Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, mẹ dắt Su đi trồng cây xanh ở công viên gần nhà do khu phố tổ chức. Lần đầu tiên Su được đào đất, trồng cây, Su thích thú vô cùng và luôn miệng hỏi: " Mẹ ơi, cây này tên gì mẹ nhỉ?; Mẹ ơi, con xới đất như vậy đủ chưa?; Trồng làm sao cho cây đừng bị ngã như cây bàng nhà mình vậy mẹ?,......." . Còn mẹ thì hỏi con: " Con thấy cây này thế nào?, Con biết con vật nào sống trên cây cao không?". Cứ như vậy, buổi trồng cây của 2 mẹ con trở nên sôi nổi và thật hào hứng. Con vừa trồng cây vừa tìm hiểu, tay chân, quần áo lấm lem bùn đất. Nhưng mẹ rất vui vì con đã làm 1 việc thật ý nghĩa, học hỏi được nhiều điều bổ ích từ buổi trồng cây xanh này, con biết chia sẻ, biết yêu thiên nhiên hơn và con cũng khám phá được những điều bí ẩn mà con chưa được từng biết. Hãy đi thật nhiều nơi và khám phá những gì con chưa biết nhé. Khám phá và học hỏi sẽ giúp con tự tin và thành công hơn trong cuộc sống con nhé.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Những buổi trãi nghiệm như vậy giúp con yêu thiên nhiên,yêu cuộc sống xung quanh. các mẹ nên hướng cho con mình và đừng sợ con bị vấy bẩn nhé!con trẻ phải được tự do khám phá thế mới sớm trưởng thành.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Nhà nội Timua có 1 mảnh vườn nho nhỏ, trồng các loại rau, chiều chiều là 2 bà cháu ra nhổ cỏ, tưới nước cho rau, T thích lắm, lăng xăng chạy tới chạy lui, nhổ cỏ cho bà , tuy lúc đầu toàn nhổ nhầm rau cải, cầm vòi nước phun xịt lung tung hết... giờ Timua đã đọc được hết tên các loại rau bà nội trồng, Timua nói " mai mốt bà nội dạy con trồng rau nữa nha". Mà xong 1 buổi tưới rau là quần áo lấm lem, ướt từ trên xuống dưới.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Susu giỏi quá ha cùng mẹ trồng cây .Chị đúng là người mẹ thời đại đó hehehhe. Phải cho con tham gia trải nghiệm cuộc sống và hòa mình vào thiên nhiên chứ nhốt hoài trong nhà con đâu lanh lợi đâu chị nhỉ. Chúc susu khỏe nè, xinh n,è mau lớn nè, học giỏi nè và vâng lời ba mẹ (u)
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Timua nhà mẹ này cũng ra dáng đàn ông lắm rồi đó.Thường các bé gái chăm và kiên nhẫn hơn,còn Bo nhà mình mà tham gia chỉ có quậy cho mệt nghỉ,hết buổi là từ đầu đến chân dính bùn ,đất có mà dặn lòng lần sau cạch không cho đúng đến cát,đất luôn.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Các mẹ làm em thấy thèm quá! hic hic... bài viết nào cũng cảm động, em bé nào cũng ngoan, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Susu giỏi quá nha, chị đúng là ng mẹ tuyệt vời nhé, PP dạy con của chị là giúp mẹ con gần gũi nhau hơn hii ko bít khi con trai em bít ý thức thì sẽ ntn em cũng rất mún học hỏi PP dạy con của chị đó
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Chương trình hay thế? Năm ngoái bé lớn nhà chị được thầy cho đi đào trùn đấy, tối về nghe con kể mà mẹ cũng hết hồn.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Mình ủng hộ Mẹ Susu nè, tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ có mấy khi được nghịch cát nghịch đất. Nhớ lại tuổi thơ lấm lem của chúng ta mà vui Mẹ Susu nhỉ?
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Bo nhà chị hồn nhiên mà! Cu cậu cứ phăm phăm đi lại quậy tưng ko sợ gì hết! Nhưng như vậy mới khỏe chị à! Em thấy miền Nam các mẹ ít kêu con ốm hơn miền Bắc. 1 phần khí hậu trong đó dễ chịu hơn, 1 phần các mẹ trong đó chịu thả con hơn
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! bé Su nhà bà giỏi quá , bé nhà tôi cũng thích trồng cây lắm nhưng nhà không có đất nên đành chịu , Thi thoảng cho sang bà ngoại chơi , trước mặt nhà bà có khu vườn hoa của khu phố con rất thích chơi trên đấy nhưng mẹ không dám cho chơi nhiều ,đặc biệt nhóc nhà tôi lại rất thích nuôi động vật bà ah
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Kệ cứ cho con quậy đi bạn ạ, cũng ko cấm được đâu, ko cho làm cái này thì con cũng tìm trò khác để quậy. Dần dần con sẽ điều chỉnh, một lúc nào đó bạn sẽ ngạc nhiên vì những gì con học được trong quá trình "khám phá"
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Cậu nhỏ của mình thì nó sạch đến nỗi mà một hạt cát dính vào chân nó cũng phải phủi đi cho bằng sạch, nên mấy cái trò chơi cát là đừng hòng nó động đến. Mỗi lần anh Hai nó rủ đi chơi cát là rất hào hứng " Đi, nhưng em chỉ đứng ngoài nhìn thôi..." ac ac, có lần mình đã bế nó quăng vào cát, nó khóc ré lên.. làm đủ mọi cách mà nó vẫn ko đặt chân xuống cát.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! 2 đứa nhà t đứa nào cũng quậy hết á!chịu không muốn nổi luôn.Bi 6t nhưng gà mới 3t cũng không thua gì anh ,cứ cho con chơi thoải mái con gà mái vào đi bà,dơ lấy nước ,xà bông,bột giặt làm sạch.
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! tập cho con chơi từ từ đi chị, giữ kỹ quá cũng không tốt đâu cho con thích nghi với mọi trường xung quanh
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! Câu chuyện ko chỉ ý nghĩa về tình cảm mà còn ý nghĩa Xã hội nữa, trồng cây xanh có lợi cho môi trường, cho thế hệ các con sau này được sống trong môi trường trong sạch hơn... ^^ ...
Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây! chị ko giữ nó em ạ, tự động nó lại thế chứ. đi bơi, đi công viên thích lắm, nhưng sợ cát dính vào chân, sợ bẩn, sợ bùn dính vào người, cũng làm đủ kiểu cho cậu quen với cát đó chứ mà vẫn chưa thành công nữa.