Con em 18 tháng, em chuẩn bị cho bé đi nhà trẻ, nhưng nghe mọi người nói trẻ con ban đầu đi trẻ thường hay bị ốm vì không quen môi trường mới, không được chiều chuộng như ở nhà, em rất lo lắng. Các mẹ có kinh nghiệm cho con đi trẻ rồi chia sẻ cho em với ạ. Em cảm ơn
Ôi, mình cũng giống bạn nè, con sắp 18 tháng rồi mà mẹ còn lơ ngơ, chưa biết chọn trường như thế nào?
Để đỡ ốm hơn thì khoảng 2 tuổi tập tành đi nhà trẻ là vừa. Mới đi chắc chắn là hay ốm. Con tớ cũng thế
không có cách nào để giảm thiểu khả năng ốm hả các mẹ. Em cũng đang phân vân việc chọn trường lớp lắm ạ
Con đi lớp ban đầu chưa quen sẽ : - Khó ăn , do ở nhà thì được dỗ dành, đến lớp cô nghiêm bắt ngồi bàn cùng các bạn => có thể bị sụt can. - Khó ngủ, ở nhà thì hay được bế bồng ru ngủ, đi lớp cô cho mỗi bạn 1 giường, tắt đèn, đóng cửa tự ngủ => con thiếu ngủ dễ quay khóc - Hay khóc => dễ bị viêm mũi họng Mẹ cần chuẩn bị tinh thần và phải bình tĩnh nhé. Thời điểm này đang là thời tiết tốt để cho con đi lớp đấy. Con sẽ nhanh quen thôi. Mẹ cố gang con sớm tháng đầu. Tối về cho con đi ngủ sớm, Nhỏ mũi cho con trước khi đến lớp và trước khi đi ngủ để phòng. Mình thì tháng đầu con đi học, đón con về nhà là mình dành hết thời gian cho con, nấu cơm cũng 1 tay bế 1 tay nấu. (nhà mình có 2 vc nấu đơn giản, mình đun bếp từ nên ko bị nóng, đồ ăn mình sơ chế từ tối hôm trước. Ăn uống xong là vứt đấy, cho con đi ngủ trước, con ngủ rồi dọn sau Bé nhà mình đi lúc 14,5m.Giờ bé nhà mình 18,5m ok lắm rồi nha, yêu bạn yêu cô lắm, đi học về là cứ líu lo, mẹ hát con hát theo.
Nhà bạn ở khu nào đắt vậy ? NHà mình ở khu Đền Lừ có trường Kangaroo chỉ 2tr nhé. Lớp chỉ khoảng 10-14 cháu. Các cô nhiệt tình lắm.
Mẹ nó nói đúng quá. Đắt lắm. Mà cũng chỉ được phần nào thôi. Học cũng ít, chơi cũng hạn chế. Mấy chỗ mà em ưng toàn từ 4tr/ tháng thôi
Mới đi học bé nào chẳng thế ạh, khóc thì viêm mũi họng, ăn kém hơn, khoảng 1 tháng các bé quen ngay, thì tập dc các thói quen ăn ngủ tốt hơn khi ở nhà đấy ah
Có khi mẹ chủ top lại lo quá ý. 1. Đi học con ốm: Điều này ko tránh khỏi mẹ nó nhé. Cách khắc phục là mẹ nó cho con ăn nhiều rau xanh, uống nước cam, ăn hoa quả còn bú mẹ thì tích cực cho ti sữa mẹ nhiều lên ( có thể là ti bình) giúp bé có nhiều sức đề kháng hơn. 2. Không được chiều chuộng như ở nhà: Cho con đi học con được va chạm hơn, được học hỏi nhiều hơn và đương nhiên là con sẽ phải tự trưởng thành hơn. Con được trải nghiệm ra nhiều thứ để hiểu hơn rằng chỉ có bố mẹ là yêu thương con hết mình và thật lòng thôi. Đừng nghĩ con bé mà ko cảm nhận đc điều này nhé. Bạn chiều con được mãi không ạ? Phải để con ra ngoài xã hội, tự con trải nghiệm, tự con vấp ngã và đứng lên chứ ạ! 3. Kinh nghiệm đi nhà trẻ của em là: Chọn môi trường học tốt: không quá cưng chiều con, rèn con những nếp quen tốt,... Chị cứ gửi con toàn cả ngày đi ạ, dần rồi bé sẽ quen và mẹ phải chấp nhận việc con khóc. Con em đang học 1 chỗ tháng 3 triệu. Đắt. Nhưng quan trọng là em chưa thấy ưng chỗ đấy ở cách dạy con lắm. CÔ vẫn hay đánh chừa cái nọ, đánh chừa cái kia khi con ngã hoặc con làm gì saii...
18 tháng là đi học được rồi mn ạ, nhà mình ở mễ trì nên gửi trẻ cũng rẻ lắm, cả ăn sáng mà hết tầm 1.630k thui, được cái cô giáo ở đây mình ưng ý lắm, cu nhà mình mới đi học đc 4 tháng thôi. Lúc bắt đầu gửi con mn nên xác định tư tưởng, chuẩn bị tâm lý cho con, sức khỏe nữa, nên kể với con những điều tốt đẹp khi đi học. Mình thấy thời gian đầu đối với các con mới đi học, các cô sẽ đặc biệt quan tâm hơn và chưa bắt các con đi vào nề nếp đâu.Như cu nhà mình cũng thế, mới đầu đi học giờ ăn con ko muốn ăn thì các cô cho các bạn ăn hết sau đó cho con mình ăn, đến giờ đi ngủ ko chịu đi ngủ thì cô bế ru ngủ, nói chung là cô sẽ để cho con tự do thích làm gì thì làm, đến khi con quen dần thì mới dạy cho con vào nếp.Tầm này đi học là đc rồi mn ạ, quan trọng nên đi tham khảo trường cho con.
hic con em đi học từ lúc 1 tuổi cơ chẳng ai trông con cho đi làm nên dù rất xót nhưng k biết phải làm sao.
Buổi sáng thì con sẽ khóc to lúc mà chia tay với mẹ ý. Còn buổi chiều thì con đã quen - thỉnh thoảng cũng khóc tí. Nhưng mà theo mninfh nên gửi cả ngày. Khoảng 1 tuần thì con sẽ quen thôi.
Yên tâm đi mẹ nó. Rồi con sẽ tốt mà. Con lớn rồi và con cần phải thế mẹ nó ạ. Nghị lực lên. Giống như mẹ nó mới đi làm công ty mới, mẹ nó cũng phải mất thời gian để quen chứ. Hi hi. Điều mẹ nó làm giờ là tìm môi trường học tốt cho con. Khoản này cũng đau đầu lắm