Chào các mẹ, Sau một kỳ nghỉ dài, chắc hẳn mỗi mẹ đều có kinh nghiệm của mình như khâu chuẩn bị, đặt phòng, lưu ý,... Các mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm để các mẹ cùng học hỏi.
Các mẹ nhà mình chắc vẫn còn đang hồi phục sức khoẻ sau một kỳ nghỉ dài nên chưa chia sẻ được kinh nghiệm có phải không ạ?
Đợt 30/4 - 1/5 vừa rồi nhà mình đi Sapa theo cơ quan ông xã. Do có hợp đồng với công ty du lịch nên yên tâm, kg phải lo việc vé tàu và nơi nghỉ gì cả. Nhưng không ngờ, đến hôm về, hướng dẫn viên mới đi mua vé tàu nên kg mua được toa giường nằm, phải ngồi ghế mềm. Lúc về phải cho cu con nằm trên ghế, mình ngồi chật chội, cũng chẳng ngủ được cả đêm, mà lại còn bị rét vì điều hòa lạnh quá (mình cũng kg chịu được lạnh bằng người khác). Về đến nhà thì ốm hơn 1 tuần do đi lại trên Sapa cũng mệt, rồi trông cu Bin chạy nhảy (vì những nơi đi tham quan, đường sá cũng nguy hiểm)...hôm cuối về thì cả đêm kg ngủ được. Tóm lại , theo mình lần sau, mặc dù có guide thì vẫn cần kiểm tra lại toàn bộ xem bọn nó làm có chu đáo kg, vé tàu đặt như thế nào, nơi ở như thế nào... rồi mới quyết định đi hay không.
Tớ thì có một kinh nghiệm mà mỗi lần đi tàu không bao giờ thiếu nó, đó là dù có là mùa Hè cũng phải mang theo một cái áo khoác không thì tối ngủ trên tàu sẽ rất lạnh (giống nhà chị Bin trên đây này, lần đầu đi tàu em cũng bị lạnh về sau cứ nói đến tàu là phải áo khoác )
Kinh nghiệm đây, lần sau đi núi Bạch Mã sẽ mang theo túi ngủ vì khách sạn (ý quên phải nói là phòng trọ) ở đó tệ quá, cả đêm chả ngủ được gì cả vì nệm, chăn & gối hôi kinh khủng