Chiều hom qua, em cho Búp ăn thử một loại nui của Indo. Nó hơi to một tí, nên phải dùng kéo cắt nhỏ, em làm theo hướng dẫn của chị Minh Nguyệt với món Thánh đấy . Búp oánh chén rât ngon miệng làm cho mẹ cháu rất vui :heart: . Cám ơn bác , và mong các bác tiếp tục chỉ bảo thêm cho mẹ cháu . =D>
Đây đây thưa các mẹ... Em xin báo cáo... Hôm qua về phải tra khảo Ba Mi và được địa chỉ như sau: 1-5-1 FuKuuRa, Kanazawa-ku Yokohama 236-0004, Japan Đã đủ thông tin chưa ạ. Bi giờ thì cho em biết tên loại Mì đấy với!
Mẹ Mi ơiiiii, sao lại Nghĩa ... Lộ thế :?: :twisted: . Ba Mi đi công tác sang đấy, lạ nước lạ cái, mẹ AE thì đã ở đấy lâu rồi . Mẹ Mi không sợ mẹ AE bảo gì là ba Mi nghe nấy ah? :roll:
He he... anh ấy đi cùng cả đoàn cơ mà, lo gì, chẳng nhé AE lại chạy ra hỏi: Ai là chồng của Mẹ Mi giơ tay à... khà khà.. :twisted: Mới cả, riêng chuyện lo lắng thì em đây hơi bị vô tư... Mẹ Mi là tin tưởng Ba Mi tuyệt đối luôn đấy... 8) Bọn em chơi với nhau 10 năm rùi, hiểu nhau lém khà khà, nên meBup đừng lo... ... Mẹ Bup ơi, cái món chị làm cho bé ý, là loại Mì gì, mua ở đâu ạ???
Thôi, xin các mẹ. Tớ mới chỉ ở Nhật được 3 năm thôi. Mà tớ thì mù tịt về khoản đường đi lối lại ở đây. 3 năm sang đây, thỉnh thoảng đi chơi với chồng còn thì suốt ngày tớ làm việc và đi lễ ở nhà thờ. Mẹ Mi ơi, ở Yokohama thì cũng mất khoang 2 tiếng đi tàu từ nhà mình. Mà mình không biết đi như thê nào đâu. Tưởng gần ở ngay Tokyo thì mình gửi cho ba Mi mang về cho mẹ Mi chứ. Tên loại mì thì mình đã viết ngay ở trên rôi. Mì Udon (うどん). Mì này đóng bì theo kiểu mì Spageti của Ý, nhưng sợi mì màu trắng đục.
@mẹ Mi: Cái mình cho Búp ăn là một loại nui của Indo, mình mua trong metro thay cho cái loại nui sao mẹ MX mách mình (đã hết hàng), loại nhỏ nhất hình hơi cong cong, to đọ bằng cáo ống hút sữa, dài độ 1cm. Mình về luộc nó lên, thì nó nở ra, phải to hơn cái đầu đũa ấy . Mình lấy kéo cắt nhỏ ra rồi chế biến như món Thánh ở trên. Mình cũng mua luôn cả mỳ Ý, nhưng chưa chế biến . Đang mong các mẹ trên DD cho gợi ý làm mỳ Ý cho con thế nào cho ngon.
@ A&E: chị ơi, ở Nhật đi lại mệt nhỉ . Hồi năm 2004, em sang đấy 20 ngày, đi học, lúc ấy bầu em Búp 3 tháng, sang chỉ thấy chạy bộ, mà tàu điện ngầm thì nhiều, đi chỉ sợ nhầm chuyến Có lẽ tại mình chưa quen đuợc với cuộc sống hiện đại kiểu Nhật . không biết trong đời có dịp nào mình được qua lại đó không ? :idea:
Chị ơi! Thế nhà chị ở Tokyo à, Ba MI bảo đi tàu đến đó hết 1,5 h Thế chị ở chỗ nào, để hôm nào Ba MI đi chơi, em bảo qua "xin xỏ" chị ít Mì mang về Hoặc em nhờ chị mua giúp 1 gói làm mẫu ạ...
Ba Mi còn ở bên này lâu ko? Nhà mình ko ở Tokyo, mà ở Chiba, thành phố có Disneyland và Disneysea của Nhật, nếu mẹ Mi nói, chắc ba Mi biết. Nếu ba Mi không ngại thì mình có thể gửi cho mẹ Mi mấy gói mì nhỉ. Khi nào mẹ Búp có điều kiện sang đây công tác hoặc chơi thì ới mình nhé. Với điều kiện là đến TOkyo đấy, ko phải Osaka hay là Hokkaido đâu. :lol: :lol:
À, mẹ Mi ơi, mình có thể gửi bưu điện cho ba Mi cũng được đấy. Hỏi ba Mi xem bao giờ về để mình còn gửi cho kịp nhé.
Chị ơi, gửi qua Bưu điện có tốn lắm K ạ... Ba Mi thì đến tháng 11 mới về cơ ạ... Thế chị thấy thế nào tiện để em bảo Ba Mi ạ Em cảm ơn chị nhiều
Chị ơi, gửi qua Bưu điện có tốn lắm K ạ... Ba Mi thì đến tháng 11 mới về cơ ạ... Thế chị thấy thế nào tiện để em bảo Ba Mi ạ Em cảm ơn chị nhiều 8)
Heeeeeee...mẹ A&E lại hãi roài :lol: hóa ra ko phải là mẹ Mi sợ mà là mẹ A&E sợ OX nhà mình :twisted: ...heeeeeeeee
khà khà... Mẹ Mi thì chẳng biết sợ gì đâu... he he .... ? ) hic hic... ... mà mẹ mamaha đừng có dọa nhé :evil:
Chị ơi, lại tra được thêm địa chỉ rùi đây ạ: Yokohama Kenshu Center 1-5-1, Fukuura, Knazawa-ku, Yokohama 236-0004, Japan Le Hung Son - Vietnam – Phòng 2335 Chị ơi... có gì chị gửi cho em nhé, em cảm ơn ạ hì hì (Thế chị có cần gửi thư, gửi gì cho người thân hay bạn bè K ạ??? Nếu đồ nhè nhè và nho nhỏ thì chị gửi luôn, em bảo Ba Mi mang về giúp ạ)
Cũng hồi ấy em hụt mất chuyến đi thăm Disneyland đấy chị ah, sang đấy bà chủ nhiệm lớp cẩn thận kinh khủng, dặn dò em không được đi lại xa, nhỡ không may xảy ra chuyện gì, vì chi phí bệnh viện ở Nhật rất đắt đỏ . Tụi học cùng lớp thì đều đi đến Chiba đi Disneyland, nhưng mình thì không dám đi nữa, vì bị hù nhiều sợ luôn, về cứ tiêc hùi hui....
Mình thì chẳng thích Disneyland hay Disneysea. Chỉ đi một lần cho biết thôi mặc dù nhà rất gần, tối nào cũng nghe thấy tiếng bắn pháo hoa từ 2 chỗ đó. @Mẹ Mi: cuối tháng 10 này mình có một người bạn Nhật về VN công tác, mình gửi luôn người bạn đó được không? Mình có thể nhờ người bạn đó mang ra chỗ mẹ Hiền còi ở 169 Khâm Thiên (CH đồ chơi LCM). Mẹ Mi chỉ việc đến đó lấy thôi. Nếu được thì mẹ Mi cho mình biết nhé. Mình có lẽ sắp phải di cư sang Campuchia rồi nên sợ không có nhiều thời gian.