Tháng trước, công ty mình có tổ chức đi Đảo Minh Châu thuộc xã đảo Quan Lạn cho các thành viên trong công ty. Mình tìm các thông tin trên diễn đàn nhưng rất ít hoặc là từ lâu nên ko có update, nên đành chuột bạch một chuyến và về sẽ chia sẻ cho ai sắp đi địa điểm này nhé! + phương tiện: tiện nhất là đi ô tô vì đường xá cũng dễ đi, từ Hà Nội đến Vân đồn tầm 4 tiếng, sau đó đi tàu cao tốc 45' là ra đến Minh Châu. Vé tàu cao tốc 140k/người/lượt. Xe đoàn mình thuê 29 chỗ 6tr2/2 chiều + Khách sạn: khu vực Minh Châu có rất ít khách sạn lớn, ban đầu mình book qua mạng đc 1 khách sạn, sau đó chủ ks đó lại chuyển đoàn mình sang một nhà nghỉ rất xa bãi biển, lý do thì cũng ko muốn đề cập nhiều. Đoàn mình thuê được khách sạn Lapaloma có thể nói là đẹp nhất bãi Minh Châu; giá 1200k/đêm ở đc 4 người. Khá ok so với vùng xã đảo. + Đồ ăn, trên đường ra cầu cảng đoàn mình ghé vào chợ Vân Đồn mua hải sản đóng thùng đá mang đi, hơi mất công nhưng bù lại mua đc đồ tươi ngon và rẻ. Đồ ăn ở đảo cũng khá là ok, theo mình là ko đắt lắm, đu du lịch là chấp nhận được. Đoàn mình đặt ăn ở bờ biển vào buổi tối, là một trải nghiệm đáng nhớ vì là đêm trăng rằm, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu. + Chương trình đi: đoàn mình đi mục tiêu là tắm biển nên bãi Minh Châu rất phù hợp, cát mịn sóng nhỏ bơi rất sướng. Ngày 2 đi sang bãi Quan Lạn, đây cũng là bãi biển đẹp, nước trong xanh. Tuy nhiên sóng cũng khá to, với lại hay có dòng chảy xa bờ mọi người luư ý. Chắc chắn mình sẽ trở lại đây lần nữa. Bài viết này mình chỉ chia sẻ để các bạn có ý định đi biển thì nên đi. Ko có mục đích quảng cáo gì hết nhé! Ai cần hỏi gì thì cứ comment trong phạm vi hiểu biết mình sẽ trả lời