Mình sinh mổ, bé trai, đến nay Ken được 3 tháng 9 ngày .Từ lúc sinh ra nhìn mắt Ken thấy rất tinh,nhưng phải hơn 1 tháng Ken mới nhìn được các vật di chuyển đưa ngang qua mắt mình.Ken hay giật mình khi có tiếng động mạnh kể cả lúc ngủ lẫn thức, nhưng đến bây giờ ngay cả khi đối diện và gọi thì Ken ko quay về phía được gọi và mắt cũng ko có dấu hiệu gì là nghe được.Khi nhìn và nói chuyện thì mắt Ken lại nhìn đi chỗ khác (mình lo là con ko nghe đc nên ko chú ý và ko bắt chuyện).Thấy mọi người đi qua đi lại thì Ken cũng nhìn theo,nhưng Ken ko nhìn vào mặt người đối diện. Thi thoảng ken cũng bắt chuyện. Ken vẫn chưa biết lẫy,chưa có dấu hiệu lật. Lúc thức thì 2 tay thường nắm vào nhau và đưa vào miệng mút, hai chân hay co lên và đập xuống giường.Ken thích nhìn đồ vật hơnmình thử cầm cái xúc xắc để gần mặt mình, vừa ra sức gọi thì Ken chỉ nhìn cái xúc xắc thôi. Mình đọc nhiều tài liệu thì thấy con có biểu hiện của trẻ tự kỷ, nhưng cũng ko ngoại trừ khả năng là Ken bị yếu thính lực.Mình rất hoang mang và lo lắng.Mình muốn đưa con đi kiểm tra thính lực trước. Biết bệnh rồi chữa càng sớm thì con càng có khả năng phục hồi cao. Mẹ nào có kinh nghiệm,hay có nhiều thông tin có thể giúp mình với. Mình nên cho bé đi khám ở đâu là tốt nhất.Nhà mình ở huyện ngoại thành Hà Nội.
Ðề: Kiểm tra thính lực cho con ! Trời đất! Mẹ đưa con đi khám xem sao? Minh có đứa bạn, con trai nó bh cũng được gần 2 tuổi mới phát hiện ra là bé không nghe được. Cũng như mẹ nó nói, khi gọi con con không quay lại hay không có phản ứng gì, và gần như là không nói được (vì con k nghe thấy mà) Bạn mình bảo do lúc mang bầu bị phát ban, đi khám bác sĩ kết luận do nóng gan nhưng hóa ra lại bị rubella hồi thai 12 tuần (híc, khổ thân thằng bé) Sau khi phát hiện ra đưa con đi khám, bác sĩ kết luận con không có khả năng nghe được, chi phí phẫu thuật rất tốn kém mà nguy hiểm (khoảng 1.2-1.3 tỷ, riêng việc phải mua con ốc để vít vào não đã mất tới 20.000USD chưa kể chi phí mổ) Vì vậy bạn mình đã phải mua máy trợ thính cho con mất 128 triệu, và phải kiên trì dạy lại cho con từ đầu từng tiếng động xung quanh. Mẹ đưa con đi khám xem ntn nhé! Hy vọng bé không sao! Chúc hai mẹ con luôn khỏe!