Hôm nay đọc stt của đứa e, e chia sẻ cho các mẹ: " Lại sắp sang tháng 10 rồi, nhanh thật. Đúng là thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, ấy thế mà đã yêu nhau đc 3 năm rồi à, sao mà cứ ngỡ như mới yêu vậy. Nhớ ngày tỏ tình. Ngồi hồ Tây, anh bảo "tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ không". Em trả lời "có". Nói xong trả tiền nước phóng xe đi về. Đúng kiểu tỏ tình " không yêu trả dép bố về" Biểu tượng cảm xúc pacman. Và đến bây giờ a vẫn y em chân phương như ngày ấy. Em chỉ cần tình yêu chân thực, nói ít làm nhiều không phù phiếm như này thôi. Em rất thỏa mãn với những gì em đang có. E đọc mà thấy hài quá. Thấy giờ các bạn trẻ yêu nhau thật chân thật và vui. E cũng bồi hồi nhớ lại ngày ấy, hồi còn học sinh, người ấy biết e thích hoa nhài, ngày nào cũng âm thầm để 1 chùm hoa nhài ở giỏ xe em. Lúc ấy chỉ là học trò, đâu biết và hiểu, rồi e bị ốm, bạn ấy qua chép bài cho e, rồi chơi cờ vua cùng e cho e đỡ chán, đi học về bạn ấy đèo e trên chiếc xe đạp rồi ngêu ngao hát. Ôi, Ngày ấy tình cảm nó nhẹ nhàng, man mác như mùi hoa sữa ấy ạ. Tất cả cứ nhẹ nhàng đi vào kỉ niệm. Vậy mà giờ người ấy e k còn gặp nữa. Không biết bạn ấy như thế nào rồi, đã lập gia đình chưa và sống có vui vẻ không. Mùa thu, mùa của bao kỉ niệm và người ta dễ sinh tình quá. Các mẹ có những kỉ niệm nào lãng mạn, hay được ny tỏ tình ntnao, chia sẻ với ạ. ^^
Em cũng từng có thời bị bạn cùng lớp sầm mặt ra quát suýt rớt cốc chè : "bà vào mà xem mấy thằng lớp mình đang trèo lên cây hái hoa cho bà kia kìa. Vào bảo chúng nó xuống ngay!!!!" ôi hồi ấy nghĩ lại mà xao xuyến
thế hả :v, hái hoa gì vậy, hồi c đi học các bạn nam hay trèo cây hái hoa phượng. Nhớ ngày 8-3 với 20-10, sinh nhật, ngày ấy chỉ tặng thiệp là nhiều, chị vẫn còn lưu giữ 1 đống thiệp hồi ấy, đọc từng câu chúc, từng nét chữ của các bạn nam, từ hồi cấp 2, cấp 3, thấy xao xuyến quá, rồi cả những bức thư, hồi đấy các bạn đi học xa chỉ liên lạc bằng thư là nhiều. Tình cảm ngày ấy thật chân phương và mơ mộng.
:S mình lại k có kỉ niệm nào nhỉ. Thấy mấy người tỏ tình hoa - nến - tim sao đầy đủ mà chạnh lòng quá
Hj nhớ ngày xưa có anh tán, còn tặng cái quả trứng mà giờ trẻ con nó thik ý, ăn socola xong có trò chơi bên trong ý, giờ có con mới thấy hài, hjhj
Mình cũng rất nhiều kỷ niệm, đấy là lý do về quê nhà làm rồi, nhớ bạn ny quá, nên lại ra HN lập nghiệp. Về nhà làm rồi nhưng chiều nào cũng nhớ kỷ niệm đi chơi, đi học,từ thời đạp xe đi chơi HN, trường ĐH, quán ăn vỉa hè, KTX. và giờ đã quyết định về chung 1 nhà.
Nói mới nhớ hình như 20-10 chồng chưa tặng hoa cho mình thì phải. Vc tớ yêu nhau cũng tới 6 năm rưỡi mới cưới, kỉ niệm chủ yếu là đi uống trà đá, tán phét với nhau từ sáng tới tối. Yêu nhau theo kiểu vô sản ko tiền. Có hôm 1h đêm 2 đứa rủ nhau mùa thu hoa sữa này ngồi ở quán trà nói chuyện tán dóc. Thế là hết. Còn chuyện mà tặng hoa quỳ xuống trao nhau rồi trao cái nọ cái kia thì chả có, vì tốn tiền =)). Mỗi lần mua 1 bó hoa mất mấy trăm k, mình lại bảo thôi vợ xin 1 bông thôi còn vc mình đi KFC thích hơn =))
nói lại nhớ, biết là cũng tốn nhg mà e thích hoa, nên có thời có zai toàn tặng hoa ly mà mỗi lần cả vác ý chứ, nghĩ lại tốn tiền của hắn phết =)))) về sau kể lại là hồi đấy e cứ lưỡng lự k dám yêu rồi hắn cũng nản, đi miền Nam rồi, bà chị chơi cùng còn cười hô hố bảo: tại vì yêu cô tốn quá nên chạy chứ sao =)))))
Lãng mạn nhất của em là lúc ngồi sau xe tình đầu, lần đầu tiên ôm nhau, thấy tim ông ý đập loạn cả lên mà buồn cười. Mình thì chẳng thế. Nghĩ cũng vui vui.