Các mẹ ơi tư vấn cho em chuyện này với, chả là cuối này này vào dịp tết dương em và chồng bàn nhau cho 2 vịt nhà em đi chơi xa một chuyến để biết đây biết đó! Em thì muốn đi sang bên Kuala lumpur chơi nhưng chồng lại muốn sang Hongkong. Em thấy chi phí sang bên đó mắc hơn sang bên Malay nhưng chồng bảo du lịch thì lo gì... nói thế thôi chứ lo b.mẹ đấy ý! Mong các chị tư vấn để em còn khuyên bảo lão nhà em
Chồng em cũng có tính ý kìa, có chút tuổi rồi là sỹ diện lắm, muốn oai với mấy đứa choai choai ở công ty cơ! Thấy chúng nó đưa vợ qua nước ngoài cũng này nọ để cho bằng anh bằng em
oày... tớ ko phải bênh gì đâu, khách quan thôi, cũng ko sĩ hão đâu.... ck bạn nói đúng đó...lần đầu, mà đã mất công đi...thì cố cố 1 thể... đi Hồng Kông đi.... mình chưa đc đi thực tế, chỉ mới đc đi Thái, Cam, nhưng 2 đứa bạn thân của mình đc đi rất nhiều nơi rồi...bọn nó đánh giá rất cao Sing và Hồng.... nó bảo vô cùng choáng trước vẻ đẹp và tốc độ phát triển....điều nữa là...tụi nó bảo...mình có thể tranh thủ mua đồ.... mua sắm ở đó vô cùng nhộn nhịp và chất lượng.... - tớ thì lại mơ 1 ngày nào đó...tớ đc đi hai điểm này...
Em cũng công nhận với chị là Sang bên Kuala chi phí không cao bằng bên Hong! Vừa muốn mãn nhãn lại tiết kiệm nên em mới muốn sang bên đó
Ý chị giống lão chồng nhà em quá ) Cứ đòi sang đấy cơ, đã đi thì cố thêm một tý cho biết
Tiết kiệm thì tùy cái tiết kiệm thôi, chứ cái gì mà đàu tư cho vợ chồng hoặc gia đình thì đừng tiếc chị ạ! Cứ đi đê cho biết đây biết đó, bên Hong Phát triển mà kể cả con người lẫn thiên nhiên, bên ý chả kém Sing đâu
Đi Vetjet hay jeta bây giờ rẻ bèo à, vừa mấy bữa trước em thấy còn khuyến mãi ầm ầm trên mạng đấy thôi, khách sạn thì mình đặt trước ở ở bên này, sang đấy đỡ phải đi tìm, tốn công
Nếu đi chơi theo kiểu chị cũng được, quan trọng là bập bẹ một chút tiếng anh vẫn tốt hơn, lúc nhập cảnh và làm thủ tục cũng dễ
Kinh nghiệm bản thân: Mình đã từng nghĩ đơn giản như bạn, nghĩ rằng có google dịch trong tay, vốn tiếng Anh trình độ A cũng tạm để duy trì! Thế mà đời đéo như mơ, nơi mình đến ko nói TA, bến xe hỏi gì cũng lắc đầu, 1 mình giữa bến xe sắp đến giờ xe chạy mà đm thấy cùng cực đến phát khóc lên đc, sợ kinh hoàng ra ấy! Đừng đùa!
Đi Hongkong thì tiền nhiều không chị? Ngoại ngữ oke chứ, sang Hong chắc chắn là phải mắc hơn đi Malay rồi, bên Hong phát triển gấp mấy lần bên Malay mừ
Em thấy mọi người bảo nếu mình đi du lịch ngoài thời gian cao điểm thì giá phòng với cả các dịch vụ cũng rẻ phải không nhỉ! Em tính ở ks cỡ 3 sao thôi, nếu ks 4 sao hạ giá thì em cũng ở
Nếu mua tour thì sẽ chả phải lo nghĩ gì cả, chỉ cần đưa tiền cho công ty dịch họ sẽ chuẩn bị cho mình từ A=>Z cho mình, từ vé đến khách sạn! Nhưng phải tham khảo giá giữa các công ty du lịch với nhau tránh trường hợp bị chặt chém! Nếu ko phải mùa cao điểm các tour cũng rẻ đến không ngờ đấy
Sau này gia đình có điều kiện em cũng muốn đi chơi sang Sing một chuyến vì nghe nói sang đấy chơi đáng đồng tiền bát gạo lắm, Sang Sing thấy bảo nhập cảnh khó lắm
1, Sang Hàn phải mất công làm visa 2, Đa số dân toàn nói tiếng bản xứ 3, Nhập cảnh bên Hàn khó vì khải khai báo cả nghề nghiệp, mức thu nhập... Nói chung là nhiều nên em thấy đi Sing hoặc đi Hongkong hơn