Chào các mẹ, Lần đầu em đi đẻ cũng bỡ ngỡ như ai, muốn chia sẻ lại cho các mẹ sắp đi sinh chút ít, mang nặng đẻ đau đã mệt thể chất rồi thì e giúp các mẹ đỡ cái khoản mệt tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho dấu mốc mới trong cuộc sống. 1) Đi sinh chỉ nên mang như sau: a) Cho mẹ: 4-6 miếng bỉm người lớn cỡ đại dùng cho 2 ngày đầu tiên, sau mang 1 gói BVS bình thường là được, 1 túi quần lót dùng 1 lần, 1 bộ quần áo sạch khi về, bông gòn nhét tai, khăn trùm đầu tai & cổ, tất Ngày thứ 2 sau sinh là đau nhất vì hết thuốc tê và tử cung co cứng lại. Co lại là tốt ( k co phải báo bác sĩ), để bớt đau và tránh bế sản dịch thì các mẹ cho nước ấm vào chai nhựa và chườm. Vận động nhẹ nhàng, cố gắng tự đi vệ sinh được ( cái này tốt cho cả vết mổ). Tranh thủ con ngủ cũng phải ngủ, uống nh nước ăn đủ chất, nên bổ sung sắt & canxi đến khi con được 3 tháng B) Cho con: +khăn sữa, áo sơ sinh ( k mang quần), bình sữa ( k mang sữa công thức, mẹ chưa về được với con thì xin sữa mẹ khác cho con, đau cũng phải cho con ti sữa mới về, nhờ các chị hộ lý phòng hướng dẫn cách mát xa ngực k phải nhờ đâu nữa) +chăn ủ, khăn tắm bông ( mình ghét cái loại chăn ủ có mũ, k che được đầu mà quấn lại khó nên toàn dùng khăn tắm bông loại nào ít bay bay sợi ý) E bé sẽ được tắm mỗi ngày và mặc tã bviên ( cả tã chéo, tã vuông), cẩn thận thì thay áo cho em, đóng tấm lót sơ sinh + quần mặc tã rồi quấn chăn ủ bên ngoài ( quấn như nào không biết PM em hướng dẫn) C) người thân đi kèm: +"Làm quen" với nhân viên phát phục trang để luôn có aoó người thân để ở lại, có chăn ga mới quần áo mới sạch sẽ thay cho mẹ & con + Khi tắm bé cho lì xì vào trong tã để các cô tắm bé cho sạch Hy vọng các mẹ đi sinh chóng bình phucj, về nhà con khỏe mẹ khỏe. E sinh mổ ở bv đúng 48 tiếng bác sĩ bảo a nghĩ e nên về nhà, cả phòng ai cũng bảo hồi phục nhanh. Gái khỏe đến nay 16 tháng như mùa đông vừa rôì dính 2 đợt thuốc mỗi đợt uống 5 ngày là khỏi. Hihi, viết nhiều dài dòng, các mẹ có kn nữa thì chia sẻ thêm nhé, tập 1 chỉ ước gì có người bảo tận nơi tận chốn, các bà ý ạ, như bà ngoại em bảo tao chăm trẻ con cách đây mấy chục năm rồi quên rồi. Tâm sự thật không lại như ai đó cổ hủ thì bảo ngay tao nuôi chúng mày được bằng này mà tao lại k chăm nổi đứa trẻ ak
Mình thấy dùng bỉm dán tiện hơn miếng lót ss vì ko fai mang theo quần đóng bỉm và nhất là khi bé ị phân su dùng miếng lót dễ bị dính cả ra tã.
em cũng sinh bé, nhưng em sinh ở BV huyện nên cũng cần nhiều thứ lắm, lúc nào rảnh rỗi em ngồi nc với các mẹ
Chú ý nữa là các mẹ chọn áo cho bé nên là số 2, cho thoải mái, rộng rãi. Dùng tã dán luôn cho bé cũng được, mình thấy các mẹ mang nhiều đồ lích kích mà không tiện, các mẹ nhớ mang thêm giấy ướt hoặc bông cho bé và mẹ.
Mình sắp sinh, đã chuẩn bị hết đồ cũng ko lỉnh kỉnh, miếng lót sơ sinh là miếng tã dán newborn 1 dán vào quần đóng bỉm ấy chứ ko phải miếng lót phân su các mẹ nhé. Mang theo chút đồ ăn với nước lá tía tô đi sinh cho dễ.
nhà mình đi sinh, phải mổ, nằm cái miếng bỉm người lớn ý, ko tài nào mà vệ sinh ra đấy được, (ko quen), đau nhưng cố phải lết đi vệ sinh
Mẹ này giống mình, mổ lần đầu mắc tiểu lắm mà ko đi ra cái đấy đc - khó thích nghi khổ thế đấy. Hazz.
mẹ này giống em tập 1 rồi. cơ mà em sinh thường. buồn mà bứt rứt không chịu được.Bụng thì như kiểu quả bóng muốn vỡ ra. em phải gọi y tá thông 2 lần. Nghĩ lại mà kinh hoàng. Giờ em lại sắp tập 2 rồi. (
T thì ko phải thông, tháo cái bỉm to bự ấy ra t lại trở về trạng thái tự nhiên. Hi. Nghĩ lại thấy bùn cười ghê.