thế cũng khá đẹp ạ. đag mog chờ đến ngày vào đó quá đi. m.n thì kêu vào đó làm j buồn lắm nhưng mình chưa đi nên vẫn háo hức
Đà lạt ko hề buồn. Cứ tha thẩn đồi thông tự kỷ mới buồn chứ, lang thang phố xá ăn uống cf đã hết ngày rồi Đà lạt đẹp nhân tạo nên mình nghĩ chẳng nên tham đi nhiều, đi tượng trưng cho biết là đc. Đừng đi thác nhé
Mình về HN rồi bạn. Đà lạt mấy hôm đều chợt nắng trời mưa, mưa thường vào buổi chiều hoặc tối, sáng nắng đẹp. Có điều thời tiết mùa này rất dễ ốm
Nó bé, nó xấu lắm. Đi thác thì làm 1 chuyến đi Buôn mê, thác đẹp hơn. Nếu ở HN lên Thác Bản Giốc mà ngắm, cần gì phải vào Đà lạt
ngoài bắc đi r nên muốn ngắm ở trog đó xem có đẹp k. à bắt xe đi Ban Mê có xa k ạ. mất khoảng bn km ạ
Bạn đi Đà lạt thì cùng lắm chỉ đi Nha Trang thôi. Đi 1 chuyến mà gộp đi nhiều mình mệt, chả cảm nhận đc cái gì. Chân thành là ko nên tham. Sang NT thì đi đường đèo 120km cũng khá là mệt đấy.
những điểm tham quan trong tp: vườn hoa tp, thung lũng, đồi mộng mơ, XQ sử quán, siêu thị hoa khô, trường cao đẳng sư phạm, ga Đà Lạt, thiền viện vạn hạnh, .... Còn xa thì có: Ma rừng lữ quán, lang biang, làng cù lần, chùa linh phước.....
mình quyết định và đặt vé đi Đà lạt vào cuối tháng 11 r. có thêm động lực yêu đà lạt hơn. mong ngày đó đến sớm
đinh thôi chứ chưa chăc đúng không, hí hí. muốn tham khảo giá khách sạn hk mình gởi qua cho tham khảo nà, đi tháng 11 đẹp đấy, tha hồ chụp vs bông bông lun ^^