Một hôm ba của Nhím đang lom khom sửa ống nước, bỗng nhiên Nhím đến gần kéo quần ba xuống rồi hôn lên mông và cười nói: “Thương cái mông thúi này quá đi”. 1. Đi học về, Mướp chạy vào hỏi ba: - Ba ơi! Có thật là người ta biến từ vượn ra không? - Đúng rồi con! - Thảo nào, con thấy bây giờ vượn còn ít hẳn đi. 2. Khánh rất hay triết lý. Một hôm Khánh hỏi mẹ: - Bao giờ là ngày mai hả mẹ? - Qua đêm nay con ạ! Sáng hôm sau: - Hôm nay là ngày mai, đúng không ạ? - Không con ạ, hôm nay là hôm nay. - Sao mãi mà con không bắt được cái ngày mai ấy nhỉ? 3. Chuyện có thật lúc bé Ty 5 tuổi: Ba: Ty ơi, mẹ đi đâu rồi con? Ty: Dạ con không biết, ba có biết không? Ba: Ba không biết, con là con mẹ tại sao con không biết? Ty: Thì ba là chồng của mẹ ba phải biết mới đúng chớ, sao ba cũng không biết? Ba : !!!!!!! 4. Hai ba con đang ngồi chơi câu đố: Ba: Vì sao trái đất liên tục quay tròn? Con: Quay thế nào cơ? Ba: (ngoáy cái đầu một vòng) Con: Con biết rồi nhé, vì trái đất sợ ngủ gật trong lớp, bị cô mắng, nên phải quay tròn. 5. Bé Siu mới lên 4 tuổi, một hôm mẹ mua về chai Vim nhà sạch như trong tivi quảng cáo (Vim nhà sạch, hương hoa thơm mát suốt ngày). Siu vui lắm, háo hức xem mẹ lau nhà. Mẹ lau đến đâu bé bò theo đến đó chăm chú nhìn sàn nhà rồi ngạc nhiên hỏi mẹ: - Mẹ ơi, sao lau rồi mà sàn nhà mình không nở hoa? 6. Hai anh em Bin và Hiển rất nghịch và hay chành chọe nhau. Mỗi lần hai anh em trêu đùa đánh nhau, mẹ đều mắng: “Cả hai đứa đều hư thì mẹ sẽ không yêu đứa nào đâu đấy. Ghét cả hai đứa đấy!”. Một hôm bố và mẹ trêu em Bin (đang học mẫu giáo bé): Mẹ: Bin yêu mẹ thôi, đừng yêu bố nhé!? Bố cũng bảo: Con yêu bố thôi, đừng yêu mẹ nhé!? Bin hết nhìn bố lại nhìn mẹ, xong nói giọng rất quả quyết: “Thôi đừng cãi nhau nữa! Con yêu cả hai đứa!”. 7. Mỗi lần nựng yêu Nhím mẹ hay tụt quần và hôn lên mông của bé và nói: “Mẹ thương cái mông thúi này quá đi”. Một hôm ba của Nhím đang lom khom sửa ống nước, bỗng nhiên Nhím đến gần kéo quần ba xuống rồi hôn lên mông và cười nói: “Thương cái mông thúi này quá đi”. 8. Hai bố con chuẩn bị đi chơi. Bố giục: "Con nhanh lên. Bố xong rồi đây này". Con trai vui vẻ trả lời: "Con đang xong!". 9. Cuối tuần, bố mẹ cho hai anh em đi bơi. Đây là lần đầu tiên hai anh em được bơi ở bể bơi có người lớn. Sau khi 3 bố con đi tráng người về, cu anh nhận xét: - Ôi, mẹ ơi một rừng cây, một đời người mẹ ạ! Mẹ chưa kịp hiểu con nói gì thì bố giải thích: “Lần đầu tiên các con được nhìn thấy bố và các anh lớn hơn tắm”. Read more: http://afamily.vn/nuoi-day-con/2011072703403821/Kieu-nung-bo-cua-tre-con/#ixzz1TPaRUBJX
Ðề: Kiểu "nựng" bố của trẻ con trẻ con bao h cũng đáng yêu mà ,những câu nói của người lớn bao h cũng có ảnh hưởng rất lớn tới trẻ đấy ,
Ðề: Kiểu "nựng" bố của trẻ con 1. Con trai 4tuổi được mẹ cho đi nghỉ mát cùng cơ quan. Con ngồi cạnh một Bác trai: Con trai: "Chim bác bé hơn chim bố cháu" Mẹ (ngượng chín cả người): Con sao lại nói thế Con trai: Mẹ đừng tưởng con còn bé không biết gì nhé, con biết hết đấy. Bác cùng cơ quan trêu: Thế con biết gì Mẹ Sợ quá dắt con đi chỗ khác ngay. 2. Con gái 2,5 tuổi hay sang nhà hàng xóm chơi (vì có con cùng tuổi). Một hôm thấy bác hàng xóm nói nhỏ "Bố mẹ có xem phim hay làm truyện người lớn thì phải kín đáo vào đừng để cho bé biết". Mẹ ngớ người không hiểu, nói mãi Bác mới kể, hôm trước bé đang đùa rồi xà vào lòng Bác trai sờ Chim Bác rồi nói "sờ cái", một lúc sau lại ra đòi "thơm một cái" làm Bác hàng xóm "choáng". Thì ra là ở nhà Bố hay trêu anh trai và sờ chim anh trai nên cô em bắt trước làm mẹ xấu hổ quá.
Ðề: Kiểu "nựng" bố của trẻ con chuyện con nhà mình nịnh mẹ ( hơi bị lạc đề tí vì nhà mình có 2 mẹ con) Con nghịch chong chóng, xoay xoay người cho chong chóng quay, quay thế nào mà một phát táng thẳng cái tay vào người mẹ trong tình trạng cả người đang đà quay nhanh. Hự hự. Mẹ bảo con xin lỗi mẹ đi, con lờ lớ lơ không xin lỗi. Lúc sau mẹ định xuống nhà tắt máy bơm nước , con xồng xộc chạy ra đòi mẹ bế đi theo. Mẹ vừa bế vừa bảo: Mẹ: bế lên mang đi cho ông ba bị nhé, tại vì con không ngoan, làm mẹ đau mà không xin lỗi mẹ. con: không đi ông ba bị, ông ba bị đi chơi rồi Mẹ: ông ba bị ngoài cửa kia kìa, thế con xin lỗi mẹ đi, mẹ không đưa con cho ông ba bị nữa Con: xin lỗi mẹ. Mẹ: yêu mẹ không? Con: yêu mẹ (cười tủm tỉm) Mẹ: Xơm mẹ miếng nào (cười tủm tỉm, mắt chớp chớp) mẹ cười hì... Con: mẹ ơi, yêu mẹ, mẹ không bế đi ông ba bị
Ðề: Kiểu "nựng" bố của trẻ con Hì hì, nếu không có con, không có những câu nói yêu thương của con ( Mẹ ơi, bố đã về rồi, bố mua con gà ở đâu, bố ăn không Tý gắp cho nhá...) thì những mệt nhọc của cuộc sống này không bao giờ tan biến được các mẹ nhỉ? Chúc cho các thiên thần của các mẹ luôn luôn đáng yêu, ngoan ngoãn, mạnh khoẻ.
Ðề: Kiểu "nựng" bố của trẻ con bé nhà em mới biết gọi... Ẹ ơi thôi mà em đã vui lắm rùi, chắc khi con bi bô đc thì vui phải biết, hi