Nhà em lương chồng > 5tr, lương vợ lẹt đẹt 3tr chả bao giờ biết tăng, 2 vc ở riêng lại mới có 1 bé đầu lòng. E sn 91, khi có gđ riêng mới biết thế nào là cuộc sống khó khăn. Các mẹ 1 tháng chi tiêu bao nhiêu vậy? Nhà e nói nhiều người cứ bảo hoang mà e chả biết hoang đc ở chỗ nào? - tiền ăn bét cũng phải 1 ngày 150k: 150k x 30ngay = 4tr5 ( sáng, trưa, chiều, tối ) - tiền xăng ( khá tốn ), cứ 2 ngày e phải đổ 70k r: 70k x 20 (lần đổ) = 1tr4 - tiền điện, nước, internet : 1tr/ 1thang ( có tháng tiền điện đã 1tr r vì dùng điều hòa nhiều cho bé ) - tiền sữa, bỉm cho con: 610k x 4hop= 2440k, 450k x 2bich = 900k ( còn tăng dần theo bé ) Đấy là những khoản cố định tháng nào cũng phải có, còn chưa kể chi phí phát sinh quần áo cho con ( bố mẹ lâu lâu mới đc mua ), sinh nhật, cứoi hỏi ( năm nay sao nhiều ng quen cưới thế ), thuốc thang, đồ dinh dưỡng, đồ chơi cho con, ..... Đau đầu đau đầu các mẹ ạ!!!!! Muốn tiết kiệm cũng chả tiết kiệm được. Đợt vừa r ham hố, gom tiền đi buôn quần áo cuối cùng ế ẩm, tồn lại 1 đống đang phải bán thanh lý. E đang muốn đi làm thêm việc gì đó ban ngày nhưng khổ bé con ở nhà ko có người trông mà còn nhỏ quá. Thật là kinh tế buồn, rất rất buồn các mẹ ơi (((((
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Lương 2 vc chị 8 triệu mà tiêu thế kia e thấy vẫn chưa khoa học, nhưng nhà có trẻ con nên nhiều khoản phát sinh nên có thể hiểu được.
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Xăng 2 ngày hết 70k thì mẹ nó đi nhiều nhỉ? Nhà mình chỉ 2vc , khoản cố định ko nhiều: - Ăn, điện nc, dt, xăng xe cho 2 vc hết khoảng 5tr nhưng phát sinh mới là nhiều: mua sắm, ăn hàng, thăm hỏi....
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Tiền xăng cho cả gia đình em (gồm 06 người) trung bình mỗi tháng là 4.5 triệu, có tháng vụt lên 5-6 triệu
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? E cũng đang chán vụ xăng xe đây, tại e là đi xe ga dòng liberty tốn xăng lắm, xe cả 2 vc đều sử dụng nên cứ 2 ngày đã phải đổ 1 lần r, mà 70k chỉ đc nửa bình xăng thôi ý. Đang tính bán xe mua xe đạp điện cho nó tiết kiệm. Hì!
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Nhà e 2vc, 1 bé trai, 1 giúp việc mà chả tháng nào dưới 20tr, tính sơ sơ thế này ạ: Tiền đi chợ ăn uống: 4.5tr Tiền thức ăn + sữa+ bỉm em bé: 1.5tr+850+150=2.5tr Tiền điện+cáp+ga: 1tr Tiền lương giúp việc: 3tr Tiền điện thoại+ xăng xe 2vc: 1tr Tiền đi lại về quê: 1tr ( tháng nào cũng về nội hoặc ngoại) Chả hiểu sao tháng nào e ghi lại cũng toàn trên 20tr. E lên dây cót tiết kiệm lắm mà mãi chưa được
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Nhà mình cũng có ý định thuê giúp vc nhất tháng đầu mới có em bé nhg với mức tiền thu về và chi ra ko đủ để thuê giúp vc, thành ra mọi vc tự mình làm hết. Lúc nào cũng bảo phải tiết kiệm mà cũng chả dư đc đồng nào chỉ có âm, gđ 2 bên cũng giúp đỡ nh nhg ko thể giúp mãi đc. Lo nghĩ quá, biết làm thêm gi bh?
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Trời nhà mình mà như thế thì nguy to, nhg sao tận 4 mà vc mẹ nó ko có lương vậy? ( câu hỏi có quá sâu vào riêng tư ko nhỉ )
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Đây là ko phải chi biếu nội ngoại hai bên, vẫn may là khoản đó chưa phải đóng góp gì , nhiều mẹ phải phụ đưa thêm cho ông bà nữa thì khổ quá..... Thời buổi khó khăn nên các PH cũng thương các con nhiều lắm ....
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Nội ngoại 2 bên nhà mình còn phải chi viện lại cho, làm con như mình thấy kém cỏi quá.
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Huhu. Nhà mình tiền ăn cố định đóng cho BMC 2tr Tiền điện 600k Tiền ga +gạo 2 tháng 800k Tiền hoa qủa sữa bỉm cho con 2tr Tiền cua ghẹ/tháng 500k Tiền xăng xe đt 2 vc 1tr Tiền internet 100k 2 vc hơn 10tr (13-14tr) ko tháng nào dư chỉ có âm
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? hì. Mẹ nó lập gđ trước mình rùi. Mình thì sn 90, lương dạo này hơi bấp bênh, tại chuyển công tác nên giờ mới đang vẩn vơ loanh quanh, lương gần 5tr; Mình giữ tiền chi tiêu hộ ng yêu ( chồng sắp cưới), lương anh ý cũng đc khoảng 15tr, nhưng mỗi tháng anh ý nhận lương xong gửi về biếu mẹ vài triệu, ăn vài tr, cũng gần hết Mẹ nó ạ. hì, thế này ko biết đến khi cưới có tiết kiệm đc đồng nào ko nữa, hì hì. Nhưng vẫn lạc quan vì còn trẻ còn làm ra đc. he
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Chia sẻ với mẹ nó ...........................................
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? nói chung sống trên đất HN này bảo tiết kiệm đc cũng khó lắm Mẹ nó ạ. Chị làm ra nhìu tiền nên còn đỡ đấy
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Nói chung tình hình kinh tế khó khăn chung, nên các mẹ cứ cố gắng lên thôi ạ
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? thi công ty nợ lương chứ sao mẹ nó hai vợ chồng tớ làm xây dựng mà
Ðề: Kinh tế buồn, mẹ nào cùng cảnh ngộ k? Đúng rồi ạ, khó khăn mấy cũng có thể vượt qua, miễn là có sức khỏe