Chào các mẹ, e cũng tham gia học hỏi kn từ diễn đàn mình nhiều nay mới có dịp lên chia sẻ kn bản thân khi mới mở xong cửa hàng mẹ và bé. Vợ chồng em sinh cháu cuối 2017, e về quê nghỉ thai sản. Trc ấy e cũng làm dc 2 năm về mảng này cho 1 cty trên Hà Nội. Định là hết thời gian nghỉ lên làm tiếp thì chồng e bàn ở nhà mở quán. Thấy cũng hay lên em đông ý luôn. Vậy là 2 vk ck lên kế hoạch. Thời gian đầu 1tay ck e làm, từ thuê quán, trang trí biển quảng cáo, giá kệ...vv. e chỉ việc lên nhập hàng và bán. Cửa hàng e thuê khá bé chỉ hơn 20m2 nhưng bù lại diện tích vỉa hè rất rộng và ngay sát ngã tư trung tâm thị trấn lên bày ra vỉa hè cũng đẹp. Vậy là kể từ khi lên ý tưởng đến khi khai trương nhà e mất khoảng 20 ngày. ban đầu dư tính là mở khoảng 300tr, chỉ chuyên đồ cho bé, đến lúc bắt tay vào làm phát sinh nhiều tới hơn 450tr, lấn sang 1 ít đồ cho mẹ, nhưng chủ yếu vẫn là đồ cho bé bỉm sữa quần áo dày dép...linh tinh cả.hihi Nguồn hàng ban đầu khá khó khăn, vì mới mở chưa biết mặt hàng nào bán chạy mặt hàng nào chậm, lên ko dám nhập nhiều, các đơn vị cung cấp thì luôn đặt đk để mình nhập sll. ( thôi đến giờ đông khách, e bán hàng đã, , dùng đt gõ hơi chậm, các mẹ quan tâm động viên tối e viết tiếp nhé)