Thông tin: Kinh nghiệm trong nghề làm tóc!!!

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi phuonghanh2001, 5/4/2011.

  1. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    :cool::DChào các mẹ, các chị em!!!
    Em mới tập tọe cái dịch vụ làm tóc, lạm tại nhà. Nhưng em thấy thế này, khi em đến nhà làm cho các mẹ, em luôn được các mẹ đặt những câu hỏi với nội dung mà theo chuyên ngành người ta gọi là “quy trình” hay “quá trình” nhuộm tóc, làm tóc. Thế nên em nghĩ là em cũng nên chia sẻ ít kinh nghiệm, ít vốn kiến thức của mình về việc làm đẹp cho mái tóc, để giúp các mẹ thông thái hơn khi đi làm đẹp.
    Chả là thế này, các chị em rất hay hỏi em là: tại sao khi nhuộm tóc ngoài hàng nhuộm xong thì có vẻ bóng, đẹp, lên màu đúng ý muốn nhưng chỉ sau vài lần gội thì tóc bỗng dưng phai màu rồi bị rụng, gãy, khô, sơ sác, sác sơ??? Tại sao người thợ làm tóc bảo là dùng thuốc hàng hiệu, hàng cặp – tức là thuốc có đôi có cặp mà rồi tóc vẫn hỏng hoặc lên màu không như ý??? Tại sao sấy tóc ngoài hàng xong, đi chưa về đến nhà đã bị cánh cụp cánh xòe….
    Đấy đại thể nội dung các mẹ hay hỏi em là như thế. Vì vậy em nghĩ mình cần thiết phải viết bài này để các mẹ hiểu thêm 1 chút kiến thức về tóc.
    Các mẹ ạ, tóc của mình khi uốn, ép, gội nhuộm hay sấy , là hấp đều là tác dụng hóa chất, hơi nóng lên tóc. Nếu tóc đạt đến "độ chín" thì Okie, sẽ đẹp, bóng và bền. Nhưng nếu không … thì đấy, như hiện trạng tóc của các mẹ đấy, nào là phai màu, nào là khô, sơ, không vào nếp….. Chung qui cũng chỉ là vì nó chưa đạt đến độ chín ấy mà!!! Nhưng mà lại thế này, không ít các chị em đi học nghề tóc nhưng lại học và làm 1 cách làm nhiều thì quen tay chứ chả hiểu vì sao lại làm thế. Thế nên có khi cái thuật ngữ “độ chín của tóc” khối người chưa từng nghe đến hay cũng chả biết nó là gì?? Khi nào thì tóc chín??? Khì khì khì!!! Em nói thế không phải có ý chê bai hay coi thường các thợ tóc khác. Nhưng thực tế là thế ạ! Vì các chị em đều học theo kiểu truyền đạt cho nhau, bảo nhau làm, rồi thì khi đã làm quen tay lại có tí vốn thì bung ra mở cửa tiệm, làm riêng và làm chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu. Chính vì khi học nghề, các chị em đã không để ý, không hỏi thầy về việc “tại sao lại làm như vậy?” mà đa số các chị em làm nghề chỉ làm theo kiểu quen tay rồi. Thế nên mới có chuyện có chị hỏi em là “chị ngồi nhuộm, chưa đc 10 phút thì chủ hàng bảo chị đi sả tóc không thì màu lên rực lắm nhưng rồi sau đó, màu có lên như ý muốn đâu – đau thế cơ chứ lị!” nguyên văn đấy ạ!!!
    Em kể sơ sơ thế, nhưng chắc chắn đa số các mẹ cũng từng làm tóc ở các cửa tiệm làm quen tay như này!!! Cái độ chín của tóc nó là cái gì đó khó miêu tả lắm các mẹ ạ!!! Dù khi nhuộm, hấp, là , sấy, tức là làm bất kì cái gì mà tác động lên tóc mình ấy, nếu không đạt được đến giới hạn chịu đựng này của sợi tóc thì sản phẩm mình vừa làm xong sẽ không bền mà lại còn có tí phá phách cái sức khỏe của tóc mình nữa cơ!!! Chỉ có người thợ nào có kinh nghiệm thì khi làm tóc cho khách họ mới “cảm” được đến độ chín này của tóc.
    Em nói ví dụ nhé: khi sấy tóc, các mẹ cứ tưởng người thợ sấy thành kiểu là đươc? Thực ra không phải ạ, muốn sấy tóc mà giữ nếp đc lâu, đc bền thì người thợ phải biết điều chỉnh nhiệt độ sấy thích hợp, phải biết tóc đã đạt đến độ co giãn đàn hồi chưa??? Nếu quá “lửa” thì bị khê, nếu non lửa thì “trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét hay nát bét “ ấy!!! Thì làm tóc cũng vậy! Các mẹ nào đã từng alo em đến nhà sấy hay làm tóc, các mẹ sẽ thấy em làm khác với những tiệm mà các mẹ đã từng làm: khi nhuộm thì em không canh thời gian cho các mẹ đi xả tóc, mà em xem màu tóc thế nào rồi mới cho các mẹ đi sả tóc – mà không phải thợ nào cũng biết xem tóc nhé! Xem xong rồi chả biết trạng thái này của tóc đang là màu gì đâu. Em nói thật đấy, có vẻ hơi bị đụng chạm đến các mẹ trong nghề nhưng mà lỗi này là do khách quan từ phía người dạy và hơi hơi chủ quan từ phía người học ạ!!! Còn sấy thì các mẹ sẽ thấy là nhà em ko sấy quá lâu mà cũng ko sấy quá nhanh, không sấy quá xoăn mà cũng ko sấy quá ôm quá cụp. Đó là vì em biết điểm dừng, em biết đến đó thì tóc đã đạt đc độ đàn hồi, sấy nữa sẽ bị sun hết cả tóc, khô mất lớp tóc ngoài – biểu bì tóc, dẫn đến sơ sác sác sơ.
    Vậy nên kinh nghiệm ở đây là các mẹ nên chọn 1 người thợ làm tóc có kinh nghiệm, chọn loại thuốc làm tóc có uy tín! Vì việc này vừa là làm đẹp, vừa là dưỡng tóc mà!!! Các mẹ nên tin tưởng hàng tóc nào, khi pha hóa chất cho các mẹ, họ pha công khai, trên mỗi chai hóa chất có tên tuổi, xuất sứ, hạn sử dụng nhé!
    Hy vọng chút kinh nghiệm này của em giúp các mẹ chăm sóc cho mái tóc đc bóng, đẹp và trẻ hơn!!!:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuonghanh2001
    Đang tải...


  2. mumquang

    mumquang **P24H.COM

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh nghiệm trong nghề làm tóc!!!

    Cảm ơn mẹ này nhiều, làm nghề gì cũng thế, phải có tâm huyết mới thành tài được. E vote cho mẹ này. Em muốn đến làm tóc chỗ mẹ nó thì địa chỉ nào ak?
     
  3. kynam

    kynam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm trong nghề làm tóc!!!

    Bạn mumquang đừng trích dẫn lại bài dài như thế, không cần thiết đâu.
    Mình đi cắt tóc, bực nhất là toàn các thợ cắt tóc hỏi mình muốn cắt kiểu gì. Mình thì có rành về kiểu tóc nào sẽ hợp với mình đâu. Mình nói cắt cho mình kiểu nào hợp. Thế là họ để cho mình 5 phút suy nghĩ kiểu tóc. Đi cắt thì nên biết kiểu tóc nào phù hợp với khách để tư vấn.
     
  4. dicuaben

    dicuaben Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2013
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm trong nghề làm tóc!!!

    cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ bài viết này, Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Mình cũng muốn chia sẻ vài cái cảm nhận của mình đối với việc tìm cho mình một hiệu tóc uy tín
    - Đầu tiên là em nghĩ, các hiệu tóc nhỏ nằm trong ngõ, hầu hết đều là của các bạn trẻ, mới đi học dc 1 time ngắn, có chút vốn nho nhỏ và nhảy ra làm riêng ( hoặc 2,3 bạn làm cùng), Những người này thường như chị trên đã nói, không mấy khi hỏi xem tại sao lại thế..., họ làm máy móc theo cái người mà họ được học ( và cái người này thường xuyên dấu nghề hoặc cũng máy móc, chỉ nói là canh chừng bao nhiêu phút đó rồi xả...). Những quán như thế này nếu gội thì rất thích, vì họ muốn đông khách nên gội rất chu đáo, còn rửa mặt kỹ, làm móng tay chân cũng kỹ. Nhưng động đến các yêu cầu khác như uốn, nhuộn, ép... thì thường là mình mạo hiểm. đôi khi tóc cháy sun hết cả.cho nên lời khuyên nếu muốn gội đầu rửa mặt thì ghé các quán trong ngõ rất ok
    - ( viết tiếp lần sau)
     

Chia sẻ trang này