E xin chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười này cho các mẹ khi đi du lịch nước ngoài để các mẹ tránh bị như nhé .Có lần gia đình em đi chơi, em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, em đi mua đầu cắm 3 chấu cho gia đình em,vì em biết đi du lich châu âu ổ cắm khác ở việt nam mình.vậy mà đến ngày đi em lại quên ở nhà, khi đến nơi rồi em mới biết, mượn người khác thì không được vì người ta còn xài .Lúc đó em có tiền nhưng cũng thể nào mua được..đi chơi phong cảnh đẹp nhưng gia đình em lại không chụp được..buồn hết sức ( căm thù đầu cắm 3 chấu
em cũng gặp tình huống như chế rồi nè. đợt đó e đi tour bên tugo mà quên đủ thứ nhưng được cái có mấy a chị hdv cực kỳ nhiệt tình thân thiện qua đó họ dắt mình đi mua, đã v thiếu j là cho mình mượn đến hết tour trả lại cũng chả phàn nàn j
đợt tui đi tour cũng như chế quên ko đem đồ sạc máy chụp hình, phải mượn của mấy người trong đoàn, hên là có người có dây sạc, sạc cỡ 2,3 tiếng là chụp nguyên ngày ko hết. Cho mấy chế xem mấy tấm ảnh tui chụp bằng canon EOS M50 nè
Cho e hỏi đã có ai đón giao thừa bên Paris chưa chia sẻ cho e ít kinh nghiệm thuê nhà, đi đâu, ăn uống abc với ạ, e cám ơn
năm ngoái tui cũng đc đón giao thừa bên Pháp , đc nhâm nhi rượu vang trong thời tiết se se lạnh đợi thời khắc giao mùa. Đã lắm bác
Chắc tùy chỗ thôi bạn ơi vì cố một số nơi họ vẫn sử dụng chui cắm như bên mình mà, dù sao đây cũng là minh nghiệm mà bạn chia sẽ thì mọi người sẽ biết thêm kinh nghiệm khi đi du lịch hơn ạ. thanks
Em thấy đầu 3 chấu này thì ở 1 số nước đông nam á họ cũng dùng mà. Nói chung đã đi đâu thì nên nghiên cứu thông tin kỹ từ trước, nhất là máy ảnh phải chuẩn bị thật kỹ như thẻ nhớ, pin, sạc... vì có khi cả năm mới đc đi 1 lần mà ko chụp đc cái ảnh nào nên hồn thì phí lắm
thấy trên mạng mới ra Đầu chuyển đa năng như hình này, ko giống loại đổi 3 chân sang 2 chân hay dùng ở nhà đâu
e cũng gặp trường hợp như chế. đợt e đi hàn e bỏ quên máy ảnh ở nhà luôn. làm qua đó phải nhờ mấy người trong tour chụp dùm r phải xin mail từng người để lấy ảnh về, nghĩ lại mắc cười ghê