Hôm nay trời mưa to,không ra đường được nên tranh thủ cho các mẹ biết tý kinh nghiệm của bản thân về việc học lái xe vừa qua của mình Trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu vài nơi nhưng thông tin nhiễu quá,có nơi 4,5-5 triệu và cũng có nơi 6-7 triệu trở lên.Mình thì cũng chưa dư dả gì nên cũng lo lắm,chỉ sợ bỏ cuộc giữa chừng thì tiền mất,tật mang Nhà mình ở Cầu giấy nên mình định tìm nơi gần nhà cho tiện,Loanh quanh tìm hiểu có mấy nơi như ở Xuân la,Phạm hùng,Cổ nhuế và ở Khuất duy tiến có trường của cảnh sát .Mất 2 ngày tra các kiểu con đà điểu rồi lại đến tận nơi định học cho rõ hơn nữa chứ Cuối cùng mình chốt ở trường Phòng cháy chỗ Khuất duy Tiến(Hy vọng yên tâm hơn thì dù gì cũng của cảnh sát chắc quy củ hơn) Một ngày đẹp trời đầu tháng 4 mình cầm hồ sơ mang đến nộp ở văn phòng chỗ cổng trường,được bạn gái tiếp nhận và hỏi mình tự học hay nhờ trung tâm điều giáo viên.Mình bảo là thôi đã đến đây rồi thì nhờ luôn thầy của trung tâm cho bài bản,Vậy là mình có số của vài giáo viên để mình liên lạc(bạn văn phòng bảo nếu không ưng thì có thể đổi Gv khác) Sau khi học lý thuyết khoảng 4 buổi,mình cảm thấy thời gian đang rảnh mình liên hệ Gv để đi học lái luôn,mình hẹn hơi gấp nên Gv hẹn tuần sau sẽ bắt đầu học.Vậy là Ok,hồi hộp chờ ngày lên xe Ngày đầu cũng chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dần ổn,mình được ghép cùng bạn nữa để đi tập Sau khoảng 4 tháng mình cũng đã có tấm bằng trong tay,mừng ghê Đánh giá: -Gv đầu mình chưa ưng lắm nên gọi cho Gv sau nhờ dạy,có vẻ ổn hơn(Nói chung nhiệt tình)- -Xe tập mới và thời gian đi tập cứ gọi trước 1 ngày là được -Mình chưa ưng là ngày thi rất đông,chờ từ sáng đến đầu chiều mới xong,mỏi lắm Chi phí tất cả khoảng 7,5 triệu cho tấm bằng(Hơi cao nhưng bù lại do lúc tập mình được đi rất nhiều ngoài đường) nên giờ ông xã đi uống xong toàn gọi mình đi đón về Kinh nghiệm là không nên ham rẻ mà học,phát sinh nhiều và chỉ lái trong bãi thôi,sau này không lái ngoài đường được đâu Mẹ nào cần đi học mình cho số thầy dạy không lại bảo mình quảng cáo nha