"Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ yêu người con gái khác, có quá nhiều người con gái khác ngoài kia, trong khi người yêu tôi - cô ấy quá đơn giản và mờ nhạt. " Chàng trai à, hãy nghĩ cho kỹ vào. Đúng, có rất nhiều cô gái tuyệt vời hơn cô ấy. Họ thông minh hơn cô ấy, hấp dẫn hơn cô ấy, xinh đẹp và tài giỏi hơn cô ấy. Đó đơn giản là cuộc sống - đầy những cám dỗ - VÀ ĐỪNG ĐỂ BỊ CÁM DỖ. Anh không nhận ra sao? Bên ngoài kia cũng có rất nhiều chàng trai tuyệt vời hơn anh, đẹp hơn anh, giàu hơn anh, thậm chí còn quan tâm cô ấy nhiều hơn anh. NHƯNG CÔ ẤY CHỌN ANH ! VÌ SAO Ư? ĐỪNG TỰ HỎI 1 CÂU NGU NGỐC NHƯ THẾ !