Chào cả nhà mình xin chia sẻ sự cố trong quá trình mang thai, đã ai gặp trường hợp giống mình chưa nhỉ? Mình mang thai lần đầu năm 2010, lúc đó dc khoảng 7 tuần, mình đi vào BV phụ sản Hà Nội khắm và siêu âm, sét nghiệm máu và nước tiểu thì mình có đầu, đi siêu âm thì bác sỹ TRÍ siêu âm, siêu âm nói không thấy thai đâu, lúc đó là siêu âm đầu dò soi đi soi lại ko thấy thai đâu, chuyển ra phòng bs khám kết luận chửa ngoài và chuyển mình ra phòng cấp cứu. rồi chuẩn bị thủ tục nhập viện, tiêm thuốc gì đó, Nhưng mình ko ở mình xin về bs bảo có vấn đè gì phải chịu trách nhiệm, mình cũng về, chiều mình lên phụ sản trung ương khám, bs siêu âm thai 7mm có túi ối hình trống âm, thai hoàn toàn bình thường, lúc đó mình mới yên tâm, và từ đó mình ko quay lại phụ sản nữa. sau đó mình theo dõi thai viện c cho đén khi sinh. đến khi sinh lại gặp 1 vụ nữa, mình cao 1,57m lại chửa tăng ít lúc sinh 59kg, bs nào cũng bảo đẻ thường tốt, mà lúc mình đi sinh thai 43tuan. đẻ sinh thường mình đau 1 ngày 1 đêm, vẫn chưa sinh dc, bs tiêm thuốc kích thích sinh, mình ko sinh dc, mãi sau gặp dc ông bs giỏi ông khám xong cho đi mổ cấp cứu ko thì nguy hiểm cho cả mẹ và con, lúc gay me mổ là mình thở oxy ròi. Mổ xong mình với bết mình sống, nên sau lần sinh này mình rút kinh nghiệm là phải cận thận chọn bs khi khám hay sinh, ko quyết định sai 1 ly đi 1 dặm. chúc các chị em mang bầu mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông!
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Bạn mình đây bầu bí đi về quê đẻ, ( rất nhiều ng khuyên nhg ko chịu , về quê sinh..) Sau đó, quá ngày dự sinh bình thường là 3 tuần, lại không có cơn đau đẻ, bác sỹ ở dưới đó cũng không chỉ định là sinh mổ, bảo vẫn đẻ thường. CŨng không tiêm thuốc kích đẻ, bạn em rặn không, chỉ rạch tầng sinh môn rồi dặn bo luôn..hx....may mắn là mẹ tròn con vuông nhg các mẹ cũng nên chú ý nhé! Sinh nở quan trọng và cũng rất nguy hiểm nữa. Thằng ku con của bạn em trộm vía rất cứng, 3 tháng đã cho ăn dặm được rồi, nhg vì lúc sinh rặn n quá nên đầu bé có khấc khấc
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Cũng may mắn cho bạn ấy là mẹ tròn con vuông đó, không có chuyện gì đó, chứ chuyện sinh nở là không chủ quan được đâu. sau lần sinh đó mình giờ vẫn sợ, cứ nhìn con thì không thể nào quên này đó, tí nữa thì mình mất con cũng may là lập trường của mình vững,
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình hic, toàn TH nguy hiểm. Đúng là sinh đẻ ko nên coi thường và chủ quan được. Sai 1 ly đi 1 dặm mà.
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Uh đúng vậy, nên chị em đàn mang bầu và chuẩn bị sinh hãy thận trọng hơn nhé.
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Sinh đẻ là lúc cực kỳ nguy hiểm mà, đọc các chị chia sẻ em thấy có nhiều vấn đề quá, em sắp sinh, lo ơi là lo
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Mẹ nó chọn bs nào giỏi chút, rồi nhờ luôn, cho an tâm, nhất là bs nào có tiếng nói trong bv khi sinh song các y tá quan tâm khác luôn, nếu ở phòng thường họ ko cho đông và sếp phòng bệnh nhân quan hệ vào 1 phòng đó, đẻ chăm sóc kỹ hơn.
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình hic "gái chửa cửa mả"mà mej nào sinh dễ thì ko sao chứ nh trg hợp chỉ vì bác sĩ cứ 1 mực bắt sinh thg ko cho mổ mà rủi ro cả mẹ lẫn con
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Hic, nghe nguy hiểm quá đi mất, bác sĩ mà mỗi người một phách thế thì biết thế nào mà lần Có những mẹ còn có điều kiện đổi bác sĩ chứ có những mẹ khó khăn thì biết tính sao, trình độ bác sĩ của mình đáng báo động thật
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình uh, thì chính mình chứ ai, bác sỹ khám chuẩn đoán ko chuẩn nên tí mất cả 2 mẹ con may là nhờ bs khám ko thì bay giờ làm gì còn mà ngồi buôn với các mẹ nữa. song mình mới biết là sống, khi đi mổ mình đã thở oxy và yêu lắm rồi.
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình hic nghe mẹ nó kể mà sợ quá.em may mổ mất máu nh nhg đc cái an toàn
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình hức hức đang mang bầu đọc topic của chị mà em thấy lo lo không à
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Em còn hớn 2 tháng nữa là sinh, em vẫn lăn tăn sinh thường - sinh mổ lắm. Còn những vấn đề rủi ro khi sinh nở, nghe các mẹ chia sẻ trên này, em cũng nóng ruột, toàn phải trấn an để dũng cảm đối mặt. Mong gặp con yêu quá
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Em Bầu bé đầu cũng đang tính về quê đẻ ở bệnh viện tỉnh. Mà nghe các chị nói thế này em lại băn khoăn quá.
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Thật là may, chúc bé nhà bạn mau ăn chóng lớn
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình em thì đang mong tập 2 đây ạ............
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Nếu không có vấn đề gì thì sinh thường là tốt nhất. Biết là đau nhưng vẫn cứ nghĩ là nhất định sẽ như thế. Đâu có đó cả mà. Các mẹ ở đây cũng làm được thì mình cũng làm được. Mẹ nó đừng nghĩ nhiều không lúc ấy lại sợ đấy
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Em vốn nhát từ bé, nhát như cáy. Hồi chưa lấy chồng cứ kỳ kèo với chồng là ko có con cơ, biết là mình ngớ ngẩn và trẻ con nhưng em nhát sinh nở lắm
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Hix... Mình cũng ko có cơn co tử cung, đứa đầu cũng sinh mổ ở PSHN, linh tính thế nào cứ đòi chồng vào nằm viện chờ sinh, nằm hôm trước, sáng hsau đi SA làm hồ sơ nhập viện thì bs thông báo cạn ối, trong hđó phải mổ luôn.. nên mình cũng k biết được thế nào , cứ cảm giác mà bất an thì các bạn nên đến viện luôn, đừng chờ con co nhé.. nên khám những ngày cuối đều 1 chút..
Ðề: Kinh nghiệm cho chị em mang thai và chuẩn bị sinh vào chia sẻ nhiệt tình Kiểu này giống em rồi, lúc ổng đang tán em còn đùa là anh phải đẻ hộ em thì em mới yêu =)) thế mà lão cũng gật đầu như thật. Biết là ngớ ngẩn nhưng thế vẫn thấy vui, he he