Cháu bạn hơi còi rùi. Nhưng sao buổi tối ăn ít thế? Con mình đón về, uống cốc ăn phomai và ít hao quả, sau đó 7h ăn cơm. Con mình thường ăn được nửa bát cơm, 1 bát canh và ít đồ ăn mặn. Sau đó chơi vói bố mẹ. Tôi 9h00 uống cốc sữa 300ml. Và 9h30 ngủ. Mình thấy cháu bạn buổi tối về nhà ăn hơi ít.
Mẹ nó ơi, phiền mẹ nó nói qua 1 chút thông tin về KIDS MUNE. Tớ thấy bé nhà mẹ nó lên cân tốt như thế mà muốn dùng cho con gái mình quá. Con gái tớ đã lười ăn lại còn hấp thụ kém. Thanks.
Đi trẻ 2 tháng sụt có 6 lạng thì vẫn OK mà, vì bé bị rối loạn đủ mọi thứ mà. Mình ko đề cập về vấn đề cân nặng nhé, vì ai có hỏi con mày bao nhiêu cân thì mình nói luôn, là tao nuôi con mà ko quan tâm đến cân nặng..mẹ củ chuối nhỉ??????? Nhưng có lẽ bạn thử kiểm tra lại chiều cao của cháu, chắc bạn nhầm thồi, vì bé nhà mình 32 tháng đã được 96cm rồi mà, đến cuối tháng này bé mới được 33 tháng.
Thế là sau này con gái có form lý tưởng đấy nhá, ko đùa mẹ nó đâu, xã nhà mình suốt ngày đi khen con của bạn là sao con nhỏ nó mi-nhon thế, vì trong con mắt của hàng xóm người Việt thì bé đó còi quá trời quá đất luôn, hay tại con mình cũng suy dinh dưỡng mà mình phải công nhận bé đó cute thật. Nhìn mà ham có con gái
Mẹ nó cứ hỏi ở những hàng thuốc tây ở Hà nội, có một số hàng sẽ có. Mẹ nó cứ cho con uống sau bữa sữa buổi sáng, mỗi ngày 2 gói. Con mình uống hết 1 hộp (30 gói) là có hiệu quả tốt. Mình cho uống một đợt 2 hộp, sau đó dừng. Một năm uống khoảng 3 đợt.
Đấy là khẩu phần ăn lúc 9h đấy bạn. Chứ cháu mình ăn cơm lúc 6.30h cũng 1 chén cơm. Khoảng 8h ăn phomai, đến 9h mẹ ép uống sữa+ 1 quả trứng. Về chiều cao thì mình k lầm đâu, cháu nhà mình chưa được 90cm. Con trai gần 3 tuổi mà nhìn nhỏ bé như bé 2t thôi. Mình nghe nói CC lúc 2t =1/2 CCtrưởng thành nên cũng đã đo thử lúc cháu 2 tuổi, chỉ khoảng 76-78cm; tính ra cháu mình sau này cao chưa đến 1,6m . Có cách nào cho bé tăng cân + CC k nhỉ. Thấy chế độ ăn của cháu hơi ít đạm + béo.
bé nhà mình sinh 3,3kg; nhưng 7th dc 7kg; 11th được 8kg, mấy hôm nay ăn đỡ hơn nên gần 8,5kg. Nhưng mình cũng k thấy con còi, nhìn vẫn có da có thịt. mà lại lanh lẹ thông minh ai cũng khen . nói chung mình cug~ k quá coi trọng cân nặng.
Mình cũng chẳng muốn bán than đâu,nhưng mấy ngày nay bé nhà mình bị viêm phế quản,cũng đỡ rùi,nhưng lại chán ăn cháo,mình cho bé ăn phở,đủ thứ món hết,nhưng bé ăn ít lắm,đi học cô giáo nói bé ăn và uống sữa ngoan,bé nhà mình cả ngày,tính luôn ban đêm là khoảng 600ml sữa,nhưng về nhà,mình nghĩ bé bắt nạt mẹ hay sao đấy,chén cháo ăn hok hết,lúc hết lúc hok,mình hok dám ép,vd như ngày hôm qua,mình cho bé ăn cháo gà,bé ăn gần hét chén ăn cơm,ọc ra hết,nản gì đâu đó,sau đó,khoảng 1h sau mình ép được 200ml sữa,mình hok biết phải làm sao nữa,bs nói bé 18th phải 12kg mới đúng chuẩn,con mình cân ở nhà 11kg,lên bv cân 10kg5,hok biết cân nào đúng nữa,mình bế bé thấy chắc lắm,chứ hok nhẹ,có ai có kinh nghiệm giúp mình với,làm sao cho bé đừng biếng ăn,mình chỉ cần bé ăn gần hết chén là mừng lắm rùi
vào đây bán thanh với các mẹ tí. bé gái nhà em lúc sinh có 2.4kg. TRôm vía con ăn khá ngoan, ngủ tốt dưng mà lên cân thì chấm đến sôtd cả ruột. Giờ 9.5 tháng mà có 8.5kg, cao được gần 72cm rồi. xem chuẩn thì vẫn ok nhưng ai cũng kêu bé. tại mấy đứa quanh nhà, chưa đến 7th mà toàn 9kg nên mọi người cứ so sánh làm mẹ rầu hết cả lòng đây. từ ngày mọc răng ăn ít hẳn (4 cái rồi, chẳng sốt gì hết nhưng cứ đổ tại mọc răng), ăn thì sáng 1/2 bát, trưa, chiều gần 1 bát. Sữa ngày tầm 6-700ml, váng sữa cách ngày 1 hộp. hoa quả. tớ bế con sớ thấy cũng khá nhiều thịt (trộm vía lần nữa), có phải nhỏ xượng thì nhẹ cận ko hả các mẹ. nó nhanh thoăn thoắt, chưa đi được nhưng lăn lê bò toài suốt, đang tập nói. các mẹ có chiêu gì cho con tớ tăng cân nhanh ko chứ ngày nào cũng nghe bài ca con còi mà sốt cả ruột.
Mẹ nó à, con dưới 1 tuổi thì phụ thuộc vào cân nặng của con lúc sinh ra nữa, không phải cứ theo chuẩn. Khi con mẹ nó 1 tuổi, cân nặng gấp 3 lần lúc sinh là đạt chuẩn (tức là trung bình, không còi, không phì). Nên con rất bình thường, mẹ chẳng việc gì phải lo lắng quá vậy. Mẹ nó nuôi con từ 2,4kg lên từng đó là giỏi lắm rùi.
Mẹ nó ơi, bé như vậy thì đáng lo thật nhất là về chiều cao, còn cân nặng như vậy là hợp lý so với chiều cao rồi. Tớ thấy mẹ nó điều chỉnh lại chế độ ăn cho bé đi. Phomai nên ăn buổi sáng mới hấp thụ canxi tốt, còn trứng cũng không nên ăn buổi tối vì khó tiêu. 6h30 bé ăn cơm thì đến 8h30-9h cho bé uống sữa là được rồi, chứ dồn vào bữa tối trước khi đi ngủ thế kia thì mệt cho dạ dày quá, mà lại không hấp thụ được.
Chào cả nhà buồn quá vào than thở với các mẹ vậy. Các mẹ có cách nào giúp mình với bé nhà mình thì siêu còi vì chưa thấy có mẹ nào có con còi như vậy cả. Bé nhà mình 3 tuổi rồi mà bé mới chỉ được 11kg hic, mà là bé trai nhé chỉ được mỗi cái là trộm vía ít ốm vặt, mà nghịch lắm. Mình đã cho uống rất nhiều loại men tiêu hóa và đi khám ở viện mấy lần rồi, chẳng thấy cải thiện được tí nào cả. Cũng có thời gian bé ăn tương đối ngày 2 bát tô cháo và 3 bữa sữa kèm theo hoa quả và sữa chua nhưng không ăn thua gì. Còn thời gian này thì lười ăn vô cùng mẹ nào có kế sách gì thì mách cho mình nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Chào các mẹ thân yêu. Đọc qua các bài viết của các mẹ thì em mách các mẹ 1 mẹo nhỏ mà em đã áp dụng từ bé Tiệp nhé. Bé ko lười ăn nhưng ăn ngậm ( hay là nún cơm đấy ah) mỗi bữa cơm phải mất đến 2h đồng hồ. Trong 1 lần đang cho con ăn cơm thì bà hạ đồ thắp hương trên ban thờ xuống, bé thấy có măng cụt liền đòi ăn. Em mới bảo " con ăn cơm xong thì mẹ cho ăn măng cụt" nhwung bé nhất định ko chịu , cứ nằng nặc đòi ăn luôn cơ. Thế là đành phải chiều con, vừa ăn cơm vừa ăn măng cụt. Và kết quả thế nào các mẹ biết không? Bé ăn nhanh lắm, ko ngậm nữa. Thế là từ bữa sau em cứ cho ăn cơm với 1 bát hoa quả bên cạnh. Lúc thì dưa hấu, lúc thì xoài, lúc thì chuối...nói túm lại là tất cả các loại hoa quả. Hjhj trộm vía em ko thấy con đau bụng j hết ah. Bé Tiệp nhà em ko uống sữa bột chỉ uống sữa Ba Vì thôi ah. Ngoài đi học ở lớp ra thì tối về đến nhà là bé ăn 2 lưng cơm với 1 bát hoa quả như vậy. Đến 9h mới uống 1 hộp sữa tươi thôi ah. Sau đó nghỉ ngơi đánh răng rùi đi ngủ.hjhj Bố và bà nội cháu hơi cổ hủ chút nên ko bao h cho cháu ăn xúc xích, pho mai đâu. Em toàn cho ăn lúc ko có bà và bố cháu ở nhà. Nhưng cũng thỉnh thoảng thôi ah.
Được cái nhà em ở vùng biển nên cháu thích ăn cá hơn ăn thịt. Nếu là thịt lợn, thịt bò thì phải băm nhỏ để cháu ko định hình được đấy là miếng thịt hjhj. Nhưng 3,5t rùi mà cũng chỉ có hơn 17kg thôi ah. Chiều cao thì được 102cm ạ. Em thấy con mấy đứa bạn em toàn 19, 20,21kg thui. Đứa nào cũng uống sữa bột. Chắc tại con em ko uống sữa bột nên còi hơn các mẹ nhỉ?
Con em 18 tháng được 12kg thế cũng vừa phải các mẹ nhỉ? Ngày chỉ ba bát cháo với hai lần sũa tổng cộng 400ml thôi. Kinh nghiệm của em la nên cho bé ăn vừa phải đừng ép bé ăn nhiều quá để bé còn tiêu hóa nữa chứ? Và nên cho ăn hoa quả nhiều hơn ăn các thức ăn đông lạnh hay đóng hộp vì hoa quả vừa ngon miệng vừa không đắt an toàn hơn. Ku nhà em tẩy chay phomai chỉ ăn váng sữa với sữa chua Nhưng theo em nên cho ăn cách ra để bé không chán mà cũng sợ chất bảo quản nữa. Con nhà em ăn sữa Nhật, Úc, Việt Nam đều đã thử qua nhưng thấy bé thích sữa Nhật nhất.
Nghe các mẹ bàn về cân nặng của con mình lại buồn quá. Bé nhà mình 4 tuổi, đi mẫu giáo tháng trứoc cân được 16,1kg, tháng này còn có 15,9 kg. Chắc tại SG đang nóng quá nhưng mà bé nhà nình ăn uống vẫn được mỗi tội ko lên cân. Sáng trước khi đi học là 1 phomai, 1 hộp sữa chua Probi, đến lớp ăn nửa tô cháo nữa. Chiều về 5 giờ là nước hoa quả, 6h30 ăn lưng bát cơm với lưng bát thịt cs và rau, 1 bát canh. Khoảng 9h30 một cốc sữa bột ( khoảng 220 ml). à quên chiều ngoài ăn xế ở trường còn gửi cô 1 hộp sữa để uống thêm. Thế mà gần 1 năm nay chẳng lên cân nào chỉ tăng chiều cao thôi ( 106 cm) nên nhìn càng gầy. Được cái cao gần nhất lớp chỉ sau 1 ban trai ( 110 cm) thôi.
Bác sỹ ZOE bảo, không có gì phải lo lắng thế. Con cao nhất lớp (so với bạn gái), vậy mẹ nó còn chuốc lo phiền vào người cho nó mệt ra. Chỉ lo khi cả cân nặng và chiều cao của con đều tụt chuẩn quá nhiều, vậy thôi.
Hix, đọc bài của mẹ Zoe mà mình thấy sao giống con mình wa di thôi. Cu cậu là trùm biếng ăn, mình nghĩ một phần chắc do cháu mọc răng liên tục (con nhà mình răng mọc liên tục, cứ vừa thấy xong cái này, khoảng 1 tuần sau là lại thấy sưng nứu và nứt lợi, lại tòi ra cái răng mới). Chắc cũng vì vậy mà lâu ngày cháu đâm ra biếng ăn. Mình cũng chọn sữa tốt cho con uống Enfagrow, hàng xách tay. Vì cháu không ăn nên mình đầu tư ở khoảng sữa, rồi lại pediasure nước, rồi lại Defense của child life, thêm khoản gummy canxi để bổ sung cho xương và răng bé. Sữa bao nhiêu uống cũng hết. Trộm vía mình theo dõi: vừa enfagrow, vừa defense, vừa gummy, khoảng 3 tuần là cháu cũng thòm thèm ăn, bữa ăn cũng được hơn nửa chén cơm (cháu 19 tháng). Mình nghĩ, các mẹ có con biếng ăn như con mình cũng nên bổ sung thêm các vitamin cho bé.
Con em có chiều cao, bé ăn tốt lắm nhưng hình như không tăng cân, em muốn con tăng cân tý, vậy cho bé uống gì để hấp thụ đây các chị