Mình được bảo hiểm 80% tức là được khoảng hơn 1 triệu, tổng chi phí là 7 triệu, nói chung mình thấy ở bvbđ thoáng mát, sạch sẽ cũng được bạn ạ
Mình nằm phòng thường thôi nhưng cũng khép kín đầy đủ, phòng 3 giường, nằm chưa dc 3 ngày thì đã xuất viện rồi
mn sinh xong thì chia sẻ thông tin cho mình biết với nhé, mình cũng dự định sinh mổ ở đây. Bạn nhờ bsy nào mổ thế, tự làm HSS hay nhờ dv luôn
ngày thứ 2 là cho con bú được rồi bạn ạ nhưng tại sinh mổ mà mình lại không đút thuốc nên đau gần như k cho con bú được mấy, thấy mấy mẹ cùng phòng sinh thường cho con bú được nhiều rồi, mình phải mất nửa tháng cho con bú song song vừa sữa mẹ và sữa ngoài vì sữa mẹ k đủ cho con.
ngoài phòng vip sau sinh ra, còn đẻ như bt làm gì có dịch vụ mn nhỉ? tổng chi phí sinh của mn bao nhiêu? sinh thường hay mổ hả b?
Tớ đã xong rồi các mẹ nhé. Tớ sinh ở PSHN hnay là được 14 ngày rồi, chia sẻ cho các mẹ chuẩn bị lên thớt này. Hôm đấy tớ đi vs nhẹ xong thì thấy chảy ít nước ( giống hệt thằng đầu )nhưng chưa có cơn đau. Khổ sáng đấy cu lớn đi học thêm nên hai mẹ con ( tớ cùng gái thứ 2 ) chở nhau ra nhà ông ngoại chơi, đang chờ đun nồi thịt chó để bố con cu lớn ra ăn thì thấy thế, vội vàng phóng xe chở con về nhà tắm táp lên viện. 11h 30 thì 2 vc lên tới viện. tớ gọi điện trước cho chị bs quen, tới nơi chị ấy đã ngồi chờ sẵn trong phòng phám chuyển dạ ( hôm đấy là cn nên chị ấy nghỉ ở nhà, tớ gọi điện thì chị ấy vào viện luôn ). thế nhưng khám chuyển dạ thì tớ vẫn chưa mở. Chị bs hỏi tớ muốn mổ luôn hay chờ thì tớ vẫn muốn chuyển dạ mới mổ, chị bảo của tớ cũng quá ngày rồi, mà chờ chuyển dạ thì sáng mai ( tức thứ 2 ) thì vào viện, rồi còn phải chờ ban giám đốc viện hội chẩn nói chung khá lằng nhằng. Thế là 2 vc quyết định mổ luôn hôm đấy cho nhanh vì nếu chờ thì đi đi về về cũng mệt, ( cả mấy tuần trước ngày nào cũng cách ngày khám 1 lần vạ vật mệt rồi ) Thế là chị ấy giúp cho mổ luôn theo bảo hiểm mổ cấp cứu. Chị ấy dẫn mình vào lại phòng chuyển dạ cảm ơn bs phòng đấy 1tr các chị ấy bấm ối để coi như mình vỡ ối đc hưởng mổ cấp cứu đấy. sau đấy chị ấy trực tiếp cầm hồ sơ bệnh án dẫn 2 vc lên tầng 2, khu vực cách ly cấm người nhà nhưng có chị ấy nên chồng mình ngồi chờ ngày ngoài phòng mổ 1 chút. Sau khi dẫn mình làm các thủ tục thì vào phòng mổ. BS mổ cho mình là Đỗ Xuân Vinh, kíp mổ rất nhiệt tình vì mình là "người nhà" mà, chị giúp mình cũng thay quần áo ở nhà bằng đồ phòng mổ và ở đấy cạnh mình. Cởi váy, lên bàn mổ, nằm nghiêng, cong người để bs gây tê và đặt giảm đau ( chồng mình đăng ký gói giảm đau sau mổ 2.5tr ). Các bs đồng viên rồi người giữ đầu, người giữ chân giúp mình đúng tư thế. Cái này khác hẳn hồi đẻ mổ lần trước, bs bắt mình ngồi cúi cong lưng rồi tiên gây tê, cúi không đúng bị mắng xơi xơi ấy. Có người quen khác hẳn. Nhưng eo ôi gây tê buốt khủng khiếp, thuốc vào đến đâu mình thấy đến đấy. Thuốc ngấm thì họ cho mình nằm ngửa ra, dán các thiết bị theo dõi ở ngực, che vải trắng trước mặt mình và bs sĩ bắt đầu mổ, tuy gây tê nhưng dao đi đến đâu mình cảm nhận đc đến đấy, lúc đẩy bé ra bs Vinh bảo ôi đầu to nhỉ ( mình SA bs nào cũng bảo bé nhà mình đầu to ) chỉ khoảng 1' sau mình nghe tiếng con oe oe khóc, nước mắt mình cũng cứ tuôn ra, khóc nấc cả lên ấy. Rồi bs phụ mổ lại bảo ôi chim to nhỉ, cu này chim to nhỉ Chị bs giúp mình gọi bảo Hiền ơi con ra rồi em nhé, 12h 15' em nhé. Eo ôi mình xúc động mãi mới vâng đc. À mình làm triệt sản luôn rồi nhé ( chứ nghĩ cảnh mà đẻ mổ lần nữa chắc chết ). Các chị xúm vào vs và cắt dây rốn cho bé, vừa làm vừa nói thằng này phải 3.8kg, chị thì làm gì 3.5kg thôi làm con mẹ nằm trên bàn mổ sửng sốt, vì cách đầy 1 tuần SA trong viện có 3.1kg. còn trước mổ 4 ngày mình SA ngoài 3.4kg. Cuối cùng cân bé đc 3.6kg các mẹ ạ, phấn khởi quá. Chị bs bế con ra cho mình nhìn rồi cho mình thơm bé, gớm cu cậu cứ thao láo mắt nhìn quanh. Chị ấy cho mình so số mẹ con , thơm nhau 1 lúc thì bác ấy bế bé ra ngoài cho bố nhìn. chỉ còn khâu nốt là xong nên chị ấy dặn dò mọi người quan tâm mình và thuốc thang ra sao rồi chúc mừng mình và ra về. Đấy là ở trong phòng mổ với mình nhé. Còn bên ngoài thì chị ấy hướng dẫn chồng mình các hủ tục khác, BD kíp mổ 4tr, chồng mình bỏ phong bì cho chị ấy 2tr, và chị ấy dẫn chồng mình đi tìm giường dv. BD y tá xếp phòng 300k mình đc chị ấy chọn cho giường dv ở A3, phòng có 2 điều hòa, 7 giường, vs ngay gần giường mình, đi vài bước là vào nhà vs rồi. Hàng ngay các bạn ấy đến tận giường vệ sinh và vs vết mổ cho mình, người nhà thì đc ở lại 1 người cùng mình kể cả trong giờ khám của bs nhé. Mình ở viện từ 25/9 thì 27 đc về. Thanh toán viện phí bh 80% mình hết 6.2tr ( gồm cả gói giảm đau 2.5tr, sàng lọc sau sinh cho bé 1.7tr và giường dv 900k, còn lại là BH) tính ra loằng ngoằng cũng hết khoảng 15tr cho tất cả các khoản vụ đẻ này các mẹ ạ. Mẹ trong con vuông, mà như này cũng chả khác gì mổ dv, mà mổ dv nếu dùng thêm các khoản như của mình chắc phải tầm 25-26tr ấy chứ nhỉ. À mình khuyên các mẹ mổ đẻ lần 2 tốt nhất là dùng gói giảm đau nhé, cố gắng dùng đỡ cho mình, chứ đau lắm, mình dùng mà vẫn đau, ngồi dậy toàn phải nhờ người nâng, không có người nâng toàn gượng mãi mới dậy đc. Hôm thứ 2đau quá dù đã để ở mức max mà vẫn không chịu đc phải gọi nhân viên tới, họ hút 1 xi lanh thuốc ra rồi bơm trực tiếp vào mình mới đỡ đau đấy. Hôm ra viện thì mình đc đi SA kiểm tra lại, em bé thì đc đi sàng lọc thính lực. Đến hnay mình vẫn thấy đau đấy . Tạm chia sẻ vói các mẹ thế nhé, tớ đi cho cún tu ti đã.
Em mới tập 1 nên nhiều bỡ ngỡ quá, các mẹ sinh mổ ở BV Bưu Điện rồi cho em hỏi chút ạ. 1. Tầm bao nhiêu tuần thì làm hồ sơ sinh ạ. (Em hơn 20w rồi ạ) 2. Làm hồ sơ sinh hết bao nhiêu tiền ạ. 3. Em có bảo hiểm nhưng trái tuyến (BH ở Phòng khám đa khoa Linh Đàm), Trường hợp em đẻ mổ (em xác định đẻ mổ vì bị trĩ nên chắc ko đẻ thường được) thì hết khoảng bao nhiêu, nếu trừ BHYT thì được bao nhiêu %, có làm được hs đẻ trường hợp cấp cứu đẻ giảm 80% không các mẹ. Cám ơn các mẹ nhiều
Ôi mn dùng gói giảm đau sau mổ hơn 2tr mà vẫn đau à mẹ @rua va tho? Mn làm em lo lắng quá, em chuẩn bị lên thớt đây, cũng lần 2 mà lần 1 đúng là đau muốn chết đi rồi mà lần 2 em dự định không dùng gói giảm đau thì không biết đau đến mức nào nữa.
Ui đau lắm mn ạ, không dùng khổ lắm, thôi cố gắng đầu tư cho đỡ khổ mn ạ. Tớ mổ lần 1 chả đau mấy, khả năng chịu đau thì có thể nói là lỳ đòn cực vậy mà thấy lần này mà không có giảm đau chắc chết mất ấy
Hôm nay lấy kết quả sàng lọc cho cu tí rồi các mẹ ạ, cảm thấy tiếc tiếc 1.7tr thế nào ấy, kết quả chả khác nào cái tripble và double, chung chung lắm nên các mẹ cân nhắc khi quyết định làm cho con nhé