Con em hơn 10 tháng, cháu không thích ăn cháo nữa thi phải . Đút cháo thi quay ngoắt mặt đi, nếu đút được thì ngậm cả nửa tiếng đồng hồ vây. Mặc dù là em đã có đổi bữa và món ăn cho bé . Nhưng cho ăn bún, miến, mỳ tôm thì cháu ăn rất nhanh, rất thoải mái . Cháu còn thích ăn cả cơm nhá nữa (nhưng chỉ có mẹ cháu nhá thôi). Em đang rất lăn tăn về việc này . Em không rõ ăn bún, miến, mỳ như vậy có ảnh hưởng gì tới hệ tiêuhóa của cháu không? vì e ngại trong bún miến mỳ có thể co một số chất nọ kia? Các mẹ cho em lời khuyên với!!! Cảm ơn các mẹ!!
Chị cũng ko cho Su ăn bún miến mỳ vì nghĩ như em nhưng cho ăn nui; trong metro bán một loại nui sao bé tí trẻ con ăn tốt không sợ hóc đậu Nấu như mì ý ậy
Hình như các bé thường thích ăn bún, miến hoặc mỳ hơn là ăn cháo. Phỗng nhà em cũng thế, cứ đến sáng thấy mẹ ăn miến là thích lắm, em cũng chỉ cho cháu ăn vài thìa thôi, vì miến rất khó tiêu và hình như là có cả hàn the nữa thì phải (thường người ta hay cho hàn the vào miến, mỳ gạo để khi mình nấu không bị nát) nên em cũng không mấy khi cho Phỗng ăn. Đặc biệt Phỗng rất sợ bố, nên em chỉ cần bảo - Con ăn ngoan tối về mẹ sẽ nói hôm nay con ở nhà rất ngoan, chơi rất ngoan, ăn rất ngoan không chạy nhảy lung tung thế là cu cậu thích lắm, cứ ngồi một chỗ và mẹ hoặc bà chỉ việc bón - bé ăn rất nhanh khoảng 10 - 15 phút là hết 2/3 tô cháo (trộm vía).
Chi MX ơi, chi cho em biết tên của cai loại nui đó, lam sao để biết đúng là cái loại đó ? Ở các siêu thị khác có không chị nhi? Ở cơ quan em mọi người mách là có thể dung một loại bún gạo khô nấu cho bé ăn, liệu có được không các mẹ nhỉ ?
Bún, miến, bánh phở của mình chắc thế nào cũng có hàn the... Vì vậy cho trẻ con ăn ít thôi thì tốt hơn.
Ở Nhật mình hay nấu một loại mì (gần giống như bánh phở của VN) tên là Udon. Mình nghĩ bạn có thể đến siêu thị Seiyu để mua. Loại mì này đảm bảo vì ko có bất kỳ một chất gì gì như hàn the đâu. Cách nấu thì giống như nấu mì bình thường thôi. Bạn thử xem nhé. Hoặc mua mì Ý về luộc lên rồi nấu cũng tốt lắm.
Chị ko nhớ tên đâu nhưng dễ tìm lắm. Em vào métro đến quầy bán mì ý sát chỗ bán đồ đông lạnh thấy có loại nhỏ xíu như ông sao 6 cánh ấy.
Chị ko nhớ tên đâu nhưng dễ tìm lắm. Em vào métro đến quầy bán mì ý sát chỗ bán đồ đông lạnh thấy có loại nhỏ xíu như ông sao 6 cánh ấy.
Vâng, cám ơn ý kiến của các mẹ về món nui (hay nuôi nhỉ ? meBup cũng ko rõ lém, thấy miền Bắc hay gọi là NUI). Chiều nay em sẽ lượn vào Metro (tranh thủ lúc Sếp ... cũng lượn). Em cũng nhờ các mẹ tư vấn thêm cho các món có thể liên quan để em đổi món cho cháu, tiếp tục vì sự nghiệp vật lộn với con chồng :roll: :wink: . Đa tạ các mẹ!!!
Còn món Thánh nữa,ở ngoài chợ hàng khô họ có bán,thường Thánh người ta hay gói thịt vào gọi hoành thánh bán ở ngoài tiệm chung với xá xíu,cháu còn nhỏ em mua Thánh tươi về lấy kéo cắt hình vuông nhỏ chừng lóng tay còn thịt em xay nhuyển ướp để sẳn tủ lạnh ,em tao thịt cho chín đều rồi đổ nước vào nấu sôi nêm nếm vừa cho thánh vào là có thể ăn được,lúc cho thánh vào không nên bỏ một lượt dễ bị đóng cục mà bỏ từ từ lấy đũa khuấy đều,thánh em mua chừng 1000 đồng là có thể ăn được hai lần,món này mềm nên các cháu rất dễ ăn nấu lại nhanh không tốn thời gian,Nui trong này cũng kêu vậy tại chị viết lộn
@ MX: chị ơi, hôm qua em có đi Metro rồi, họ nói cái nui sao đó là hàng nhập khẩu, nhưng hiện tại thì đã hết hàng, nên em chưa mua đươc. Em không rõ ở Marko chỗ V-Tower ấy có không nhỉ ? @ Adam & Eve: Chị ơi, em có mua được cả mỳ Ý rội Chị chỉ cho em cách nấu cho bé với, chị nhé @ minhnguyệt1965: chị ơi, trong ấy gọi là thánh nhưng em không biet ngoài này gọi món đó là gì, đây là lần đầu tiên em nghe thấy món này đấy chị ạ, liệu nó cóphải là bánh đa (hay nấu món bánh đa cua ấy) không nhỉ ? Cám ơn các chị!!!
Ngoài bắc cũng gọi là hoành thánh đấy mẹ Búp à. Nếu muốn tự làm thì mua bột hoành thánh ở siêu thị về làm lấy, còn không lên lương văn can mua vỏ bánh về làm như bánh gối ấy chỉ khác là nấu lên chứ không rán thôi.
MX nói đến Lương Văn Can thì em hình dung ra rồi, trước em cũng hay mua vỏ bánh gối ở đấy :lol: :lol:
Ới chị ơi, em hỏi tý tẹo... pác tả hộ em ky kỹ về cái loại mỳ đấy cái... Ngoài bì của nó ghi những gì? Ghi bằng TA hay tiếng nhật.. Pác tả hộ em cái, để em bảo Ba Mi mua về dùng thử... (Vì Ba Mi cũng đang ở bên ý mà)... Em cảm ơn Pác nhé PS. Pác tả kỹ hộ em với, có từ gì TA trên đấy thì Pác chép hộ em, vì TNhật thì Ba Mi K sành lắm, mới cả em cũng chẳng có phông TNhật mà tả lại
Ới chị ơi, em hỏi tý tẹo... pác tả hộ em ky kỹ về cái loại mỳ đấy cái... Ngoài bì của nó ghi những gì? Ghi bằng TA hay tiếng nhật.. Pác tả hộ em cái, để em bảo Ba Mi mua về dùng thử... (Vì Ba Mi cũng đang ở bên ý mà)... Em cảm ơn Pác nhé PS. Pác tả kỹ hộ em với, có từ gì TA trên đấy thì Pác chép hộ em, vì TNhật thì Ba Mi K sành lắm, mới cả em cũng chẳng có phông TNhật mà tả lại
Mẹ Mi ơi, không có từ tiếng Anh trên đó đâu. Mì Udon (うどん) có màu trắng đục, sợi to như bánh phở (thậm chí có loại còn to hơn bánh phở, hoặc có loại tròn như cái đũa ấy). Ở Nhật thì siêu thị nào cũng bán. Nếu mẹ Mi ở HN, có thể đến Seiyu ở HN để hỏi, hoặc một cái mart nhỏ ở cạnh tòa soạn báo Đại Đoàn Kết cũng có.