Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Thèm thật, địa điểm này mỗi chồng tớ đã đi rùi thôi. tớ đang thèm đây.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Chứ siu nữa mẹ nó ui.. cõng 2 đứa nhỏ đi thì phụ thu 100$/night á..hị hị... Chuyến hâm hôn thì đi NhaTrang -Dalat có nhẽ lãng mạn hơn.. nhỉ... Bữa nọ lọm cọm ngồi gỏ kinh nghiệm đi Nhatrang..bấm send thì bị đá ra ngoài..ặc ặc..làm mất hứng.. nên nhà Tham chưa chui vô nhà NhaTrang gỏ lại.. Hình như bọn mình gỏ lâu quá thì cổng nhà tự động close hay sao í..phải log in lại mà bấm back thì cũng mất sạch nội dung vừa gỏ.. Em Chick ui.. chị cũng lại thèm đi nữa em ạ.. không hiểu sao mà lại cứ ghiền cái không khí và cuộc sống chậm ngoài đó.. mấy lần sau ra Muine chị có đi đâu chơi đâu..chỉ quanh quẩn lết vòng vòng các quán..chạy xe chầm chậm dọc con đường nhỏ ..ra tận ngoài city 1 vòng rồi lại chạy về...nhìn ngắm các resort.. trưa thì nằm trên bãi dưới bóng dù.. cảm nhận hơi muối mặn trong gió ran rát trên mẹt.. nhìn ngắm du khách hay thi thoảng tám với họ... :-\" Chick ui.. lần sau em có đi nữa thì chiều chiều mát trời ấy.. chịu khó mò từ resort này qua resort khác.. ( tuy nhiên có xe máy thì tiện hơn ..) để làm chi biết hem..chộp hình ngay phía trước cổng chào của tất cả các resort í...làm bộ sưu tập cổng chào cái ..hé hé.. zui phết.. thâm chí còn chui zô resort khác tham quan nữa... các anh/cậu/bác bảo vệ cũng hem nói gì cả... Năm chị đi chừng 2 hay 3 lần à....còn tùy tình hình... Hức hức..mẹ nó và bố nó tranh thủ hè làm 1 chuyến đi mẹ nó ạ.. Baby nhỏ của mẹ nó iu xế.. ♥♥♥
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né ui, đc thế hả chị cái đợt em đi Vạn chài ở Sầm sơn í, ghét cực bvệ thấy mh k phải ng trong resort, hỏi vào làm zì, mh bảo vào tham quan thế là nó ko cho kêu vào tham quan thì 15$/người >"<
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Úi xời xời... vào ngắm nghía 1 tẹo có no tí nào đâu là charge $$ những 15$ Quá đáng nhỉ !! 8-[ Chị vào thẳng trong resort.. nhân tiện nhờ mấy em tiếp tân show phòng cho mình xem luôn...sau đó dạo chung quanh..chộp hình.. rùi ngồi măm kem hay uống nước ở bar của resort đó... Em Chick ui.. bạn em khi nào đi Muine đó ? Các mẹ đi Muine về không thấy mẹ nào vào share hình nhỉ..:sad:
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né chào cả nhà, tớ đang ở mũi né nè, hôm nay biển động, sóng to, trời lúc mưa lúc nắng, khách du lịch vắng teo lại mất điện nữa đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng máy nổ, đợc cái nhân viên nhiệt tình, chào hỏi, tươi cười. Mình ở tiến đạt, thây cũng ok, ks còn mời gia đình mình chụp ảnh kỷ niệm nữa chứ.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né bạn em 1 đứa thì đi cuối tháng 6 này, 1 đứa đi đầu tháng 7 ạh 1 đứa thì book ở Novotel rồi Còn đứa tháng 7 này đi thì đang chọn giữa mấy chỗ Terra.., Sunny zì zì đấy ạh. Cơ mà nó đang chọn chỗ nào có bãi cát mịn. Tiến đạt thì bãi cát ko mịn lắm, bị nhiều vỏ sò, chị tu vấn xem cho em với
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Chào cả nhà, Cuối cùng cũng đến ngày lên đường, mai đoàn mình gồm 35 người sẽ từ HN bay vào SG để đi Mũi né, sẽ report đầy đủ như đã hứa (yep, photos included). Finger crossed
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Nhà Tham chưa măm qua quán này ở Muine..nên không có địa chỉ cho mẹ nó rùi.. Không thấy mẹ nào trả lời có lẽ cũng chưa mẹ nào thử qua.. Nếu mẹ nó măm ở đó ngon thì về recommend cho cả nhà mình nghe với nhé..Thân mến Hé nhô mẹ nó.. mùa này mưa mừ..nên vắng teo hén..Tiến Đạt nhà Tham nghe nhiều mẹ đi về cũng khen ok đó mừ.. Mẹ nó về lại chưa..có chuyện gì vui hay khám phá gì mới thì chia sẻ nhé. Có đi Đồi cát...Hải đăng... Suối Tiên... gì hem mẹ nó...?? Chúc cả nhà nghỉ ngơi khỏe khoắn dù bơi biển có ít 1 tị do mưa nắng thất thường.. Em Chick ui.. Sunny Beach và Terra thì bãi cát ok đó.. bãi Bamboo cũng ok.. Còn Novela thì nghe là bãi đầy vỏ sò..cát thô... một mẹ bế con xuống tấn ..bấm chân cho vững mà vẫn bị lún ..ngã làm trầy đầu gối nữa.. Nghe là 1 số resort mua cát mịn về đổ trên bãi của họ nếu không may resort của họ ngự ở vùng cát thô to..và nhiều vỏ sò... Nghe mẹ uhohwtf đi Muine mà nhà Tham thèm quá.. huhu... Thân chúc đại gia đình có kỳ nghỉ thật vừa ý...thoải mái nhé.. Cả nhà mong chờ những tin tức và cảm nhận mới của mẹ nó về chuyến đi và các món ngon lạ nhé. Mến !
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Mẹ Tham đang nói quán nồi đất gần resort mũi né Hồng Ngọc ah, quán này toàn kho tộ thôi.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né VC em cũng đang tính đi, chưa i Mũi Né bao giờ nên cũng lót dép tham khảo ý kiến ah
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Cám ơn mẹ Alman nhiều nhé... Ý, mừ...Resort Hồng Ngọc hay Hoàng Ngọc ( Oriental Pearl ) hở mẹ Alman ? Quán này nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu hông mẹ nó.. Nếu có dịp cũng thử qua coi sao.. Hình như bên mẹ Alman cũng có booking phòng các resort Muine phải hem ? Nếu giá bên mẹ nó mềm thật mềm thì các mẹ nhà sẽ ủng hộ mẹ nó ngay đó... Đang khủng hoảng kinh tế..nên cần tìm giá càng mềm càng good đó mừ..
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Me Quan Tham cho mình tí kinh nghiệm về AlleezBoo đi, mình đang lăn tăn giữa nó với Vic. Vì chỉ ngại Vic xa trung tâm, bãi biển thì đá lổn nhổn ko tắm được thì chán lắm. Tks bạn nhiều.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Biển trong nam đẹp hơn biển ngoài bắc rất nh` các mẹ ạ!Tiếc là xa quá, chưa sắp xếp đc tg và cv để đi :-<
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Mẹ Nhóc ui.. Nhà Tham có từng đưa Allezboo vào list ở nhưng mà dò lại thì không có loại phòng mình thích hợp nên chưa ở qua ( hình như nhớ là Beach front pool villa thì + thêm 1 tầng nên giá cao quá lại bỏ không, nếu nó bằng như Beach front pool villa của Romana thì nhà Tham đã thử Allezboo rùi ) ..tuy nhiên nó ngay trung tâm tiện ăn uống đi lại ..thấy mặt tiền và cổng chào cũng đẹp...và có nghe 1 mẹ bảo rằng phòng ốc Allezboo đẹp, dịch vụ ok.. nhưng ăn sáng hơi kém,3 ngày liền mà thực đơn như nhau, và ít món, không có cháo cho em bé.. Vic thì nhà Tham thấy bãi ok mừ mẹ nó..hem có nhiều đá gì đâu..tương đối thoáng.. Chúc cả nhà có kỳ nghỉ thoải mái.. Xa thật mẹ nó nhỉ..muốn đi Muine thì phải bay vào Saigon lưu 1 đêm rùi mới ra Muine được..nhưng dù sao, cố thu xếp 1 chuyến đi mẹ nó ạ.. nhà Tham thích Muine lắm lắm..Thân.
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Helo cả nhà, cuối cùng thì đã biết thế nào là resort ở Mũi né (ngày xưa thời sinh viên đã cắm trại 2 đêm ở Hòn Rơm), để không post bài quá dài thì sẽ có thêm một bài nữa với các ảnh chụp các loại 1. Nói chung cực lực ghen tị với các bạn ở SG vì các bạn đi Mũi né vừa đỡ mất thời gian vừa đỡ khoản vé máy bay. Gia đình mình gồm 5 người đi Jet star "hạt dẻ" khứ hồi HN-HCM đã tốn hơn 17tr (chân chưa được ướt đã mất tiền tồi, hic hic) 2. Victoria là nơi ở đáng đồng tiền bát gạo. - Plus points gồm: buffet sáng chất lượng (đoàn mình ai cũng hài lòng và so sánh tại Vic tốt hơn các resort khác), khuôn viên resort và design trong bungalow tuyệt vời, chất lượng phục vụ rất tốt của nhân viên. - Minus points: bãi biển nhiều đá, sure là sẽ bị trầy xước nếu bị sóng đánh ra khỏi khu vực an toàn đã được khoanh vùng - bù lại bạn có thể chơi canoeing hoặc bơi ở 2 bể bơi trong resort (rất đẹp) 3. Vic cách khu trung tâm chừng 7-8 km, mình thấy không phiền lắm vì quán Cây Bàng chỉ cách Vic 2 km và lưu ý là mọi người có ở trong khu trung tâm thì cũng bắt taxi ra đây ăn hết nhé. Bởi vì... 4. ... nói nhanh cho nó vuông thì ăn ở Cây Bàng là được nhất xét về tương quan giữa chất lượng thực phẩm, cách chế biến và giá cả: - Mình nghe giới thiệu nên mách đoàn đến ăn một bữa tối ở Yên Gia thì hơi thất vọng. Quán này không chuyên hải sản, họ chỉ có mực một nắng (MMN), tôm và cá. Lượng đồ ăn theo đĩa ít, giá thì đắt hơn CB. - Bữa cuối cùng chia tay Mũi né tổ chức tại Hoa Viên cũng thất vọng nốt. Đang uống bia Heineken, Sài gòn chuyển qua bia Tiệp vừa đắt vừa ngang ngang uống khó vào. Giá cũng chát: đĩa rau muống xào be bé - 65k, một bát canh rau nấu chua cay be bé: 100k. Được mỗi món mozarella cheeze lăn bột deep fried ngon phết (các mẹ ăn một lần rồi tự làm nhá). Chả trách quán vắng hơn nhiều so với CB. - Đoàn mình ăn các buổi còn lại tại CB. Ai bảo CB chảnh là quá đúng luôn, nhân viên quá mồ hôi nhễ nhại mặt đờ ra như robot, thấy mình như thấy không khí chỉ vì lượng khách phải phục vụ nhiều quá. Trong ngày thường thôi khách đã phải đứng dọc lan can hướng ra biển để chờ bàn (đoàn mình cũng bị một lần do đến muộn hơn giờ đặt chỗ, chờ mất 20p, sau đó tự đi ghép bàn - kê ghế vì nhân viên không đủ phục vụ), còn 2 ngày cuối tuần thì thôi khỏi nói - miễn chuyện chọn chỗ nhé - "chị ơi có bàn sát ngay lối qua lại hay gần khu WC" cũng phải gật, không nhanh thì có khách khác gật. Xe đoàn, xe nhà các loại xếp kìn kìn ngoài quán - kinh nghiệm là phải đặt bàn trước và đến sớm (trưa thì 11h30, tối thì 18h30 là muộn nhất thì được phục vụ tử tế) 5. Mình không đi bar, matxa, cà phê hay ăn kem trong khu trung tâm nên không có gì để kể tuy nhiên nếu bạn đi nghỉ dưỡng kiểu vợ chồng son thì chả cần đi đâu cả (cảm hứng và sức khỏe cứ dồi dào ... , chán thì nghịch laptop, ipad) 6. Quà mua về tốt nhất là MMN. Đoàn mình dừng mỗi tại điểm bán giới thiệu sản phẩm cửa công ty nước chấm Con Cá Vàng. Tiếc là họ không có xe chuyến giao hàng ra HN nên đoàn mình chỉ mua một ít tặng người thân ở SG chứ không mua mang về HN, tuy nhiên giá rất rẻ so với độ đạm tương đương bán tại siêu thị, thùng 6 chai loại ngon maximum cỡ 0.5l 360k/ thùng. Bọm mình đành chuyển qua quầy MMN bên cạnh mua như ăn cướp (cả đoàn sơ sơ gần 18 tr), nghe người bán hàng quảng cáo MMN để trong hộp xốp được 48h nên mọi người yên tâm mua mang lên máy bay. Khi về qua Long Thành (hay Long Khánh nhỉ?) nên nghỉ chân và mua trái cây ở đây (đừng đợi về SG mua nhé). Trừ bưởi giá đắt ngang HN và măng cụt không ngon thì chôm chôm nhãn, sầu riêng, ổi không hạt đều đáng tha về (chôm chôm nhãn giá rẻ bằng 1/3 HN). Đoàn mình có bác chơi gần sọt (cần xé) chôm chôm nhãn, các bác khác cũng mua kinh hoàng dẫn tới ra sân bay trả gần 500k tiền quá cân hành lý (hehe) (To be continued)
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Ôi văn phòng mình vừa đi Mũi Né về nên có ít kinh nghiệm đây. Quán ăn: Cây Bàng ăn cũng được nhưng nếu muốn không mất thời gian thì nên đặt trước. Tớ khoái nhất món mực một nắng nướng. Giá cả thì cũng không rẻ đâu nhé. Nếu mọi người ra TP Phan Thiết thì ăn ở quán Thuận Phát cũng ngon, bổ, rẻ đấy. Trượt cát : nên đi Bàu Cát Trắng đẹp và có nhiều dịch vụ hơn Đồi Cát Bay như xe tự lái, Jeep... Tớ lưu ý nếu ai thuê xe Jeep thì nên thỏa thuận rõ trước khi đi nhé. Bọn tớ hỏi là 500k thì đi được bao lâu thì họ nói là thoải mái cả ngày nhưng khi đi được khoảng 15' thì nó về và nói nếu muốn lên đồi cát lại thì mất tiền nữa...bực mình. Di chuyển từ HCM đi Mũi Né mất 5 tiếng nên đa số đi đều phải nghỉ và ăn dọc đường. Họ sẽ có chiết khấu cho lái xe nên ăn nhẹ nhàng thôi kẻo cổ ứa máu(kinh nghiệm mà hihi)
Ðề: Kinh nghiệm du lịch Mũi Né Nàng ơi, sao tôi thấy trên bản đồ MN ý, Alleezboo cũng xa trung tâm. Nó ngay cạnh Vic luôn ý. Từ Seahorse...phải đi qua Vic mới đến nó. Hay chuyển qua Vic nhá