Vâng, em cũng nghĩ thế nên đang cố gắng .. hehe..dạo này ngày nào chi tiêu là ghi luôn để cuối tháng xem gì không phù hợp là em cắt liền !!
Thế là mn dễ dãi quá rồi đấy. Phải lên lại lịch chi tiêu là đúng rùi đó ak. Em cũng hoang nhưng nghe mn nói thì mn nhiệt tình thái quá đó. hehe
chị thử dùng cách chia tiền theo các khoản xem, hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng, mỗi tháng họ sẽ tự động trừ 1 khoản trích vào tài khoản tiết kiệm. Cầm tiền mặt hoặc cầm TK có nhiều con số là khó giữ lắm
hihi...may là em cũng nhìn ra cái hổng trong em nên em đang cố gắng liệt kê để bỏ đi cái không cần chi ấy mn ạ ...
em cũng tính có khi cho tọt vào bank mn nhỉ, cho cái hạn 5 năm chẳng hạn, em đỡ ngõm ngọi, ngong ngóng vào đó ...
Kiếm tiền đã khó, tiêu tiền sao khó thế, bao nhiêu lần bảo tk nhưng cuối cùng vẫn chẳng để dành ra đc đồng nào ạ
Em thấy cái nào cũng khó hết ạ! Kiếm tiền thì cực khổ nhưng dự toán được. Còn chi tiêu khỏe re nhưng không dự toán được sẽ tiêu tùng. Vì vậy, cần cân nhắc thật kỹ bất kỳ khoản chi nào, vì đồng tiền thu vào thì khó, chi ra lại nhanh mà nhiều khi ko biết sao hết tiền. Tiết kiệm là thượng sách!
Kiếm tiền lớn thì đau đầu, tiêu tiền bé thì cũng đau đầu, nói chung cứ phải phấn đấu để thu nhập cao hơn mức chi tiêu là được !