Hi các mẹ, các anh chị,(u) e tên là Linh sinh năm 1990 quê quán Nam Định hihi, hiện tại e đang học liên thông ở Đại học Điện lực, học liên thông nhàn quá, cả tuần học có 2-3 buổi cuối tuần, xin bố mẹ đc ít vốn thế là mở shop tranh thêu chữ thập tại nhà luôn hihi, các mẹ, các anh chị nào thích tranh thêu chữ thập thì đến với quán nhà e nhé hihi. 1 bài học quý giá với e là từ khi tham gia lamchame e mới biết, trước khi bán tranh e cứ nghĩ lên top google để mua từ khóa thì sẽ bán chạy hàng nhưng ko hẳn như thế hihi, papa mama ở quê cho e hơn 20tr lấy tranh cũng hết sạch các mẹ ạ, chẳng còn tiền mà thuê quảng cáo google nữa. Vậy là ế hàng hơn 1 tuần, hihi tình cờ có bà chị họ giới thiệu cho e lên lamchame lập pic bán hàng,thế là hiệu quả luôn ạ. hihi. các mẹ rất nhiệt tình inbox và giúp đỡ em bán tranh thêu hihi. e vui lắm.Thỉnh thoảng lại vào các pic chia sẻ kinh nghiệm hay ơi là hay, ngày nào cũng onl forum hơn 4 tiếng, hơn cả facebook hihi, đọc đủ chuyện abcxyz... Tiếc nhất là e tham gia muộn quá hihi năm nay 23 rồi mà h mới biết mà tham gia cùng mọi người. Kỷ niệm đầu tiền và cũng rất ấn tượng của em với lamchame, các mẹ các chị ấn tượng với lamchame điều gì chia sẻ cho e với mọi người với nhé hihi
Ðề: Kỉ niệm và ấn tượng lần đầu tham gia lamchame Chúc em mua may bán đắt trên LCM Chị cũng mới tham gia chưa bao lâu mà các mẹ trên này ủng hộ nhiệt tình lắm
Ðề: Kỉ niệm và ấn tượng lần đầu tham gia lamchame hhii e cảm ơn chị nhé, e cũng chúc chị mua bán cùng các mẹ đắt hàng (u)
Ðề: Kỉ niệm và ấn tượng lần đầu tham gia lamchame Chúc bạn thành công hơn nhé mình cũng thích LCM vì các mẹ trên này nhiệt tình lắm, người này giúp đỡ ngừoi kia cùng nhau kinh doanh phát triển mà
Ðề: Kỉ niệm và ấn tượng lần đầu tham gia lamchame hihi đúng quá chị ạ, cộng đồng các bà mẹ số 1 việt nam hihi
Ðề: Kỉ niệm và ấn tượng lần đầu tham gia lamchame Mình cũng 90 tham gia khoảng 2 năm, bán hàng 1 năm ^^. Ngày nào cũng vào lamchame ít nhất 1 lần :">