Hôm nay e lang thang đọc bài viết này trên FB thấy khủng khiếp quá: "Không được để bản thân vào tình trạng mất kiểm soát khi đi một mình!" (cụ mợ nào có đi bar bọt, hay nhậu nhẹt gì nhớ dẫn bạn bè theo và người đó phải tỉnh táo nha ^^). "1 sinh viên Đại học Tứ Xuyên tham gia vào 1 buổi party tối thứ bảy. Cô cảm thấy hạnh phúc và uống rất nhiều r***, sau đó một người đàn ông trẻ ngồi trước mặt cô. Hai người tản tính qua lại, cho đến khi cuối cùng cô cũng đồng ý đi với anh chàng đẹp trai này đã đi đến một khách sạn ở gần đó. Họ vào phòng, và cô gái uống nhiều r*** hơn, cô từ từ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ, và sau đó thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, cô thấy cơ thể của mình trong bồn tắm, điện thoại và bóp tiền đầy đủ với 1 thùng đá bên cạnh. Có 1 ghi chú với dòng chữ màu đỏ bên cạnh "Gọi 120, hoặc bạn sẽ chết!". Cô quay số gọi khẩn cấp (120) và giải thích tình hình hiện tại của cô. Bác sĩ rằng cô nên kiểm tra xem có vết thương nào không, và cô thấy vết cắt dài 29 inch ở phần lưng dưới! Bác sĩ muốn cô nằm xuống trở lại bồn tắm đầy nước đá, nói với cô ấy không được di chuyển, ngay lập tức có đội ngũ hỗ trợ đầu tiên để tìm cô ấy. Họ chỉ ra rằng 2 quả thận của cô đã bị đánh cắp! Vết cắt là để loại bỏ thận của cô. Trên thị trường chợ đen, 1 quả thận trị giá $300.000! Pháp y điều tra xác định rằng nạn nhân đã uống r***, uống thuốc có chất ma tuý mạnh mẽ, cộng với đá viên, do đó, nạn nhân sẽ không cảm thấy đau đớn. Cô gái đã chết trong bệnh viện sau khi chờ đợi một quả thận thay thế. Cảnh sát thông báo cho tất cả mọi người: đây là 1 tội phạm mới xảy ra, phụ nữ và nam giới trẻ, khách du lịch, đều là mục tiêu của chúng. Đây là tổ chức tội phạm lớn. Hành vi phạm tội đang diễn ra tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là gần đây ở Sơn Đông, Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan, Hạ Môn, Tuyền Châu và Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, và quán bar trên cả nước (nó cũng xảy ra ở phía nam Đông Nam Á) ! Xin vui lòng gửi bất kỳ người nào bạn quan tâm, những người bạn biết / yêu! (Vụ việc này tương tự như những gì đang xảy ra cho các cộng đồng nghèo ở Philippines, hay Việt Nam - vốn xếp hạng 4 trong các quốc gia có nạn buôn bán nội tạng người trong năm 2009-2010)" MỌI NGƯỜI CÙNG NHẮN NHAU CẢNH GIÁC NHÉ!!!!!!!!!!!
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Em mới đọc được bài này ở facebook xong. Hic, không biết có thật không nhỉ? Nếu mà thật thì ghê quá, mọi người phải cẩn thận nhé.
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! e cũng đọc trên fb thật giả chưa bàn nhưng cũng như một lời cảnh báo chị ạ giờ xh loạn lắm ko biết đâu mà lần cả
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! mình đọc được bên này nên cũng cop sang, share bên fb cho mng biết. Ở những thành phố lớn, đông đúc, phải cẩn thận giữ mình
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Eo, e cũng từng đọc 1 bài báo có anh chàng này đi du lịch thuê khách sạn ngủ, tỉnh dậy thấy lưng có vết mổ. Đi bệnh viện kiểm tra hóa ra trong lúc ngủ bị ngta mổ móc mất 1 quả thận
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! uh thế nên mới nói là giờ xh loạn lắm e nhỉ
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Ui giờ vì tiền chuyện gì chúng nó cũng có thể nghĩ ra và hành động được em đọc chuyện mà lạnh cả người các bác ạ!
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! giờ nhiều kẻ mất hết nhân tính rùi mẹ nó nhỉ? Khủng khiếp
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Kinh khủng quá. Chị shere fb để cảnh giác mọi người nhé
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Sợ quá mẹ nó ạ. Huhu............
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Bọn này nó ko có tính người nưqx mà.
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm trc em cũng mới đọc trên fb, rùng cả mình...
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Chả bít có thật k nhưng đọc xong tớ lạnh cả người. Kinh quá
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Đọc xong mà mình lạnh hết cả người, sợ quá
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! cái này em cũg đọc được từ mấy hôm trước, khi lên hn học và đi làm, bố mẹ em toàn dặn ai lạ mà mời uống nước thì không được nhận lời và không được uống. Bố mẹ lo lắng cho con cái chẳng sai bao giờ,hj.
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! em cũng đọc cái này trên face , đúng thật là sợ quá đi, cái này cảnh tỉnh lối sống của giới trẻ và cảnh giác đối với người lạ
Ðề: Khủng khiếp quá cả nhà ơi-cùng đọc và cảnh giác nhé!!!!!!!!!!!!!!!!! Cho mình hỏi tí : Trong trường hợp phẫu thuật tại BV với tình trạng gây mê , có xảy ra chuyện không ạ ?