Em tốt nghiệp tháng 7/2012. Tính đến giờ đã gần 1 năm rồi mà vẫn thất nghiệp (dài hạn). Chả là em học kế toán. Đi xin việc đúng chuyên ngành học thì các anh chị tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm. Mà em thì mới ra trường, bới đâu ra kinh nghiệm ạ Buồn ơi là sầu Năm mới, em có nhu cầu tìm 1 thầy dạy môn kế toán (cụ thể là kế toán thực hành). Anh (chị) nào đang là kế toán, có thời gian rảnh rang thì truyền dạy bí kíp cho em với. Hi vọng sau vài tháng tu luyện, em sẽ xin được việc đúng những gì được học trong 4 năm đại học. Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ ^^
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ e muon co kinh nghiem ko?xin vao cac cty lam, chiu kho ko nhan luong, se hoc dc nhieu kinh nghiem. ben chi la hang tieu dung, cac vde ve ktoan thi don gian thoi, nhung ap luc tu sep cao lam.nhung bu lai, hoc dc nhieu.neu co nhu cau hoc viec ko cong thi sms chi. hihi
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Em đang có nhu cầu học việc mà chị. Nếu được chị hướng dẫn thì tốt quá ạ ^^
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ lần trước e có theo chân con bạn học kế toán đi xin việc! vịêc kế toán thì có nhiều đấy ạ! nh đúng là họ toàn đòi kn, vì đúng là làm kế toán là cần có kn thật! đi tuyển dụng mà về mặt nó cứ hiện lên to đùng 4 chữ THẤT VỌNG TRÀN TRỀ. Hoang mang kinh khủng vì lo lắng sau 3 năm cao đẳng nó học đc những gì mà đi làm lại thành ra thế này! cũng may đến 1 cty tuyển dụng đc 1 chị làm kế toán lâu năm ở đó chỉ giáo nhiệt tình! Qua lời chị nói thì mình và nó mới hiểu ra 1 điều rằng. Làm kế toán cái quan trọng nhất là phải biết lập báo cáo tài chính... rồi thì các thứ quan trọng khác của việc kế toán ý. CÒn mới ra trường mà chỉ dựa vào kiến thức đã học thì chỉ có làm kế toán bán hàng hoặc là kế toaá kho thôi! mấy cái cv này nó đơn giản. Còn báo cáo tài chính phải đc thực hành nhiều thì mới làm chuẩn đc! thế đấy...
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Mới ra trường thì chỉ làm được BCTC đúng thôi ^^ Nhưng các anh tuyển dụng yêu cầu làm kê khai thuế kiểu phức tạp nên em chịu ạ.
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Mình đây học kt ra trường tháng 7/2011 mà vẫn còn đang thất nghiệp đây,chán lắm!
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Chắc là bạn bằng tuổi mình rồi ^^, Mình không học ngành kế toán, nhưng ngành này toàn con số, mình nhìn đã không thích rồi. Nếu bạn không kể đi làm xa, theo mình: nộp thủ kho tại các khu Công Nghiệp, bắc thăng long hay Mê Linh. Thông thường là kiêm luôn cả mấy việc nhân viên văn phòng nữa.
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Ngày trước mình ghét làm mấy khu công nghiệp lắm. Vừa phải đi xa, lại vừa không thoải mái nữa. Nhưng chắc sang năm mới phải thay đổi quan điểm thôi. Vì đồng tiền ta phải cố gắng vậy (
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Giờ ở đâu cũng kế toán, nên thất nghiệp nhiều lắm ạ. Chẳng lẽ phải từ bỏ nghề
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Mẹ nó ơi, vào mục VIỆC LÀM đi, có 1 công ty nhận người vào làm ko lương học việc kế toán đấy. Em họ em, em đọc đc link, em gửi cho nó, nó nộp hồ sơ phát, hôm sau đi làm luôn http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/822373-Thông-tin-nhận-sinh-viên-thực-tập-kế-toán Link nè mẹ nó. Vô liền đi Kinh nghiệm là mẹ nó chịu khó lượn lờ box VIỆC LÀM, móc các topic về KẾ TOÁN lên, topic nào nhận thực tập mà cũ rồi, gọi điện thẳng tới đó hỏi còn nhận thực tập ko lương học việc ko? Nếu có, làm hồ sơ, tếch luôn tới dó.
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ kinh tế khó khăn nên công ăn việc làm cũng khó kiếm mình cũng thất nghiệp 1 năm rồi
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Giờ đúng là đi làm ko công thì may ra còn lấy được ít kinh nghiệm nhỉ. Nhưng công ty nào cẩn thận nó cũng ko dám nhận người làm ko công, vì nhỡ đâu mất mát chứng từ cũng đã là phát ốm rồi.
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Hic, không có bố mẹ kế toán nào thu nạp em làm Đệ tử ạ. Buồn quá
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Chào em, em ở đâu thế, có gần Mỹ đình ko, đang mùa làm BCTC, nếu em được hướng dẫn trong thời gian này thì sẽ nhanh nắm bắt công việc hơn nhiều những thời gian khác đấy,p.m cho chị nhé, chị có thể có hướng giúp em
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ công việc sẽ dạy cho bạn phải làm gì chứ lúc mình học kế toán ở trường với ra ngoài làm, khác nhau nhiều lắm
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Coi như cũng mới ra trường được nửa năm mà bạn. Bạn có thể xin vào công ty nào đó thực tập. Làm việc không lương. Sau khi thành thạo rồi họ sẽ trả lương cho bạn, sẽ giữ bạn lại làm. Hoặc bạn có thể ứng tuyển vào những công ty khác. Quan trọng nhất vẫn là phải có kỹ năng làm việc, biết làm việc. Đứa em mình học cao đẳng ra trường năm ngoái giống bạn. Nó xin vào công ty bình thường cũng được nhận, mặc dù không có kinh nghiệm. Chỉ cần nói rõ cho nhà tuyển dụng biết bạn làm những gì trong đồ án tốt nghiệp, họ sẽ cân nhắc bạn nếu bạn có năng lực. CHúc bạn may mắn nhé!
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Ôi, sao em bạn may mắn thế nhỉ. Mình xin việc nhiều nơi rồi nhưng chưa được nhận (ai cũng yêu cầu kinh nghiệm). Thành ra cả năm vừa rồi toàn làm trái ngành thôi. Chỉ sợ lâu không động vào kế toán lại quên hết kiến thức í. Uổng công 4 năm học hành chăm chỉ ^^
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Mình chẳng ngại xa hay vất vả gì cả, muốn làm ở KCN lắm cơ mà chả hiểu sao pv bnh công ty chả có cty nào nhận cả, bạn có bí quyết gì ko?
Ðề: Kính gửi các bố mẹ đang là kế toán ạ ^^ Đúng vậy, mình cũng đồng tình quan điểm với mẹ này, thời buổi bây giờ có muốn học việc làm không lương cũng khó đấy.