Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ mỗi kiểu sinh có cái đau của nó, nhưng mà hưởng thành quả sau đó thì không có thấy đau nữa
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Ui mình thì vẫn thấy thấy thích đẻ thường đau thì đau thật nhưng mổ rùi fai đi ại nhiều đau nọ đau kia,cái kia đau 1 lần rùi thui
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ hì, cố lên mn, mình thì chưa trải qua đau đẻ bình thường, mình lại thấy mổ dễ chịu, chỉ hơi đau lúc hết thuốc tê, nhưng giờ có viên giảm đau bs phát cho, khi nào cần thiết thì mới dùng thôi. Mổ đẻ ko đáng sợ như mn tưởng đâu, mình chỉ lo tập 2, thấy mọi người bảo tập 2 mổ đẻ mới đau, ko biết thế nào
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Huhu,m sinh thường đây,sinh mổ & sinh thường mỗi cái đều có ưu nhược điểm của nó, cứ theo tình hình của con để sinh thường hay mổ thui, đọc kn các mẹ sinh mổ để học,cbi cho tập 2 k biết sẽ ntn. Tks cm nhìu ạ!
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ ko phải thế đâu chị ak, e sinh bé đầu lúc em 20 tuổi ý, em ko thích động chạm rạch rủng hay khâu vá gì vào "chỗ ấy" nên chủ động mổ, mà em cũng ít sữa nữa, nhưng trộm vía, bé nhà em rất ít khi đau ốm hay ho hắng gì, bây giờ chuẩn bị vào lớp 1 rồi mà mọi chỉ số chiều cao cân nặng còn trội hơn các bé khác ý, hệ miễn dịch và sức khỏe của bé ko phụ thuộc vào chuyện mẹ sinh mổ hay sinh thường đâu, có khi sinh thường mà mẹ ko có sức rặn, rồi viêm nhiễm phụ khoa hay ji ji đấy còn nguy hiểm cho bé hơn ý, bây giờ em đang có bé thứ 2 35 tuần rồi, tất nhiên là lại mổ tiếp, mà tập 1 em thấy cũng ko đau đớn j nhiều, chỉ là lúc hết thuốc tê thì hơi đau nhưng vẫn chịu đựn dc, đau quá thì mua viên giảm đau đút hậu môn, trong quá trình mổ đẻ thì có thể nhờ bác sĩ xem trong tử cung có u nang j ko thì cắt đi luôn, hihi, cái này là e nghe lỏm dc kinh nhiệm 1 chị cũng sinh mổ nói thế. vậy nên ko có gì phải sợ đâu chị ạ, cứ yên tâm là nhẹ nhàng, ít đau, mà em bé an toàn chui ra, hihi
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ M bị đau đẻ r lại đau mổ...hic bit từ đầu m mổ lun cho rồi.chỉ ngại nhất là nghe bảo đẻ mổ chỉ 2đứa mà e thick đẻ ba đứa nên thấy bùn quá
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Mình cũng mỗ đứa đầu đây. Vì con to nên phải mổ chứ ko chủ định mổ. Tóm lại đau nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người. Và con khỏe mạnh hay ít khỏe mạnh hơn phụ thuộc rất nhiều vào những gì con hấp thụ được khi còn ở trong bụng mẹ. Mỗi tội mổ thì ko đẻ được nhiều.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Em bị bệnh không thể sinh thường được nên mai mốt sinh em cũng phải đẻ mổ. Nghe mà em đã thấy sợ cái khoản bác sĩ rạch bụng mình ra rồi chứ không biết mai này thế nào huhuhu
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Thôi xong. Mai mình mổ rồi mà đứa này mình cũng ko uống sắt vì đứa trc táo quá. Bổ sung bn rau quả mà cứ đi nặng là vhayr máu đỏ lòm nên đứa này hãi chả uống nữa. Toi mình rồi;((
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ lúc bs rạch bụng thì chả có cảm giác gì đâu mn ơi vì có thuốc tê rồi.nhưng mà lúc hết thuốc tê vs cơn co dạ con thì đúng là đau thật.đau quá thì dùng thuốc,rồi cũng sẽ qua hết ý mà.nhìn thấy con yêu là hết cả đau luôn ý mn ạ!đừng sợ nhé!
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Theo kinh nghiệm của mình thì sinh mổ "nhẹ tựa lông hồng" cơ mà tập 2 với mình thì "nặng tựa Thái sơn" . Sợ gần chết
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Đứa đầu sinh mổ công nhận là khỏe, sáng mổ, chiều đã lần đi rồi. Thấy bảo đứa sau sẽ bị đau cả vết mổ và đau co dạ con, bà chị mình mổ đứa sau thì 4 ngày mới mò dậy đc. Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần. Có trường hợp nào đứa đầu đẻ mổ, đứa sau đẻ thường ko nhỉ
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Có đấy mn.hồi mình đi đẻ thấy có mẹ kể chuyện là tập 1 đẻ mổ xong tập 2 bs khuyên đẻ thường nhưng bạn ý vẫn nhất quyết đẻ mổ cho yên tâm đấy
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ hồi e bầu cũng thế,cơ mà vẫn uống sắt, ăn nhiều bơ sữa chua và thăng long cũng đỡ hơn nhiều