Hi các mẹ! Mình đang mang bầu bé thứ 3, ăn tết xong là mình sinh.Mẹ nào có ý định sinh ở BVPSHN thì mình giúp mọi người thông tin: Mình sinh 2 bé trước được người bạn giới thiệu bác sĩ Hiền là bác sĩ khám sản ở tầng 1 ấy. Trong thời gian mang thai từ đầu đến 36 tuần mình dường như rất ít vào bv Phụ sản khám vì lý do quá đông mà khám không cẩn thận bằng phòng khám tư nhân.Đúng đến 36 tuần mình gọi đt cho bác sỹ Hiền hỏi mấy giờ ngày hôm sau chị ấy khám, và ở phòng nào, mình vào thẳng phòng đó và bảo chị ơi em muốn chị giup đăng ký sinh, thế rồi chị ấy ghi vào sổ cho mình mấy chữ, có đóng dấu tên chị để đi nộp tiền làm các thủ tục cần đăng ký trước sinh ( mình qua giai đoạn phải xếp hàng vào phòng khám mới được đi đóng tiền nhé) .Sau khi xong thủ tục quay lại chị ấy khám và chị ấy sẽ hẹn hôm nào khám lại thì tiếp tục lần sau cứ đi thẳng vào đó khám ko cần xếp hàng....Đến khi có dấu hiệu sinh các mẹ chỉ cần gọi đt hỏi chị ấy ở phòng nào và ra đó chị ấy cho lên bàn khám để kiểm tra xem đã mở phân nào chưa, hay cổ tử cung đã mềm chưa, theo kinh nghiệm chị ấy sẽ bảo đêm, ngày nào sinh, hay hôm đó có sinh được luôn không.Nếu chưa sinh được luôn chị ấy bảo cứ về, khi nào có dấu hiệu sinh mà ko phải ca trực của chị ấy thì vào phòng cấp cứu đăng ký bs là Ms Hiền, mình cũng gọi đt cho chị ấy và trách nhiệm bệnh viện cũng phải đt cho chị ấy,khi mình làm xong thủ tục thì chị ấy cũng từ nhà phi đến thăm khám cho mình. Hai lần trước mình sinh chỉ cần mở 2 - 3 phân chị ấy đã cho lên truyền nước và mình chỉ 30p - 1 tiếng là sinh xong.Chị khâu vết rạch rất nhẹ nhàng và cẩn thận, đặc biệt là vui vẻ, nhiệt tình, sau khi sinh mình bồi dưỡng chị ấy đứa đầu là 1tr, đứa thứ 2 là 1,5tr. Không phải tốn kém các lần thăm khám khi chưa sinh và không cần chờ đợi. Nếu mẹ nào cần thông tin bác si Hiền nhắn inbox mình cho nhé.Mình chắc trước khi ăn tết là ra gặp chị ấy để đăng ký sinh rồi, để ăn tết xong vỡ chum lúc nào thì vỡ.Chúc các mẹ đang trong hoàn cảnh như mình mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội Mẹ nó sinh con thứ 3 cơ ạ, mẹ nó giỏi quá, mình cũng muốn nhiều con nhưng chắc là chỉ tập 2 là dừng thôi, mình ở tuần 39 có dư rồi mà vẫn chưa sinh, mẹ nó ăn tết ngon lành xong sinh con thích thật đấy, mình thì tết này không được ăn tết rồi.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội oánh dấu. E đang tuần 28 nhưng chưa biết sẽ sinh ở bv nào mẹ nó ạ
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội Hihi, cám ơn mẹ nó, tại gia đình chồng cũng leo người nên mẹ cháu máu thôi, mong là chịu vất vả tí nhưng các con đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn là vui rồi.Thế mẹ nó sắp sinh rồi, chúc mẹ cháu mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội chúc c mẹ tròn con vuông. sinh thường được đỡ tốn kém quá hic. Em lần 1 sinh mổ, lần này cũng phải sinh mổ rồi hic. Tốn kém lắm. Buồn hết cả người
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội Cám ơn mẹ về bài biết bổ ích này nha. Mình đã sinh hai nhõ rồi, nhưng không biét có sinh nữa không vì mình có hai công chúa nếu chồng và nhà chồng yêu cầu chắc phải tiếp tục thôi hic hic .
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội Uầy, mn tập 3 rùi à ^^ Nhà có 3 nhóc, thích lắm đấy mn à, tuy hơi vất vả tí
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội hihi, cám ơn mẹ nó, nhiều người có muốn sinh mổ đâu, nhưng ko sinh được đành phải mổ chứ biết làm sao.Tốn tí nhưng phương pháp nào an toàn cho cả mẹ và con là vui rồi mẹ nó ạ
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở bvpstw hà nội Mẹ cháu hơi vất vả nhưng chắc bố cháu vui lắm đấy. Xã nhà mình cũng thích đông con lắm.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN tuần sau m đi làm hss rồi, b cho m số đt của bác sĩ đó nhé để m liên hệ
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN bác này có mổ đẻ không mẹ nó? T1 em nhờ bác sỹ Hưng - 35 Vạn Bảo, tập 2 định nhờ tiếp đã mẹ nào nhờ chưa?
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN chị ơi cho em sdt của bác sĩ ấy với ah , em cũng sắp sinh rồi mà sinh tập 1 nên chả có tí kinh nghiệm nào ah . Chị có kinh nghiệm chia sẻ cho bọn em đi chị . Em cảm ơn ah .
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN Cả sinh thường và sinh mổ nhé mẹ nó.Nếu đã nhờ ai rồi thì cứ nhờ bsi đó thôi vì họ cũng phải giữ uy tín mà.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN Cũng không phải lo lắng lắm đâu em, cứ 36 tuần em vào viện đký hồ sơ sinh, em lhe voi chi ấy xem chị ấy hôm đó ở phòng nào, chị sẽ hướng dẫn làm hss.Khi có triệu chứng sắp sinh dù ngày hay đêm em cứ vào thẳng phòng cấp cứu để họ kiểm tra, nếu họ bảo nhập viện thì em gọi cho chị ấy và báo cho chị ấy tình trạng mà phòng cấp cứu bảo, ví như đã mở 1 phân hay 2 phân... hay đêm nay sẽ sinh vì có dấu hiệu.Khi em đăng ký sinh ở phòng cấp cứu có tờ giấy người ta sẽ cho em khai, em cho vào đó 50k - 100k và điền tên bsi em nhờ đỡ đẻ.Họ sẽ nhiệt tình và có trách nhiệm đt báo cho bsi mà em nhờ khi em lên phòng đẻ.Hãy thoải mái và tin tưởng vì mình đặt vào họ mà.Chị cũng đang sắp đón thành viên thứ 3.Chúc em vượt cạn thành công và mẹ tròn con vuông.Chị gửi em số đt chị ấy vào inbox vì ai thực sự cần chị mới cho chứ cứ gửi lên đây chị ấy cũng bận mọi người cứ gọi đt làm phiền thành ra chị cũng ko muốn.
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN Cám ơn mẹ nó, mình còn 4 tháng nữa, cũng đang nghiên cứu dần đây
Ðề: Kinh nghiệm 2 lần đi đẻ ở BVPSHN Chin ơi em thấy bảo ko nên đăng kí bs nào cả. Lúc sinh vào kip trực nào thì nhìe kip trực đó luôn cho chủ động. Chị sinh chi phí hết bn?