– Phú Yên: Joy Boutique – Quy Nhơn: Phương Đông Hotel Tụi em đi 4 người, và cũng ở 4 người 1 phòng 2 giường đôi luôn. – Joy không gần biển và trung tâm cho lắm nhưng được cái phòng rộng, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, nhiệt tình. – Phương Đông thì gần biển, gần trung tâm, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, chỉ mỗi phòng hơi nhỏ. Các điểm tụi em đi Ngày 1: Phú Yên Tụi em bay vào đến nơi là 4h30 chiều nên về KS nhận phòng nghỉ ngơi. Tối ra trung tâm ăn uống. Đồ ăn rẻ thực sự luôn. Ấn tượng nhất là chè 3-5k á. Tham khảo: Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn và Kinh nghiệm du lịch Phú Yên tất tần tật Ngày 2: Phú Yên Thuê 1 anh lái xe chở đi hết ngày luôn (1tr5 nguyên ngày đi cả 2 cánh nhaaa). Tụi em cũng đã định 4 người thuê 2 xe máy mà nắng kinh khủng, lựa chọn đi oto là một đúng đắn. Anh @Tien Nguyễn này vui tính mà nhiệt tình lắm. Lái xe kiêm HDV, cây treo đồ luôn. Đến bạn em còn bảo có trả tao 1tr/ngày thì tao cũng không bao giờ đi. 4h sáng tụi em xuất phát- leo lên hải đăng Mũi Điện( nơi đón bình minh sớm nhất Việt Nam!) xong di chuyển xuống bãi môn – vào vịnh vũng rô, ăn hải sản rồi thuê cano ra hòn nưa tắm với lặn san hô, về ghé bãi tiên chụp hình … hết cánh Nam. Trưa anh đưa tụi em về KS nghỉ ngơi, tắm rửa. 2h chiều lại qua đưa đi Bãi Xếp, Hòn Yến, ghềnh đá đĩa… hết cánh Bắc . Hình như ít người đi cả 2 cánh như tụi em. Anh còn đưa đi ăn từ tối hôm trước đến nguyên ngày hôm sau và tối hôm sau luôn. Ngày 3: Quy Nhơn Tụi em book xe Thuận Thảo đi Quy Nhơn. Giá vé: 70k/người; Có 2 chuyến sáng: 7h30, chiều 13h30. Tụi em đi chuyến 7h30 sáng và đến Quy Nhơn lúc 9h30. Đến KS nhận phòng và nghỉ ngơi. Buổi chiều đi loanh quanh Tp: Ghềnh Ráng, Tháp đôi. Tối về ra phố ẩm thực Quy Nhơn ăn tối. Ngày 4: Quy Nhơn Tụi em book tour Kì co – Eo gió- Hòn khô (750k/ng) của anh Nguyễn Nghĩa. Anh này vui tính và chụp hình tuyệt vời luôn, lúc về còn ghé nơi em thuê đồ cho em trả đồ luôn cơ Ngày 5: Quy Nhơn Theo lịch là tụi em sẽ đi Cù lao xanh, cơ mà đứa nào cũng quá mệt vì lịch đi dày quá ^^ nên đã quyết định ở KS nghỉ ngơi và chiều đi ra biển. Nói chung cả chuyến đi cũng khá ổn, đồ ăn Phú Yên và Quy Nhơn cũng rẻ và ngon. Cơ mà đi lại đi chuyển hơi nhiều và các điểm cũng khá xa. Phải cảm ơn 2 anh Tiên và anh Nghĩa rất nhiều. Cực kì nhiệt tình và chiều khách. Có quay lại lần sau chắc chắn em vẫn sẽ book lại. – À ngoài ra em còn thuê váy ở Cho thuê đồ du lịch Quy Nhơn – Angel Boho Vintage. CHI PHÍ – Vé MB + phòng KS: 2100k/người (Em book trước 3 tuần) – CP ăn ở+ đi lại: 2730k/người Tổng: 4830k/người NOTE: Taxi từ Quy Nhơn ra Sân bay tụi em đi hãng Lado (150-160k) . Em cũng đã tham khảo nhiều nhưng đa phần từ 270-300k Sđt: Taxi Lado: 02563666777 Anh Tien: 0392056355 Anh Nghĩa: 0934990003 Cảm ơn mọi người đã đọc review, hi vọng bài sẽ giúp mọi người có chuyến đi thật trọn vẹn nhé! Nguồn: https://vnview.vn/review-du-lich-phu-yen-quy-nhon-6-ngay-5-dem-1670.html