Mình có 1 số kinh nghiệm bạn tham khảo nhá 1. Qh ngày trứng rụng ( mua que thử trứng rụng hoặc khi thấy âm đạo tiết ra dịch màu trắng trong nhầy như lòng trắng trứng ý) 2. Qh tư thế sâu tạo điều kiện cho NST Y nhanh tới gặp trứng 3. Ăn thức ăn có tính kiềm (tra google bạn nhá ) 4. Mẹ lên đỉnh tăng khả năng sinh con trai 5. Qh vào buổi tối 6. Cầu trời và chờ đợi. Hihi Mình đã áp dụng và có con trai đầu lòng. Chúc bạn cũng may mắn nhá.
Nhà mình làm đủ 4 bước nhưng vẫn không được. Chờ các mẹ có thêm bước thứ 5 nào nữa không để mình áp dụng hu hu
Mình bị sai bước 4 và 5. Soi trứng bs bảo rụng là trưa tranh thủ về nhà xx, mà cái trò được ng khác chỉ đạo là lao vào nhau buồn cười ko đỡ được
Một phần cũng nhờ may mắn nữa nè . Bố mẹ còn trẻ mà làm theo các bước trên thì xác suất sinh con trai cao lắm. Ngược lại bố mẹ lớn tuổi thì dễ sinh con gái (do tinh trùng yếu ).
Tuổi tác không phải là vấn đề đối với vc mình bởi vì bọn mình còn khá là trẻ. Ngoài ra sức khỏe cũng bình thường không có bệnh tật bẩm sinh nào cả
nhà em chỉ mong có con thôi, còn không quan trọng trai gái, mà ck mình lại là con 1 cháu đích tôn nhé, con nào mà chẳng là con hả mn ơi!
Lúc chưa có con chỉ mong có con, con nào cũng đc. Lúc có con trai thì lại mong có thêm cô con gái, có con gái rồi thì lại mong có mụn con zai. Tâm lý chung ai cũng vậy. Cũng có nhiều người ko quan trọng thật nhưng mà mình thấy ít lắm. Như mình ông bà ngoại năm nay hơn 60 rồi, mà từ những năm 86-89 chỉ đẻ đúng 2 chị em mình là gái. Bố mình là con trai duy nhất, ông nội mình cũng con trai duy nhất nhưng bố mình nhất định chỉ đẻ 2 bảo nuôi cho bọn mình sướng hơn thiên hạ thế là hơn người rồi. Đến nỗi mẹ mình bảo toàn gạ ông đẻ thêm ra gái thì gái, trai thì trai chứ 2 ít quá, nhưng ông cương quyết 2 là 2, đừng có mà nói nhiều. Đấy bố mẹ mình từ thời xưa mà tiến bộ thế đấy. Ông bảo đi ra ngoài cũng bị kích bác đấy, nhg lúc đấy chỉ nghĩ đời mình chưa sướng thì đời con liệu có ra cái gì nên chỉ quyết tâm cho bọn mình có cuộc sống hơn người, giờ ông vẫn tự hào vì 2 chị em bọn mình lắm. Nhưng tới mình thì mình lại ko đc thừa hưởng tư tưởng đó của ông, mình vẫn muốn có cả zai cả gái, mình thấy như ông bà giờ 2 con gái đi lấy chồng nhà vắng người cũng buồn lắm ấy, nên mình nghĩ do tư tưởng suy nghĩ của từng người thôi
nhà e cũng 2 chị em gái nè, nên em thấy thoải mái lắm, ck em ý à, em bảo là sao em thấy người ta nghiên cứu cách sinh con trai con gái mà sao anh chẳng thấy làm gì, ck em bảo là con nào cũng dc, nhưng anh thích con gái, nên cứ để tự nhiên, hihi.
e cũng đang chuẩn bị tinh thần có em bé, thấy chị e bảo 2 vợ chồng phải có chế độ ăn uống và canh ngày rụng trứng là ok. e cũng k biết thế nào, 2vc đi làm tối ngày chả để ý đến nữa,hic
thấy bà cô làm ở viện gì sát sườn viện 103 hà đông khoe 1 tập dầy hồ sơ các nhà đăng ký sinh con trai Bà ấy bảo miễn là đẻ đươc (k bị "xịt" )là có thể can thiệp Cá nhân m ko ủng hộ việc này Nhưng b có thể tạt vào đó hỏi ... M tha
Em cũng có quan điểm như mn, đang mong có bé lắm. Em bảo chủ top là con nào cũng dược mà chị ý bảo thử có 2 đứa con gái xem có muốn có trai không. hehe
Tốt nhất là để việc đó tự nhiên đến b ơi Căng thẳng hóng theo k ích lợi gì Sau 1 năm rưỡi 2 năm mà chưa có hẵng tín Nhà m
hichic, em cũng thế mn ạ, cũng đang mong bé lắm, vc em thì đã 1 lần mất con rồi nên với vc e con nào cũng là con cả, phải đặt vào địa vị những người khó khăn trong đường con cái mới thấy có con là quý rồi, quan trọng gì trai gái mn nhỉ?