Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Cắt Amidan Từ A-z

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi nana8693, 27/10/2018.

  1. nana8693

    nana8693 Sống là không bao giờ chờ đợi

    Tham gia:
    16/4/2017
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Em mới đi cắt Amidan gây mê ở bệnh viện về, mọi người cứ nói tiểu phẫu mà em thấy với em khó khăn quá luôn.
    Em bị viêm họng, viêm amidan nhiều như cơm bữa, suốt ngày hành sốt. Hôm bữa nó to chà bá, nuốt không được luôn, bác sĩ kêu để lâu sẽ thành áp xe gì đó mà phải cắt chỗ đường thở ấy, thế là sợ quá, quyết định phẫu thuật.
    Nhưng mọi người chú ý là khi đang ho, bị viêm họng, viêm amidan thì chưa cắt được, phải uống thuốc khỏi mới làm được. Với lại ngày có kinh nguyệt cũng không mổ được.
    Ngày đi khám là nhịn ăn uống từ 10h đêm hôm trước, tới hôm sau sáng làm hồ sơ nhập viện, làm xét nghiệm máu (cái này mình biết nhóm máu luôn), chụp x-quang, điện tâm đồ các kiểu. Xong chờ kết quả bình thường thì chiều mổ.
    Nhưng mà trời ơi ta nói, chờ như chờ sung rụng miệng ấy mấy chị, bệnh nhân mổ amidan mà nhiều như đi khám luôn, chờ mãi cả ngày nhất định bác sĩ dặn không được ăn uống gì, muốn xỉu tới nơi mà tới 7h tối em mới được mổ.
    Vô gây mê không biết trời trăng gì, gần 2 tiếng sau tỉnh dậy, ói mật xanh mật vàng, 1 tiếng sau bác sĩ cho uống nước uống sữa, tiếp tục ói. Em vốn thể trạng yếu, nên chóng mặt say xẩm lắm, cả đêm đó không ngủ được luôn. Nước miếng thì không được nuốt bác sĩ bắt cứ có là nhổ ra. Ôi mệt luôn.
    Vì có chích thuốc giảm đau nên chỗ cắt hôm đó chưa đau lắm, ở lại bệnh viện 1 ngày, bác sĩ cho xuất viện kèm thuốc uống.
    Ăn uống thì cháo trường kỳ, em sụt gần 3kg , có uống sữa và yến nữa mà. Đến ngày thứ 6-7 có cảm giác như mắc xương, nuốt mắc mắc vướng vướng ăn khó chịu vô cùng. Đau nhất là lúc gần sáng với sáng dậy.
    Em có người chị cùng phòng cũng mổ, không đau, 3 ngày là chị đó đi làm được luôn, vết thương nhanh lành khỏe lắm, còn em nghĩ tới nửa tháng, giờ 3 tuần rồi mà vẫn chưa ăn cơm được và chưa lành. Tái khám thêm 2 lần thuốc, mỗi lần 1 tuần, uống thuốc thay cơm luôn hic hic :(
    Amidan mọi người cứ nghĩ nhẹ, nhưng đừng xem thường, em đi tái khám gặp một số người bị đau sưng amidan 1 bên, bác sĩ nhìn vô chuẩn đoán ung thư luôn, nên chị em mình đừng xem thường nhé, hở cái thấy không ổn là phải đi khám ngay
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nana8693
    Đang tải...


Chia sẻ trang này