Kỉ niệm ấu thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mat_troi_be_con, 19/7/2010.

  1. mat_troi_be_con

    mat_troi_be_con Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Không biết các bố mẹ thế nào chứ với em kỉ niệm ấu thơ luôn khiến em thấy ấm lòng và vực em dậy những khi em thấy nản lòng nhất.
    Ấu thơ trong em gắn với cô trâu đen các bác ạ. Hồi đó, cứ buổi sáng đi học buổi chiều em đi chăn trâu cùng với các bạn trong xóm. Cô trâu theo em suốt 5 năm từ lúc em 5 tuổi đến năm 10 tuổi. Em dong trâu đi ăn khắp đồng gần đồng xa. Nhớ những ngày hè chăn trâu thâu ngày ở bãi cỏ ven sông Hiếu. Nhớ những ngày mưa gió em cưỡi trâu cùng phi nước đại đua với các bạn cười như nắc nẻ. Chưa bao giờ em thấy mình anh hùng đến thế. Rồi nhớ có lần em mải chơi để trâu ăn lúa nhà người ta mếu máo về mách mẹ. Mẹ đi xin trâu về em giận nó quá vừa đánh nó vừa khóc...Đến giờ cả nhà em vẫn kể về kỉ niệm này mãi. Năm em lên lớp 6 nhà em bán con trâu gắn với em 5 năm để đầu tư cho em học. Em nhớ mãi, mình khóc và trâu cũng khóc. Em chia tay với người bạn thân đầu đời như thế.
    Lần đầu em chỉ kể với các bố mẹ thế thôi. Bố mẹ nào có kỉ niệm tuổi thơ nào đẹp hay chưa được đẹp chia sẻ cùng nhé. Những kỉ niệm tuổi thơ sẽ giúp mình sống tốt hơn và nuôi dạy con tốt hơn các bố mẹ nhỉ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mat_troi_be_con
    Đang tải...


  2. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kỉ niệm ấu thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người.

    mat_troi_be_con làm mình ngưỡng mộ quá. Ngày bé, nhìn thấy bạn bè cưỡi trâu ngất ngưởng, mình thích lắm. Nhưng mẹ mình chẳng bao giờ cho mình cưỡi trâu đâu. Mẹ bảo "con gái con đứa, ai lại cưỡi trâu".hic. Thế là ước mơ cưỡi trâu từ ngày bé đến giờ vẫn chưa được thực hiện.hic
    Nhưng tuổi thơ của mình không phải vì không được cưỡi trâu mà mất đi cái đẹp đâu nhé. Nhà mình ở gần sông Châu Giang. Ngày bé, suốt ngày mình, anh trai và mấy đứa bạn hàng xóm đi tha thẩn khắp bờ sông bắt bươm bướm và chuồn chuồn để cho nó cắn rốn (anh mình bảo thế mới biết bơi.hic). Chuồn chuồn cắn đau ơi là đau thế mà mình vẫn cố chịu, cắn xong vội vàng theo anh nhảy xuống sông tắm. Kết quả là chẳng thấy bơi được và còn được tặng một cái bụng to đầy nước.hic hic
    Mình nhớ nhất là vào những mùa lũ, nước sông dâng cao ngập tận đến sân nhà. Mấy bạn trai trong xóm ra câu cá, mình cứ đứng bên cạnh đọc "meo meo meo...Câu cá về cho mèo, cá đừng ăn". Mấy bạn ấy tức lắm nhưng không làm gì được mình.hihi. Vì mình có anh trai "đại ka" trong xóm mà. Sau mùa bão, anh trai mình còn lấy những cây chuối đóng thành bè cho mình bơi với anh cơ...
    Ôi! Nhắc lại chuyện ngày xưa, nhớ quá.hic hic
     
  3. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kỉ niệm ấu thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người.

    Đúng rồi !nhiều khi ngồi hàn huyên với mấy đứa bạn về những ngày thơ ấu thấy thật nhẹ nhàng đẹp tu yệt.
     
  4. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kỉ niệm ấu thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người.

    Là những trưa hè nắng oi ảh chốn mẹ đi tăm sông cùng lũ bạn , là những buổi chiều thả diều trên cánh đồng ............ko bao giờ phai nhạt .
     
  5. hanhmy1819

    hanhmy1819 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kỉ niệm ấu thơ nuôi dưỡng tâm hồn con người.

    Kỉ niệm ấu thơ là những ngày hái lá chơi đồ hàng với trẻ con hàng xóm, là chơi ô ăn quan bằng hạt na, là những chiều ngóng bà đi chợ về, là những ngày được ông đưa đi ăn kem...
    Ôi, tuổi thơ, sẽ mãi không quên. Dù khó khăn, buồn nhiều hơn vui. Vì không có tuổi thơ đó thì sẽ không có em ngày hôm nay.
     

Chia sẻ trang này