Tôi và em yêu nhau từ hồi năm đầu ĐH, một tình yêu bằng tuổi, tính đến lúc chia tay cũng gần được 4 năm rồi. Trong quãng thời gian chúng tôi yêu nhau thì có rất nhiều sóng gió xảy ra. Hai năm sau khi yêu nhau, chúng tôi cãi nhau to lắm, tôi xúc phạm cô ấy và còn đang tay tát cô ấy một cái. Lần đó bố mẹ cô ấy biết chuyện thế là cấm hẳn cô ấy liên lạc với tôi. Nhưng sau đó tôi cũng thuyết phục được cô ấy quay lại. Trong quãng thời gian sau này cũng có nhiều lần cãi vã, xung đột với nhau nhưng rồi cũng qua cả. Thời gian gần đây sau khi 2 đứa tốt nghiệp đại học cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ thôi. Mà hai đứa xé ra to. Em nói lời chia tay tôi. Sau đó đúng 10 ngày thì cô ấy nhận lời yêu người khác. Tôi đã rất tức giận, có cảm giác bị lừa dối và đã gọi điện lăng mạ cô ấy, dù tôi biết những điều tôi nói không phải là sự thật, chỉ là do tôi suy diễn thôi. Tôi gửi mail cho chị gái cô ấy, gọi điện cho bạn trai mới của cô ấy nói rằng tôi và em đã yêu nhau 4 năm, sống với nhau như vợ chồng rồi và yêu cầu người đó đừng xen ngang, gửi ảnh cô ấy với tôi cho người đó và bạn thân của cô ấy. Hôm 14/2 tôi xuống tặng quà và thuyết phục cô ấy quay lại, nhưng cô ấy đã vứt quà và hoa ra ngoài sân. Thực sự tôi đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều có phải như vậy không? Đến giờ thì tôi hối hận vô cùng. Vì tôi mà cô ấy đã đến với người khác. Trong thâm tâm tôi. Bốn năm qua chưa bao giờ tôi có một ý định nào là không chung thủy cả. 100% yêu cô ấy thật lòng, nhược điểm của tôi là hay ghen mù quáng. và hành động nông nỗi. Bây giờ khi xa cô ấy rồi, tôisuy sụp tinh thần. Dù bên ngoài thì tỏ ra bình thường mạnh mẽ. Thực sự rằng tôi rất yêu cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy chỉ cảm nắng người kia thôi. Tôi chỉ muốn cô ấy quay về với mình. Bốn năm bên nhau tình cảm không thể hết một sớm một chiều như thế được đã trải qua bao khó khă cùng nhau, vậy mà giờ đây??? Trái tim tôi như bị cào xé mỗi ngày còn trong tâm can thì bị đày đọa chua chát. nguồn: http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=390
Bạn thể hiện thái quá như vậy sẽ khiến ngta sợ và lánh xa bạn đấy. Chuyện hai người mắc mớ gì lôi nhiều ng vào thế kia.
Là mình chắc mình cũng chạy, quan tâm,yêu kiểu đấy ai chịu đc, con gái cần sự dịu dàng nâng niu,cho cô ay cảm giác tin tưởng và an toàn