Hihi, Đúng thế đấy ạ! "KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN!" Chính cái tinh thần của mình luôn tích cực như thế nên ngày nào tớ cũng happy hết ý Sáng thức dậy đi làm đã sướng âm ỷ, vì tối qua hơn gần 12h mới vào Facebook thì thấy KH cũ để lại message: "Alo chi nhan tn goj lai e de mua hang nha chi" Hihi, chẳng gọi ngay được tối qua, cơ mà niềm tin phơi phới ngày nay sẽ có Order rồi đấy !(u) Bước xuống dắt xe....1 cuộc điện thoại allo, "Chào em, chiều nay 4 - 5 h giao hàng cho chị nhé, nay chị mới lên Hà Nội" Hehe, chị khách hàng đã đặt 3 bộ chăn ga từ giữa tuần trước rồi về quê nay mới lên. Vậy là hôm nay mình sẽ cho ship...hihi ...TIỀN phải nằm trong TÚI CỦA MÌNH mới là CỦA MÌNH!(u) Thật là TUYỆT, 1 ngày mới rộn ràng NIỀM VUI! lalala :-\"
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Chào chị. Chị làm seo rất tốt. Đánh từ khóa về các sản phẩm của chị, ngoài các web có SEM ra thì web của chị vẫn thuộc top 5 - top 10 của trang 1 Em đang đọc các bài của chị để học hỏi đấy Chúc chị thành công.
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! e tháng này bị móm mất 2 hôm rùi đây, nhưng mà vẫn vui ah
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! :| E ngày nay không có order à chúc chị may mắn nhé! ^^~
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! cuối năm ít việc,nằm dài cả ngày,ko vui đc ấy các mẹ à,tuần nữa là tết rồi,chết ko cơ chứ
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! chủ top đắt hàng, vào vui ké với chủ top
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Cám ơn các bạn, VUI LÀ 1 LỰA CHỌN, HEHEH! Tuần này lại là tuần hoàng đạo của em zồi!
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Đọc mấy bài của bạn, nghe thật như kiểu khích lệ tinh thần ý, thấy phấn trấn hẳn ) Thanks u!
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Ước gì em cũng có mấy ngày hoàng đạo trong tuần nhỉ? Em chỉ cần vậy thôi!
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Em lúc có lúc không, vẫn cứ vui thôi. Hihi làm thêm mà
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! Em làm chính còn chưa kêu, bạn làm thêm thì có vấn đề gì đâu chứ?
Ðề: KO phải NGÀY NÀO cũng có ORDER, nhưng TỚ vẫn cứ VUI ĐỀU, VUI là 1 SỰ LỰA CHỌN! HIk, hết năm rồi mới biết năm rồi mình sao Kế Đô, có nên đổ tại sao số hay tại bản thân quá kém cỏi nhỉ. Vui buồn lẫn lộn quá các mẹ ơi!