phải lo nghĩ gì sau cưới ham muốn đc mua, ngắm đồ của con chẳng thể cưỡng lại đc đó.
Hihi mn mới 4 năm thì sao phải lo nhỉ/ Mà mình thì chỉ muốn cho con 1 cuộc sống thật tốt nên cũng k muốn sinh con nhiều hay sớm thì con thiệt mà khổ.