Kinh Nghiệm Sinh Thường Có Bhyt Tại Phụ Sản Hà Nội

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi huyenchau16, 14/3/2017.

  1. huyenchau16

    huyenchau16 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào các mẹ!
    Có mẹ nào sinh con tại phụ sản hà nội
    Cho em xin kinh nghiệm sinh thường có BHYT tại đây ạ!
    Em lo lắng quá sắp sinh con rồi mà không quen bác sĩ nào
    Em sinh khoa thường thôi chi phí lót tay bác sĩ như tn?
    Mẹ nào từng nhờ vả bác sĩ mát tay nhờ bác sĩ lo vụ sinh nở từ a-z cho em xin số đt ạ!
    Cảm ơn các mẹ nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyenchau16
    Đang tải...


  2. Sansan233

    Sansan233 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng sắp sinh mà ko quen bs nào cả :( lo quá
     
  3. ngochuong202

    ngochuong202 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    173
    Lót dép hóng tin từ các mẹ có kinh nghiệm ah
     
  4. a2nhung

    a2nhung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/8/2015
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tầm này năm ngoài mình sinh thường có bhyt tại pshn.cũng chẳng quen ai nhg thấy bsĩ bs y tá cũng nhiệt tình nên các mẹ cứ yên tâm.
    Mình ra máu báo lúc sáng.sai khi tắm gội,ăn no thì ra thẳng phòng cấp cứu(h k nhớ ở nhà nào nữa).bsĩ khám nếu cửa tử cung mở thì làm thỉ tục nhập viện.mìn làm jso đăng kí sinh trc nên lúc ấy chỉ làm yhủ tick chuyển lên khoa.mn chưa làm đk sinh thì làm hs dk sinh.
    nộp đặt cọc 6tr(sau này ra viện sẽ thanh toán.)mình ở viện 2hôm(thường chỉ hôm trc singh, hôm sau về,nhg mình mất nhiều máy nên phải ở thêm 1hôm). Tiền viện vs làm xét nghiệm sau sinh cho con gói 1200k tổng hết gần 1800k.
    Mình k lót tay trc.nhg bsi vs y tá vẫn nhiệt tình.thấy xã kể lúc y tá bế con ra cho xem mặt.bà đưa y tá 200k.họ k nhận.kêu nếu bồi dưỡng thì bồi dưỡng cả ê kíp.xã đưa thêm 500k là ok.
     
    huyenchau16 thích bài này.
  5. huyenchau16

    huyenchau16 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cảm ơn mẹ -a2nhung- đã chia sẻ kinh nghiệm
    Cho mình hỏi thêm bước khâu tầng sinh môn mẹ có lót tay không? mình lo nhất đoạn này không lót tay sợ phải chịu đau lắm ấy!
     
  6. a2nhung

    a2nhung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/8/2015
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Mình trc cũng lo khoản ấy.nhg lúc vào phòng sinh chẳng cầm đồng nào nên k lót tay.họ vẫn tiêm thuốc tê cho mình rồi mới khâu.k đau đâu,bạn đừng lo.có cái lúc đấy thuốc tê ngấm thì mình buồn ngủ thôi.
     
    huyenchau16 thích bài này.
  7. giangph2012

    giangph2012 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đánh dấu!!
     
  8. kiki_keke

    kiki_keke Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Em mới bầu nhưng mọi người đều bảo định sinh viện nào thì theo bác sỹ viện đó luôn, sau này còn làm HS sinh rồi đỡ đẻ cho các kiểu. Nhưng đọc nhiều chị bảo chả cần nhờ, ekip trực ở đó cũng nhiệt tình nên có khi em thay đổi quyết định. Tiền chỉ định bác sỹ em cho vào mấy cái đẻ không đau với khâu thẩm mỹ, xét nghiệm các thứ cho con có khi còn hợp lý hơn :D
    Cho em hỏi ở PSHN có skin to skin với chậm kẹp dây rốn ko ạ
     
  9. Toilamgiau@

    Toilamgiau@ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/2/2017
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Sinh bhyt chỉ k mất viện phí thôi, đỡ được một chút chứ phí đi lại ngoài cũng tốn kém lắm mn ạ
     
  10. a2nhung

    a2nhung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/8/2015
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Có bạn ak.mình k lót tay thì lúc bế con cho xem mặt y tá cũnh hỏi ấy mà.còn vụ đẻ k đau vs khâu thẩm mỹ mình k có kinh nghiệm
     
    Sửa lần cuối: 17/3/2017
  11. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,145
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    mình sinh tập 2, đầu tiên cho sinh thường, sau đó chỉ dịnh mổ gấp, bs kêu chồng vào gặp. chả biết ông chồng làm viecj với bác sỹ như the nào. mà em sinh mổ, đến sáng ngày thứ 2 vê với con, mẹ cháu tự đi vẹ sinh ở nhà vệ sinh chúng ý, mà thấy nhiều mẹ đau la quá trời, các me phải đi khòng khòng, có người dìu đi vệ sinh. mẹ cháu sinh mổ trưa 22, trưa 24 mẹ con cháu về nhà. 3 ngày sau mẹ cháu tự bế vs tắm rửa cho zai từ đó luôn. noi chung là sinh mổ cũng nhẹ nhàng, k dau như tưởng tượng ah. vết mổ cũng ngắn thôi. sau này tháy ông chồng bảo " 4 triệu mổ thẩm mỹ đấy nàng ah", ý là phong bì giao dịch thẳng lúc mà bs kêu chồng vào làm hô sơ chuẩn bị dẻ đấy ah
     
  12. JulieeVietnam

    JulieeVietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    e vào hóng. hì. Mấy vụ này là nhì nhằng ra phết này !
     
  13. sanphambangtai

    sanphambangtai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình tưởng bệnh viện thì họ làm việc theo trách nhiệm của họ chứ, Hà Nội họ làm vẫn phải lót tay à bạn? Bệnh viện nhà nước mà.
     
  14. vjtzjn

    vjtzjn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    203
    Định ko viết vì lười nhưng vào hóng thấy hay nên buôn tí vậy.
    Mình sinh thường ở PSHN hôm 12/3 đây. Trước khi đi sinh thì m đã xin giấy chuyển viện rồi vì sợ ko có dấu hiệu chuyển dạ. DKS của m là ngày 13/3, thì đến 11h đêm ngày 11/3 m nằm ru con bé lớn ngủ, trêu bảo con rủ em bé ra chơi với con đi, trước đó mình cũng ăn 1 quả dứa. Trước sinh 2 tuần là mình hay mua dứa về ăn vì nghe nói cho dễ đẻ. Thì 11h30' mình nghe khậc 1 cái trong bụng, bảo ck chắc đẻ rồi , đứng dậy thì nc ối trào ra. 2 vc gửi con rồi vội vàng khăn gói quả mướp kéo nhau lên pshn. Vỡ ối cái là m có cơn đau chuyển dạ luôn. 12h15 vào tới viện thì vào thẳng phòng cấp cứu của khu sinh thường, có bảo hiểm y tế. Đưa hồ sơ cho y tá trực trong phòng cấp cứu, kẹp 100k trong sổ khám. Chị ý hỏi người quen của ai, thì bảo em người quen của ABCXYZ. Xong chị ý cho vào khám trong thì m mở 4 phân r, thụt tháo r , thay bỉm người già( cái này ai chị khám trong cũng yêu cầu mua vì bỉm mama bé ) . xong thì ck mình đi ra đặt cọc 6 triệu. Rồi mình theo y tá đi lên tầng 2 (A2) bằng thang máy, còn người nhà cũng lên nhưng phải đi đường thang bộ. Bực 1 cái mình có người quen, nhờ gọi điện đàng hoàng rồi, ấy thế mà lúc lên tầng 2 m đau ko đi đc. Đi cùng lúc mình có 1 chị nữa cũng đi đẻ. Chị ấy thai ngôi ngược, ko có dấu hiệu chuyển dạ được ngồi xe lăn , y tá đẩy lên, ko biết đã lo lót từ khâu nào rồi. Còn mình nhờ vả rồi nhưng chắc đêm hôm chưa đc chu đáo, mà đau gần chết nó bắt mình lết bộ theo, nhiều lúc đau quá phải đứng lại vịn tường ko theo kịp. Nhắc lại muốn chửi thề. Lên thì m vs chị kia cùng vào phòng chờ sinh để khám và siêu âm. Bác sĩ bước vào chỉ hỏi " ca thai ngôi ngược đâu" . fu*k. Khám cho chị ý 3 lần, hỏi han các kiểu. Còn mình thì nó cho nằm tơ hơ ko thèm khám. Mình cáu gọi điện ra hỏi anh *** ( bác sĩ mình quen ý) đã gọi điện nhờ chưa mà họ cho e nằm đau gần chết ko khám. Bạn thực tập ra cho m kí giấy còn ko kí đc vì đau phải chờ hết cơn.Xong thì cũng ra khám trong cho đc 1 lần mở 5 phân chuyển sang phòng đẻ, lúc ý là 00h50'.lại lóc cóc lết bộ sang. Nằm đo máy , xin tiêm gây tê màng cứng. Y tá bảo chị đo máy phải đc 3 trang , gần 30' mới đc tiêm. 1h10' Y tá khám trong kêu mở 7 phân rồi. M đau quá xin bảo bsi tiêm cho e đi. Bsi sang cbi thuốc và kim tiêm, chưa kịp rút thuốc ra khỏi lọ thì m thấy buốt 1 cái, y tá hô mở hết rồi ko kịp tiêm nữa, thấy đầu e bé rồi. M gào lên " chị tiêm cho e đi, cứu e với" lúc ý gào chắc vì sợ thì nhiều đau thì ít =)). Sợ kiểu khủng hoảng luôn ấy, vì sợ ko đc tiêm sẽ đau đớn gấp nh lần. Ấy thế mà các chị hô rặn đi, đúng rồi, giỏi lắm, bảo mình gào to nhất cái phòng đẻ đấy, cầm kéo rạch, mình biết rạch nhưng đau đẻ hơn đau rạch. Mà rạch sống đấy nhé ko đc tiêm bất kì cái gì đâu. Đúng 1h20' m đc nghe tiếng con "oe oe" . y tá lau cho con rồi kéo áo mẹ , đặt con lên cho da tiếp da. Ôi cái cảm giã lúc ấy nó hạnh phúc ko tả nổi, mình khóc ngon lành luôn vì quá hp. M ôm con còn y tá tiêm gây tê và giảm đau phía dưới và khâu, thông tiểu. M ôm con chắc phải đc 15 phút. Khâu cí thuốc rồi mà vẫn phê lắm, đau thấu trời =)). Khâu xong y tá bế con đi cân và kiểm tra gì đó. Mình về phòng hậu sinh, lúc đó đc gọi ng nhà vào luôn r. Nằm 1 lúc thì các mẹ nên bảo ng nhà đi mua cháo về ăn cho đỡ đau co dạ con.và mới sinh thì đừng có ngồi dậy ko là dễ băng huyết , hay choáng. 2 tiếng sau y tá gọi ng nhà sang đón con. Lúc đón mà chưa thấy pbi thì y tá nhắc. Nhà m thì anh bsi quen bảo để đấy đưa sau.m nằm đc hơn 3 tiếng thì buồn đi vs, ko tiểu ra bỉm đc nên ngồi dậy ko thấy choáng nên cố lết ra nhà vs để đi, vì chỉ có 2 vc đưa nhau đi nên ck phai ở lại trông con. Nên là cái lúc này có 3,4 ng đi cùng đỡ cho là tốt nhất. Đi ra nhà vs thì m bị choáng, tưởng ngất trong ý. Có chị phòng m cũng cố dậy đi vs như thế thì ngất luôn khi di dc vài bước ấy. 10h sáng hôm ý thì m và con đc đưa lên tầng 3(A3) lấy giường. Ck mình lúc vào đc gọi vào đăng ký nhận giường thì nhanh nhảu nhét cho bà ý 200. Bà ý tươi như hoa cho m nằm luôn phòng đầu gần nhà vs, gần chỗ mượn đồ, gaadn cây nước nóng. Mà phòng này toàn bà sinh mổ, sinh non, sinh đôi mới đc nằm thôi ý. Nằm đến hôm sau ngày 13/3 chờ sàng lọc cho con ko vấn ddeed gì, mẹ đi siêu âm tốt rồi thì trưa hôm ý thanh toán và về nhà thôi
     
  15. vjtzjn

    vjtzjn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    203
    Còn vụ tiền nong thì m đẻ hôm chủ nhật. Nên mới sáng sớm hôm t2 ngày 13/3 là y tá kíp trực đẻ của mình đã gọi điện cho a bsi mình quen hỏi vụ bồi dưỡng. Bị anh ý mắng cho y tá đấy 1 trận, là đã gọi điện rồi mà còn để mình bị như thế=)). Xong ông ý bảo đút pbi 1 tr nên ck m cũng đút 1 tr thôi. Lúc đầu m xác định đút 3 tr r nhưng làm ăn kiểu vậy nên anh bsi bảo đút bn thì nhà m đi cần ấy.9h sáng thì ng nhà m bế con đi đo tai theo phiếu bsi đưa. Mẹ đi siêu âm. 9h30 sáng y tá bế con đi sàng lọc. Chờ cố đến 11h15 đi làm thủ tục và thanh toán. Bảo hiểm chi trả 1.120k. Siêu âm và xét nghiệm cho con hết 1.450k + còn tiền gì gì nữa m ko nhớ lắm cộng lại khoảng 400k là mình phải thanh toán. Tổng thanh toán 1.857k. Nên m đi đẻ hết 1.857k + 1 tr pbi + đút cho y tá + đi lại, ăn uống rơi vào khoảng hơn 4 củ . + về mua thuốc cho 2 mẹ con rơi vào tầm 1 củ nữa. He
     
  16. monmon449

    monmon449 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    lót dép hóng các mẹ :D
     
  17. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    hóng kinh nghiệm từ các mẹ.
     
  18. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    em cũng định sinh ở pshn ạ, đang lo cái khoản chuyển viện, hichic
     
  19. Phuongvmt89

    Phuongvmt89 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2017
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chị đến nơi mình đăng ký bảo hiểm xin dễ mà. Em lúc đi làm hồ sơ sinh cũng xin giấy chuyển viện. Sau bác sỹ cứ hẹn tuần/lần, gần hơn nữa là 2 hôm/lần em lại đi xin tiếp. Đỡ đc cái nào hay cái ý. Em xin giấy chuyển viện đến lần thứ 3 rùi nè
     
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, căn bản chỗ mình đăng ký bảo hiểm lại ở tận dưới bệnh viện đa khoa hoài đức cơ mn à, nên mỗi lần mà đi xin chuyển viện thì xa lắm luôn ý!
     

Chia sẻ trang này