Các mẹ ơi, bé nhà mình được 7tháng rồi và cũng bắt đầu trời mùa hè nóng rồi mình muốn k đóng bỉm cho bé ban ngày nữa (tiết kiệm ngân sách tý) nên muốn xi bé thì làm thế nào mình chẳng có kinh nghiệm gì vụ này cả, bao lâu xi 1 lần và dấu hiệu muốn đi tè và đi ị của bé là gì ? Mấy lần mình thấy bé dặn ị mình thử xì xì thì bé lại ngừng và nhìn chằm chằm mồm mẹ k tiếp tục nữa
con nhà mình thì không đóng bỉm ngày nhưng giờ càng lớn càng khó xi, nếu chịu khó xi và đã tạo được thói quen thì cứ xi là bé sẽ tè, ngày trước lúc Táo nhà mình được 2 tháng thì phải, căn khoảng 6h tối xi là anh ta ị, giờ thì chịu chết. đúng là nếu bé nhà bạn chưa xi bao giờ khi thấy mẹ xi tưởng là mẹ đang chơi với mình nên có lẽ lại nhìn và tịt cả ị hay tè , bạn chú í bé xem dấu hiệu ị ntn, thuờng thì ị dễ tìm ra dấu hiện hơn như dặn chẳng hạn, cái mặt đần đần chẳng hạn, hay tự dưng không nghịch, ngồi im.. con nhà này thì cứ tè xong mới ẹ ẹ, sờ vào đã thấy ứot rồi :evil: mình cũng thấy các mẹ khuyên khi xi con thì chỉ xi trong vòng 5 phút là cùng, hoặc khi con tè, ị thì mẹ cũng xi xi để dần tạo phản xạ cho bé, lúc trước mình không biét kiên trì dạng chân con xi cả tiếng đồng hồ lúc con ngoan, lúc con không ngoan thì 30 giây là giẫy lên đừng hòng mà xi. bạn thử căn giờ xi bé xem khoảng 1-2h chẳng hạn, hay sau khi bé ngủ dậy.. mình được khuyên là như thế nhưng chịu chết vụ xi con toàn để cho Táo tè dầm và ị đùn nữa cơ, mình không kiên trì và đang hi vọng lớn lên sẽ biết bảo mẹ (nghe thích nhỉ?)
Bống UYên nhà mình đã hơn 9 tháng rồi mà không thể nào xi được, từ bé mẹ cháu mới thành công được 3 lần, Bống Uyên toàn tè dầm + ị đùn thôi (trời lạnh thì đóng bỉm 24/24) Có mẹ nào nhiều kinh nghiệm về vụ này thì cho minh share với.
Ôi em xi tè và xi ị con nhà em từ lúc nó 2 tháng, đến lúc ngồi vững thì cho tập ngồi bô. Khoảng 8 tháng là ngồi bô ngon lành rồi. Thế nên bây giờ nàng rất tự giác. Nếu có buồn đi tè hay ị thì gọi bà ơi, hoặc mẹ ơi xì xì.. thế là xi tè luôn. Tuy nhiên, nếu thấy lâu bé ko đòi tè thì mình tự xi, bé cũng tè. Hoặc xi bé mà bé cứ ưỡn lên ko cho xi thì chịu khó nói chuyện gì đó cho bé quên đi thì bé cũng tè. Vì do mải chơi quá đấy mà. Có những lúc cả mẹ quên ko xi, con mải chơi, thì vẫn tè dầm. Trường hợp này thì hiếm hoi. Bé nhà em hiện giờ chỉ đóng bỉm đêm, vì sợ tè dầm ra đệm hoặc đi chơi đâu đó thôi, còn lại bé sợ bỉm lắm.
Ôi em xi tè và xi ị con nhà em từ lúc nó 2 tháng, đến lúc ngồi vững thì cho tập ngồi bô. Khoảng 8 tháng là ngồi bô ngon lành rồi. Thế nên bây giờ nàng rất tự giác. Nếu có buồn đi tè hay ị thì gọi bà ơi, hoặc mẹ ơi xì xì.. thế là xi tè luôn. Tuy nhiên, nếu thấy lâu bé ko đòi tè thì mình tự xi, bé cũng tè. Hoặc xi bé mà bé cứ ưỡn lên ko cho xi thì chịu khó nói chuyện gì đó cho bé quên đi thì bé cũng tè. Vì do mải chơi quá đấy mà. Có những lúc cả mẹ quên ko xi, con mải chơi, thì vẫn tè dầm. Trường hợp này thì hiếm hoi. Bé nhà em hiện giờ chỉ đóng bỉm đêm, vì sợ tè dầm ra đệm hoặc đi chơi đâu đó thôi, còn lại bé sợ bỉm lắm.
con mình tập xi từ 4 tháng tuổi, bây giờ 7 tháng rất ngoan, xi là tè (nhưng vẫn còn tè trong quần nếu mẹ không xi kịp), ngồi lên bô đong đưa chân 1 hồi trong khi mẹ xi là ị luôn. dấu hiệu đi tè của bé trai mình biết là chim bé hơi thẳng, căng ra, bé gái thì thua. còn đi ị là thấy mặt hơi đờ ra, ngồi yên 1 lát là sắp ị rồi đấy.nhất là khi bé vừa ngủ dậy là thế nào cũng tè. ban đầu bạn cứ canh khoảng bé gần tè (để ý 1 tí là biết ngay mà vì tuỳ mỗi bé nữa, con mình là canh khoảng 30'), bạn bế bé lên xi, sau khi xi khoảng 5' mà bé không tè thì thôi. sau đó lại canh thời gian và tiếp tục xi, chắc cũng hơi lâu bé mới quen đấy. phải kiên nhẫn nhé. trước mắt cứ xi cho tè cái đã, rồi xi ị sau. có khi xi tè mà bé ị luôn là thành công rồi. do chưa quen nên bé cứ tưởng bạn đùa với bé đấy, dần dần bé sẽ hiểu mà, trẻ con xem thế chứ thông minh lắm lắm. chúc thành công cho mẹ đỡ tiền mua bỉm và bé cũng được mát mẻ.
Hin nhà mình chỉ xi ị được thôi, sáng nào ngủ dậy, mẹ cho vươn vai một lúc rồi bế vào toalet xi, thế là ị. Hôm nào táo không ị được mà mẹ xi là thấy đít chị ta vẫn phập phồng (cố dặn) mà không ị được thì thôi, đến chiều mẹ chờ thấy chị ta oánh.. vài phát là xi. Hôm sau lại tiếp tục xi vào buổi sáng. Tóm lại là xị ị vào giờ cố định sẽ tạo được thói quen ị đúng giờ và ị đều cho bé. Còn vụ xi tè thì mẹ chịu. Mình cũng căn giờ đấy, nhưng H tè lung tulng lắm, có khi 30phút tè 1 lần, có khi 5 phút tè 1 lần, không làm cách nào được.
Oi cám ơn các mẹ nhé , mình sẽ bắt đầu tiến hành từ 1/4 này cho đẹp ngày . Hihi. Nói vậy thôi cái chính là phải đi sắm thêm quần vì từ trước đến giờ nhấtlaf mùa đông bé toàn mặc bộ liền quần cho ấm bụng thôi . Mẹ cháu sẽ thử vào thông báo kết quả lên cho các mẹ nhé