Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Sau tiếng hét thất thanh của cháu Lê Đinh Tuấn Anh (2 tuổi), người nhà kinh hoàng phát hiện cháu đã tử vong với vết cắt sâu trên cổ.Đau xót hai cháu bé chết cháy trong đêmCháu bé thứ 2 vụ cả nhà bị tưới xăng thiêu sống đã chếtCứu con, mẹ bị tàu hỏa cán chết: Cháu bé đã tử vongCháu bé 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phépCháu bé 12 tháng tuổi chết ngạt do nghẹn quả vải Thông tin chúng tôi nhận được từ phía Công an xã Cộng Hòa (Quốc Oai, Hà Nội) về vụ việc đau lòng xảy ra đối với cháu Lê Đình Tuấn Anh (2 tuổi), là con của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung. Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man 1 Gia đình, xóm giềng đau xót trước sự việc. Theo thông tin ban đầu, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 16 giờ chiều qua (8/10), khi cháu Tuấn Anh đang chơi ở nhà cùng bà nội thì bị sát hại. Trong lúc bà nội cháu Tuấn Anh đang quét sân thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Bà nội liền chạy vào thì phát hiện cháu mình nằm trên vũng máu và đã tắt thở với vết cứa sâu trên cổ. Ngay sau đó, một người hàng xóm là ông Nguyễn Hữu Sơn (51 tuổi) lao ra từ trong nhà với con dao dính máu. Trước đó, ông Sơn đã sang nhà cháu Tuấn Anh chơi và anh Đức chị Dung đều không có nhà. Bà nội cháu Tuấn Anh để ông Sơn ngồi chơi với cháu Tuấn Anh thì xảy ra án mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cộng Hòa đã xuống hiện trường ghi nhận tình hình, lập tức bắt giữ ông Sơn và bàn giao cho công an huyện Quốc Oai để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo Afamily Đọc xong mà bủn rủn chân tay,tớ ko hiểu sao những người bị bệnh thần kinh,không đưa vào bệnh viện hoặc trại tâm thần.Đến khi gây ra chuyện,họ ko phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc họ gây ra như này.đọc mà thấy thương tâm quá.huhu
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Họ bình thường ko phát bệnh sao biết được mà tránh, giờ mình chỉ cảnh giác cẩn thận thôi, cầu mong bé được siêu thoát
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Đọc xong bài của mn mình thấy sợ quá,thương e bé xấu số,mong e đc siêu thoát
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man híc tớ cũng mới đọc tin này. khổ thân em bé
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Chia buồn cùng gia đình bé. tội quá.
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man ui, mogn cho linh hồn bé siêu thoát. Khổ quá cơ
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Chia buồn cùng gia đình em bé Tội nghiệp em quá. Sao các gia đình có người bị bệnh không chăm sóc và trông coi kỹ hơn nhỉ.
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Có chắc là Ông này bị thần kinh không hay lại hiềm khích cá nhân nhỉ ? sợ quá
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Tội nghiệp bé quá.Ở gần những người như thế thì phải cẩn thận đối với cả người lớn.
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Dã man quá, thương cho bé quá .
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man hic hic thương bé quá đi mất thôi
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Tội nghiệp bé quá, chia buồn cùng gia đình bé
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man xót xa cho bé quá.vì lơ đãng ko chú ý mà trong vài giây mất con mất cháu.đau lòng quá cơ.
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man thương con quá chúc con mau siêu thoát kẻ gây tội phải chịu tội thôi
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Thật là dã man, tội cho bé và gia đình bé quá
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Cầu cho cháu được siêu thoát. Cái số cháu không gửi ở nhân gian lâu nên vướng vào tình huống không ngờ này thôi. Chẳng tránh đuợc và cug chẳng biết như thế nào mà tránh nữa. Thương quá!!!!
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Khổ quá.Số của bé rùi làm sao mà nghĩ hàng xóm lại làm thế.Mình cũng vẫn hay gửi con cho nhà hàng xóm trông mà
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man thật sự bh hay đọc dc những vụ liên quan đến các e bé rất thương tâm,bt e đã hay nhạy cảm mấy cái này r,h có con lại càng thấy xót xa hơn cho những bé đó,nhiều khi đọc tiêu đề e cũng k dám ấn vào xem
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man Những bài báo giật tít kiểu này tớ thi thoảng mới đọc thôi nhưng mà các bạn cứ đánh lại vào topic thế này cứ như kiểu bán báo í, phản cảm lắm
Ðề: Khủng khiếp quá các mẹ ơi "Hà Nội: Đang chơi tại nhà, cháu bé 2 tuổi bị sát hại dã man hôm nay vào đọc mà xót xa, cháu bé thật đáng thương. bây giờ dù có làm gì thì cháu bé cũng không còn, chỉ tiếc thương cho cháu chết đau đớn. mau sao cho bé sớm được thanh thản (u)