Mình thấy cũng chưa có mục này. Các mẹ ngày nào mà chả đi chợ và ít nhiều mỗi mẹ đều cũng có kinh nghiệm trong việc chọn rau củ quả, hay cách trả giá.....trong việc đi chợ của mình, các mẹ hãy chia sẻ ra đây để cho mọi người cùng học hỏi nhé....mình đi chợ thường là không biết trả giá cho lắm...toàn bị "Chém" thôi
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ trước đây đi chợ thấy rau củ nào e thấy xanh tươi là e chọn, mà bay giờ chọn thì thấy xanh tươi nhìn đẹp bắt mắt là e sợ ấy
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Mình toàn mua hàng quen nên không lo phải trả giá lại đảm bảo không ưng có thể trả lại được
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ m cũng toàn mua hàng quen, ko mấy khi phải trả giá, hôm nào ngon hay không họ bảo cho m chứ m cũng u ơ lắm. Rau thì mua của các bà già (m nông thôn), họ có vài mớ thôi nên ko lo thuốc thang. kể cả hoa quả mùa nào thức đấy m toàn mua của các cụ
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Nhà em cũng thế ạ, rau thì mua của các bà già bán mấy mớ một cho yên tâm phần nào.. Hoa quả thì thôi cũng chọn kỹ cũng vẫn phải mua chứ chẳng biết làm thế nào ...
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Càng quen càng nèn cho đau, mẹ nó ơi. Mà hàng họ cũng ra chợ đầu mối mua về hết thôi. Chỗ mình có 1 con bán rau, có bán kèm theo đậu. 1 hôm nhờ ông chồng mình trên đường về mua cho mấy bìa đậu phụ. Ông vào hàng bà này mua. Đậu mang về bở bùng bục, rắn lại, giống hệt đậu mà có lần mình để đến hôm sau vì ăn không hết (có ngâm nước và cho vào tủ lạnh để mát). Bán cho người khác thì nó sợ mất khách, bán cho người quen thì nó biết người quen chẳng nhẽ đi chợ không mua hàng của nó. Từ đó mình ít khi mua rau cỏ, đậu ở chợ nhà. Toàn đi làm rồi đi chợ luôn ở gần công ty. Nhiều lần bán rau không hết mang sang các nhà hàng sóm nhờ mua hộ. Có đợt thấy mua gà ta về mổ bán. Một hôm cũng mang 1 con gà mổ rồi sang nhà mình nhờ lấy hộ. Mình cũng nể nên mua định để ăn dần. Ông chồng mình biết mắng cho mình 1 trận vì: của ôi, của không bán được nó mới gạ mình mua thế mà cũng mua. Mệt với người quen lắm cơ
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Ở Phố sợ thật....như mình ở quê...Nhà trồng được ăn uống không sợ....mua của người làng cũng ko sợ vì họ trồng cũng để nhà ăn....chứ lên HN thì thấy sợ sợ....không biết mua thế nào
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Rau thì mình cũng không mua cố định còn thịt cá, gà thì mua của người quen, có gì không ngon hôm sau nói luôn.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ hic, e cũng chọn hàng quen mua thôi ạ, tất nhiên giá cả thì cũng bằng vs giá chợ nhưng mà mình mua thấy thoải mái hơn ạ!
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ thường mua rau thịt người quen có độ đảm bảo hơn thật nhưng phải những người bán quán tốt tính cơ làm an đàng hoàng mới được chứ ko những người làm ăn vớ vẩn quen họ cũng chém
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ mà cái vấn đề trả giá mới khó...mình không quen trả giá thế nào cả........ khổ thế
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Mình sợ mua đi rong mẹ nó ạ, cân điêu kinh khủng khiếp. Chọn hàng ngon ở chợ mua nhiều thành quen cho đỡ bị cân điêu
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ m cũng tẩy chay hàng rong, tưởng rẻ hóa đắt. NC m ở ngoại thành nên đi chợ nhẹ đầu hơn, giá rẻ hơn, ít bị hóa chất hơn. M vào nội thành hàng đẹp quá, rau xanh mơn mởn. m cũng trồng rau m biết nếu ko có kích thích thì ko bao h mã đẹp được như vậy
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Em đi chợ ko bao giờ trả giá, vì em nghĩ giá chung rồi ng ta cũng ko nói thách đâu, với lại nhà em toàn mua cửa hàng quen.
Ðề: Kinh nghiệm đi chợ Mình thi thoảng mang ở quê lên ăn thì ngon những ăn mãi 1 loại cũng chán...nên vẫn phải đổi món lại đi chợ cũng hay mua ở mấy quán quen quen....với hi vọng sau thành khách quen họ bán cho cái tốt...