Haizzz...tềnh hềnh là e sinh con đã được 7m và bi h mí bộc bạch tí tâm tư,^^. Chả là lúc trước chưa có chồng, em vẫn thường nghe mẹ e nói là vía bà đẻ đen lắm, ko được đi thăm vào đầu tháng mà nhất là con gái chưa chồng còn đang học hành, công việc. Khi đó e chẳng nghĩ gì cả, chỉ bít là lúc nào mẹ đi thăm người thân đẻ thì đi ké thui. Đến khi em sinh thì thật sự cái cảm giác bị người ta "kiêng" cứ thế nào ý, hơi tủi thân các mẹ ạ.Lúc ý mình như là có tà ý.hức hức. Nhưng nghĩ lại thì cũng thông cảm vì đó là quan niệm từ trước tới giờ. Nhưng riêng em thì e chưa thấy điều đó linh nghiệm thế nào. Cuộc sống mà, lúc nọ lúc kia là chuyện thường tình. Có dạo e chẳng thăm gặp ai đẻ mà hết mất cái nọ, cái kia rùi bị công an bắt vì cái tội rất vớ vẩn. Ko biết các mẹ quan niệm thế nào nhưng riêng em thì thật là nên bỏ cái quan niệm này đc rùi.hic
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! Mình chả để ý lắm nên vẫn đi thăm bà đẻ bình thường lúc trước tết.Cơ mà ra tết thì nhiều cái đen đủi quá!Cũng k nghĩ là do đi thăm bà đẻ đâu chỉ nghĩ do năm nay mình bị vận hạn nên gặp nhiều chuyện trắc trở thôi!
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! đúng là ngta kiêng như thế, có lần mùng 1 đầu tháng e đi gặp 1 chị mới sinh, về gặp đen quá nên đăng stt kể lể thế là mấy bà bạn mới đẻ xong nói cho 1 trận, lúc đó cũng mới nghĩ lại chiều còn lại. đúng là tủi thân ah
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! chả biết thế nào nhà tớ bán thuốc lợi sữa toàn tiếp xúc với các mẹ đẻ thôi tháy vẫn bình thường
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! mình cũng hay kiêng vía bà đẻ mn ạ . Đọc xong tâm sự mn, gửi lời xin lỗi đến các mẹ đẻ
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! M chả kiêng, chỉ kiêng k đi thăm bé khi bé chưa đc đầy tháng thôi. Vì nhiều nhà kiêng sợ vía ng lạ làm e bé quấy khóc, mấy đứa bạn bảo nó chả kiêng nhưng m cũng chả dám tới vì nhỡ đâu bé... khóc thật thì cũng ngại. Chứ bạn m sinh mà nằm trong viện m vẫn đi thăm như thường
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! mềnh buôn bán nên cũng kiêng mẹ nó ạ. Cũng thấy tội nhưng chẳng biết làm thế nào
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! Hnay m vừa đi thăm đứa em đẻ xong, nói chung m cũng k để í vấn đề này lắm, với cả người dưng nước lã thì còn kiêng, bảo là cuối tháng đi thăm chứ ruột thịt làm sao mà kiêng được
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! mình cũng nghe nói thế. mà mình thì chả kiêng cữ gì gì, hên hay xui trong cuộc sống chủ yếu do bản thân mình thôi, sao đổ tại họ được. nhưng thấy các chị đẻ cũng biết ý, hầu như hiếm đi gạp ai lắm, họ cũng sợ lỡ bị người ta nói thì mệt. mà hình như tại ông bà tin là người mẹ sẽ lấy hết may mắn cho con, nên người mà gặp các mẹ đẻ thì sẽ bị xui ấy mà ](*,)
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! mình cũng dễ chả quan trọng thế nào cũng được ko quá kiêng khem ,mọi việc mình nghĩ đều do bản thân phần nhiều.
Ðề: Kiêng vía bà đẻ! Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ.hihi.ngày trước em ở nhà, có chị nào gần nhà vừa sinh xong mà ở viện về là e chạy sang ngay chơi với bé vì em thích trẻ con lém. Nhưng vì mình còn ít tuổi nên vô tư, ko bít người ta có kiêng vía vái ko.