Khủng Hoảng Tuổi Lên 3!!!!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi sumj, 30/9/2011.

  1. sumj

    sumj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi, em đến chết vì cái tuổi lên 3 của Sumi nhà em quá. Em, bà nội, cả Ba nó đều bó tay lắm rồi. Em ko biết phải dạy con như thế nào cho đúng. Điên quá em ko kiềm chế được thế là chổi gà vào mông con. Hic, em cũng biết làm thế là sai, là bất lực nhưng... Nếu các mẹ có con lên 3 thì chắc sẽ hiểu tới tầm tuổi này tính nết nó ẩm ương như thế nào. Em đến chết, mệt mỏi ko thể tả nổi, và dường như có dấu hiệu ko dạy nổi con. Phó mặc như thế thì Sumi ngày càng hư và kinh khủng. Em streessss quá
    Chiều nay đi học về, được cô cho phiếu bé ngoan. Tíu tít khoe với mẹ xong, vô phòng dán ngay lên tủ, chạy ra xin mẹ ít bông gòn rồi vô ngồi gở phiếu bé ngoan vừa dán ra và dán đầy bông gòn lên phiếu bé ngoan. Nói kiểu j cũng ko nghe, bảo con thik dán như thế. :-k
    Leo lên giường lôi hết bút chì màu ra và bẻ gãy toàn bộ. Em vào bảo: sao con lại bẻ bút chì màu thế, con mà bẻ bút chì màu thì nó cũng đau như tay chân con bị bẻ í. Sumi cãi lại, và bẻ ngược tay mình, con bẻ tay con nè đâu có đau đâu. Hic, em bảo là nếu bẻ gãy rời ra luôn í thì sẽ đau lắm, bé cãi lại, thì con lấy dán con dán lại. Và tiếp tục ngồi bẻ bút chì màu.
    Huhu, em bó tay, Vừa buồn cười vừa bực lắm ko thể tả, nhưng ko biết nói thế nào cho con hiểu. Cầm bút cất hết đi thế nào cô nàng cũng hét toáng lên.
    Ôi, còn nhiều nhiều cái mà em chưa nghĩ ra đc. Nhưng bực là nàng ta thik làm theo ý của nàng ấy. Mình bảo j cũng ko nghe. Nếu cầm roi ra thì còn thách mẹ đánh, bị đánh 1 roi thì nhào vô ôm mẹ xin lỗi ríu rít. Nhưng em biết con làm thế chỉ vì ko muốn ăn roi thôi, chứ thật ra con ko phục. Hic, hic. Tí lại quên ngay và vẩn lì y như cũ.
    Còn việc có thêm Bà Nội cũng là vấn đề lớn. Bà bênh cháu quá thể. Đến nỗi cháu biết bà thương nên hỗn với Bà luôn. Bà chẳng la j mà còn cười, hoặc giả vờ cầm cây dứ dứ. E đến chết mất. Bữa nọ em đang pha sữa cho nàng ta, thế là nàng nghịch, cầm muỗng sữa thọc vào ly nước, em điên quá cầm muỗng sữa cốc vào đầu nàng cái bốp, nàng đứng phắt dậy chạy thật nhanh lên phòng khách nơi bà Nội đang coi tivi và lúc đó mới khóc toáng lên. Mẹ đánh con, mẹ đánh con. Bà Nội cũng la to, bảo sao mẹ đánh, đánh chổ nào. Nàng ta bảo mẹ lấy muỗng cốc vào đầu con và khóc to. Bà nó la ầm lên và bảo sưng đầu con bé blahhhhhhhh. E ở dưới nghe hết, nhưng cứ bình tĩnh pha sữa cho con xong, cầm ly sữa lên, em để lên bàn xong xuôi rồi lôi phắt con ra khỏi tay bà nội và bảo con vòng tay lại, sao lại đi mét bà nội. MẸ la sai hay đúng. Nàng ta có vẻ sợ và xin lỗi rối rít, ngoan hẳn. bà Nội cũng sợ vì lúc ấy em dữ quá bà cũng ko dám bênh con bé. Hic, có đúng bữa đó e làm căng vậy thôi thì bà sợ, chứ những bữa khác vừa nghe em la, or ba nó la là Ba ôm cháu chạy mất tiêu rồi. Ko thể nào nói đc j. Đến jo thì Sumi thật kinh khủng. Nó cãi lại và lý luận hơn người lớn. Ko cho cái j or làm trái ý là nàng ta khóc, la hét. huhu
    Các mẹ vào cùng chia sẽ kinh nghiệm với em nhé. E đang khủng hoảng theo con luôn đây
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sumj
    Đang tải...


  2. metramy

    metramy www.metramy.com

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    9,268
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Bé nhà em mới 27m , cũng bướng nhưng ưa nịnh nên cũng bảo được . Ko bít khi 3t có khó bảo ko nữa . hic...
     
    sumj thích bài này.
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    với cách giáo dục của mẹ và cách chiều cháu của bà như thế thì khủng hoảng này sẽ còn "liên tục phát triển" theo năm tháng, chứ không chỉ ở tuổi lên 3 đâu !
     
    sumj thích bài này.
  4. sumj

    sumj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    DẠ, vậy nên em mới khủng hoảng trầm trọng rồi ạ.
    Lúc trc 2 mẹ con ở riêng, bé rất ngoan, Mẹ nói hay bảo j cũng nghe lời. Kêu 1 tiếng là dạ ngay. Khi làm sai mẹ la và bắt đứng quay mặt vào tường, khi nào nín khóc là bé chạy lại xin lỗi mẹ ngay và ôm mẹ xin mẹ đừng la nữa. Ngoan lắm cơ bác ạ.
    Vậy nên con như thế này thật sự em hơi choáng và ko kịp có cách này để dạy con, vì nói to, nói nhỏ, kể cả đánh cũng ko ăn thua. E đến chết vì stress với con.
     
  5. mequanglong

    mequanglong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    7,464
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Cho tớ tham gia học hỏi kinh nghiệm với nào, Con gái tớ cũng được 33 tháng rùi đây
     
  6. bamecuacon

    bamecuacon Tất Cả Dành Cho Con ♥♥♥♥

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Mình cũng thấy như vậy đó.................
     
  7. skylibra

    skylibra Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Con mình cũng đang 2 tuổi nhưng cũng đã thấy bắt đầu khủng hoảng rồi . Cứ móc tay hoặc cho tay vào mồm , mẹ cảnh cáo vẫn tiếp tục. Nhưng nếu đột nhiên hướng sự chú ý sang cái khác thì thôi chứ cứ đấnh, phạt thì càng làm.
     
  8. huchi_nghe

    huchi_nghe Long Phệ và Moon đáng yêu

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3,543
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Phệ nhà mình đã 31 tháng rồi, cũng sắp 3 tuổi và cũng bướng khủng khiếp.
    Chỉ hơi sợ mẹ thôi chứ lì lắm.
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Đa số bé khi 2, 3 tuổi đều có tính ương bướng không ít thì nhiều, tuy nhiên do đây là lứa tuổi cũng rất đáng yêu nên cũng chính vì thế mà các ông bố, bà mẹ ( và ông bà ) rất dễ bị "thua" hay chỉ có thể "cứng" được một lúc, khi thấy những giọt nước mắt hay "nụ cười cầu tài" của bé là coi như "đầu hàng". Nhưng, nếu chúng ta "ráng" kiên trì hơn một chút thì chắc chắn tính ương bướng hay sự nhõng nhẽo của bé sẽ "nằm trong vòng kiểm soát". Bởi vì, ai cũng biết là khi trẻ vòi vĩnh, thì cách tốt nhất là làm ngơ, sau đó trẻ sẽ phản ứng bằng "bạo lực" như la khóc, ăn vạ, hay túm tóc, đánh mẹ .v.v. Có những bà mẹ đến lúc này thì "thua". Nhưng cũng có mẹ sẽ vượt qua được, khi trẻ tỏ ra xuống nước, thôi không la khóc nữa, thậm chí còn biết chạy đến vòng tay xin lỗi mẹ - Đến đây, mẹ "tưởng" là con thua, nhưng thực tế, đó là chiêu "trá hàng" của bé. Bé sẽ được mẹ "tha bổng" thậm chí còn ôm ấp, khen con ngoan và thưởng cho bé nữa. Nhưng đây chính là sai lầm lớn, vì sau đó, bé vẫn tiếp tục ương bướng, nhõng nhẽo, khóc lóc, dỗi hờn - rồi mẹ la mắng - rồi lại đến xin lỗi, rồi lại được mẹ khen !
    Bởi thế, nếu mẹ đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất ( khi trẻ la khóc ) thì khi đến giai đoạn trẻ "trá hàng" mẹ vẫn phải nghiêm khắc ( dù mở cờ trong bụng ) và nhắc nhở bé : Mẹ không muốn con như thế nữa, rồi sau đó có thể yêu cầu bé tự đi lấy khăn lau mặt, và coi như không có chuyện gì xảy ra. Không khen, không ôm, không tỏ ra vui vẻ. Điều này sẽ khiến cho bé nhớ là không nên tái diễn lại trò này nữa. Sau đó, mẹ sẽ hướng bé vào một việc khác và nhớ là KHÔNG đáp ứng yêu cầu của bé ( ví dụ: bé đòi một món đồ chơi - mẹ không cho, bé khóc - mẹ làm ngơ - bé ăn vạ - mẹ vẫn làm ngơ - bé thôi khóc rồi chạy đến xin lỗi, nịnh nọt - mẹ cho bé biết là mẹ không muốn bé tái diễn - rồi hướng qua việc khác mà vẫn KHÔNG cho bé món đồ chơi , chứ không phải vì bé làm hoà, nịnh nọt mà mẹ sẽ cho bé món đồ chơi - vì làm thế thì bé vẫn đạt được mục đích ban đầu ) Chính thái độ làm ngơ sau khi bé đã làm lành, mới có tác dụng khiến bé bỏ dần chuyện nhõng nhẽo !
    Hy vọng các mẹ sẽ kiên trì tới cùng để giúp bé không còn ương bướng, nhõng nhẽo nữa.
     
  10. kitkon

    kitkon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Hầu như cha mẹ naò cũng biết tâm lý và cách phản ứng giai đoạn này của trẻ. Nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn và đủ "lạnh" để làm ngơ trước những hành động của bé. Vì thường bé cũng rất thông minh thường nhõng nhẽo trước mặt người khác, hoặc nơi công cộng... Nhiều bố mẹ thường cố gắng đáp ứng trẻ cho xong chuyện để đỡ phải nhức đầu và có thời gian cho việc khác. Dần dần tạo thành thói quen xấu cho trẻ: muốn gì được nấy.
    Bé nhà mình cũng sắp tròn 3 tuổi, hơi 1 tý là khóc mếu, ăn vạ, hoặc nhiều khi bực tức ném đồ đạc, đánh lại bố mẹ... Thời gian đầu mình càng đe nẹt, cấm đoán bé càng thấy được chú ý nên lần sau vẫn tái diễn. Sau dần mình học cách lờ bé đi, tự khóc tự nín, tự ăn vạ thì tự đứng lên... mình cứ làm việc của mình. Nhiều người nhất là mẹ chồng mình cứ nói mình vô tâm, làm thế nó khóc nhiều thành quen, rồi lại ốm ... Mình mặc kệ. Tất nhiên không thể ngăn chặn được triệt để tật xấu này nhưng mình thấy nó cũng khá hiệu quả.
     
  11. osamatun

    osamatun Banned

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    dì của mình có đứa con trai cỡ tuổi này, lì không chịu nổi, la nó, hay đánh nó xong là nó phải tìm cách đánh lại cho bằng được ^^
     
  12. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,215
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Sao giống nhà em thế, bé nhà em mà khóc mà em cứ lờ đi thì sẽ bị mẹ em mắng là gan lì, vô cảm, nó khóc nhiều thành quen... Hic hic. Em chẳng biết làm sao. Mỗi lần con khóc là phải dỗ nó ngay để nó không khóc nữa. Thế nên con bé nhà em chỉ sợ bà chứ không sợ mẹ, vì nó hình như hiểu là mẹ mắng thì có bà bênh, còn bà mắng thì chẳng ai dám bênh. Nhiều khi em bó tay luôn, stress mất...
     
  13. MekuDuy

    MekuDuy 379 Cầu giấy_0985 188 177

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    9,809
    Đã được thích:
    2,150
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    bình tĩnh đi em.tuổi này con có chút nổi loạn và có biểu hiện như vậy thôi.mấy tháng trước chị cũng rất lo sợ vì Duy cũng thế.nhưng khoảng 2 tháng nay gần 4t con nhận thức rất tốt về hàng động cũng như lời nói.nhận biết đc nhiều hơn,biết thế nào là ngoan là hư và bố mẹ k đồng ý.biết ý thức nghe lời cô mẹ dạy bảo và ra dáng người lớn lắm.
    em kiên nhẫn hướng dẫn chỉ bảo con nhé đứng đánh con hay la mắng con nhiều quá nhé sẽ khiến con k sợ hơn đấy.em nên có biế hiện thưởng phạt rõ ràng và chỉ ra lỗi sai của con.bây giờ Duy hư chị phạt rất nặng.nếu con bày đồ chơi ra chơi mà chơi xong k tự cất gọn chị sẽ quẳng hết đồ chơi ra đường và k mua khi con đòi.nếu la khóc sẽ phạt bị nhốt ngoài cửa hoặc đứng úp mặt vô tường,còn hư hơn mới đánh và đã đánh là đánh rất đau.cả nhà k ai đc phép bênh vực can ngăn.trong gia đình việc giáo dục con cần có sự thống nhất nữa em ạ.hãy góp ý nhẹ nhàng với bà nội và bố của Mi để có sự đồng thuận nhất định.
     
  14. nhimcondethuong2011

    nhimcondethuong2011 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Bé nhà em cũng gần 3 tuổi và cũng quậy quá trời ko ai chịu nổi. Lúc trước bé đi học về em bảo bé khoanh tay ạ người này người kia thì bé còn ạ nhưng khoảng mấy tháng nay bé chẳng chịu ạ nữa rủi, bảo bé ạ, bé cứ nói hông, hông... em ko biết làm sao nữa, càng đánh thì bé càng lì đòn hơn...
     
  15. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,781
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Mình cũng áp dụng biện pháp lờ đi những vòi vĩnh và những cơn ăn vạ của con, lúc đầu thì khá hiệu quả. Con mà tự ngã thì mình bảo con" Không sao, chuyện nhỏ mà!" và tự đứng dậy để đi tiếp. Đợt sau bé biết hơn nên cứ có bố hay bà ở nhà là bé hay vòi vĩnh, khóc lóc....e mà lờ đi thì xã bảo để con khóc thế mà cũng chịu đc...huhu...bảo e k xót con....mẹ nào chả thương con đứt ruột phải k các mẹ. Nhưng e phải kìm nén rất nhiều để rèn con ý thức tự lập từ bé...
    Xã nhà em thì hơi 1 tý là xuýt xoa, nựng con.....nhiều khi em tức điên lên...bảo a làm thế thì làm sao con bé chẳng mè nheo...
    ĐÚng là uốn nắn con k phải là 1 công việc dễ dàng các mẹ nhỉ....e cũng đang từng ngày cố học cách lắng nghe con và làm bạn cùng con đây ạ.
     
  16. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Con bé nhà mình vừa SN 3 tuổi đây này, èo bướng kinh ý. HÔm nào vui vẻ thì chị ý chào cả xóm, chào cả những ông bà đi đường ko quen biết, còn hôm nào ko thích thì nói kiểu gì cũng ko chào hỏi ai lấy 1 câu, cứ lỳ cái mặt ra ý.......
     
  17. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Giống bé nhà chị 3,5 tuổi rồi mà bướng kinh khủng , độ này lại còn dám nhại cả mẹ
    hic hic
     
  18. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Bé nhà tớ thì thích chào thì chào không thích thì thôi không bảo được , nhiều khi bực ghê lắm nhưng chẳng nhẽ lúc nào cũng đánh và mằng con
    Có hôm sang bà ngoại cô nàng bảo bà * hôm nay cháu không chào bà *
     
  19. HaDung

    HaDung Hội Dê 79 - Thiết bị bếp!

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    8,694
    Đã được thích:
    1,294
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    ôi thế cái tầm này bọn trẻ giống nhau hết hay sao ý....con nhà em cũng thế....mặt nhơn nhơn, vênh vênh.....thản nhiên bảo: ko chào bà!!! pó tay......

    À hôm nào tiện đường em ghé ĐLT nhà chị lấy mấy gói xịt muỗi, nhà em toàn muỗi bé zin zin, hôm nọ đốt con bé sưng cả mắt!
     
  20. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,950
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!!

    Con tớ cũng đang tuổi lên 3, phải đánh dấu theo dõi đã..con tớ cũng bướng lắm
     

Chia sẻ trang này