Hi All ! Mình chia sẻ kinh nghiệm cho bé đi tiêm phòng ở 131 Lò Đúc chút. Cũng là không có gì to tát cho lắm nhưng nếu các Mẹ biết được sẽ đỡ mất công, nhất là với các Mẹ có con nhỏ đi lại đỡ vất vả. Mỗi lần chuẩn bị đưa con đi tiêm cũng khá bận rộn . Chia sẻ về Kinh nghiệm nếu chẳng may cho con đi tiêm mà tới nơi đã thấy bảng thông báo số thứ tự hết ở ngoài cổng hoặc bảo vệ thông báo: Thì Các Bố Mẹ cứ đưa xe vào gửi nhé. Nhớ là gửi ở khu vực cổng sau nhé Các Mẹ chứ k phải ở ngoài mặt đường Lò Đúc đâu. Khi vào không có số thứ tự các Mẹ cứ bình tĩnh tìm ghế ổn định chỗ ngồi cho các con. Sau đó quan sát. Đầu tiên, khi hết số thứ tự khám thì bao giờ cũng hết ở Khu A trước. Còn khu B là khu dịch vụ ( tức là dịch vụ của dịch vụ) sẽ hết sau khu A . Các Mẹ đã đến 131 Lò Đúc tiêm phòng thì ở đó là dịch vụ. Nhưng họ phân chia ra khu A và khu B. Khu A là khu không mất phí khám ban đầu 100k/ bé. Khu B phí ban đầu khám là 100k ( bao gồm : cân đo sức khỏe, khám tổng quát, khám suy dinh dưỡng ... đại loại thế ) . Khi hết số thứ tự khám ở khu A . Các Mẹ qua quầy lễ tân có 2-3 bạn ngồi thu tiền ở đó. Hỏi mua s thứ tự. Nếu khu A hết Các Bạn ấy sẽ đưa cho Bạn số khu B. Cầm số trên tay các Mẹ chưa phải đưa tiền nong gì. Chỉ là cầm số tt thôi nhé. Cầm số khu B trong tay. Nếu Mẹ nào muốn khám tổng quát cho con thì cứ chờ tới lượt là khám cho con thôi. Còn với các Mẹ không muốn khám tổng quát không muốn mất phí 100k . Thì có cách sau: Vẫn xin số ở khu B và cầm trong tay số ở khu B rồi. nhưng thay vì các Mẹ ngồi chờ ở Khu B. Các Mẹ sang khu vực chờ ở khu A ngồi, vừa rộng rãi , thoáng mát hơn và qua đó các Mẹ quan sát . Quan sát các Mẹ đi qua lại, các Mẹ ngồi ở đó nói chuyện với các Mẹ ngồi ở đó. Nhằm mục đích xem có ai dư phiếu không thì xin. Cách quan sát: Nhìn các Mẹ nào bế con nhỏ, các Mẹ bầu, các Mẹ bầu lại đưa con đi tiêm phòng, Các Bố Mẹ đưa 1 lúc 2 cháu đều đi tiêm phòng nhé. ===> chỉ quan sát mấy đối tượng đó )). kiểu gì các Mẹ cũng xin được phiếu. Tại sao ư: mình phân tích cho các Mẹ nghe nhé. Và cái này mình cũng đã có kinh nghiệm rồi. )) Thứ nhất: Với các Mẹ có 2 con đi tiêm phòng cùng 1 lúc. Thông thường họ sẽ lấy ít nhất là 2 phiếu liền 1 lúc. và đôi khi nếu ấn liền tay có khi ra 3 phiếu. ). Chỉ tính 2 phiếu thôi. thì các Mẹ cũng vẫn có thể xin được. Vì thông thường vào khám mà cùng 1 lúc dắt theo 2 con. bsy chỉ lấy 1 phiếu. Vậy đương nhiên khi ra họ sẽ thừa 1 phiếu. Vậy Các Mẹ hẹn trước những trường hợp này nhé. Khi ra họ sẽ thừa và họ sẽ cho. ) Với các Mẹ bầu đi tiêm và dẫn thêm 1 nhóc đi tiêm nữa cũng tương tự nhé các Mẹ. Với Các Mẹ có con nhỏ thì họ thông thường sẽ có 1 phiếu nhưng thông thường các Mẹ nhà mình có tính thương các em bé nhỏ đang bế ngửa mà phải chờ thì lại cho . Mình hay thế. Nếu mình có số dư nhỏ hơn số các mẹ đó mình sẽ tự động tìm đến và hỏi để cho số đó. ==> lúc này các Mẹ đang có con nhỏ sẽ có cả 2 số thứ tự. ==> Đó là chút kinh nghiệm nhỏ khi đi tiêm phòng cho con chẳng may hết phiếu nhé. @@@ Mình kể câu chuyện của mình vừa mới sảy ra vào chủ nhật tuần rồi ngày 10/08 nhé. 9h mình đưa con đến tiêm ở 131 Lò đúc. Đến nơi đã thấy cái bảng thông báo đặt trình ình ở cửa ra vào là hheetssoos thứ tự. Lẩm bẩm bảo sao hết số nhanh thía. Mới có 9h mà. Thôi kệ, tiếp tục vào gửi xe. Tại cửa gửi xe, lại được nhìn thấy bảng thông báo trên kèm mấy anh / chú bảo vệ bảo hết số tt rồi, đã có số tt chưa mà vào. Mình thật thà bảo . Em chưa có stt nhưng cứ cho em vào. Kinh nghiệm ít nhất là 2 lần rồi. Không phải cố ý đi muộn nhưng lần nào cũng có việc nọ, kèm việc kia không thể đi sớm. Theo sau là 3-5 xe đang phía sau mình. Họ về, còn lại có 1 xe cũng theo sau xe mình cũng vào. hehe, chả bít có xin đc số hay lại về dịp khác tiêm cho con thì không biets. Với cách xin số và quan sát trên mình đã xin được 4 số tt: gôm 02 số ở khu B ( 1 số cao, 1 số nhỏ). và 02 số ở khu A ( cũng là 1 số 207 và 1 số 115). híc. Kết quả là 9h đi, 10h30 mình tiêm cho con xong. Các số đã xin được mình đem chia và phân phát lại cho các Mẹ đang ngồi ở đó. Cũng dành cho Mẹ có con nhỏ nhất đang chờ tới lượt mình đổi số nhỏ cho Mẹ ấy để bé được tiêm và nhanh về. Sau đó mình còn đi cho và đổi tiếp cho những người đã cho số tt cho mình vì mình biết số tt của các Mẹ đó là số lớn. @@ Sau đó ra xe lấy xe về thì ôi thôi Chìa khóa xe lại đâu mất rồi. Vào khu vực tiêm tìm chỗ đã ngồi và đã đi , hỏi các chị dọn vsinh ở đó cũng k nhặt đc. Đành ra hỏi mấy anh/ chú bảo vệ. Bụng bảo dạ. Quả này k thấy chìa khóa xe thì dắt và tìm hiệu sửa phá khóa ở đâu đây (( May quá ra bàn gửi xa thấy chìa khóa của mình đang chình ình trên bàn . Hỏi hỏi, xin xin 1 cách vui mừng hồ hởi. Cảm ơn rối rít. Ra về cảm ơn trời đất. Hôm nay, thật là ngày may mắn của 2 mẹ con mình. Thật là gặp may! Cảm ơn cảm ơn rất nhiều tới các Mẹ nhé. Chúc Các Bố Mẹ khác cũng gặp may nếu lỡ hết số tt như trên, chúc các con đi tiêm về khỏe và ngoan nhé !
Cảm ơn mẹ nó vì thông tin hữu ích. Mình mấy lần cho cả 2 con đi mà toàn phải về vì hết số thứ tự rồi.
Hi. có hôm chen lấn mãi ở khu lễ tân, lúc đến lượt mình thì được thông báo là hết số. Nhiều khi nghĩ nản.