Hi các mẹ, Mình đã và đang là bố trẻ con 6 tháng tuổi. 4/5 sắp tới là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của vck mình. Hiện đang rất phân vân không biết nên tổ chức thế nào cho phù hợp với chị em. Mình thì chỉ định đi ăn, đi chơi loanh quanh Hà Nội, cũng định cho cả nhà đi chụp ảnh nhưng hơi ngại vì mình rất ghét chụp ảnh còn bx thì lại rất hào hứng @@. Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn cho mình với. Thanks các mẹ trước
Ðề: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đi đâu, làm gì, ăn cái gì Mình thích ngày ấy được chồng mua hoa tặng, chồng vào bếp nấu ăn sửa soạn. Xong vợ chồng ngồi ăn tối với nhau ( cho con ngồi bên cạnh hóng ) ...vẫn sớm thì cùng nhau xem 1 bộ phim hài lãng mạn... Thế thôi, đơn giản nhưng hạnh phúc, ấm áp . Đầy đủ không gian lãng mạn lại tiết kiệm nhất là trong thời buổi kte đang khó khăn ntnay ps/ Mình chưa có chồng ạ
Ðề: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đi đâu, làm gì, ăn cái gì e ý kiến là cho bé ra studio chụp vài kỉu ảnh cũng đc,chụp cái ảnh gia đình nữa.ai cũng mún có tấm ảnh gia đình bác ạ.xong tối đưa vợ đi buffe,vừa đẹp vừa lịch sự vừa tha hồ ăn theo sở thích.ở nhà cảm giác ko ấn tượng lắm vì toàn những món bình thường hàng ngày vẫn ăn.
Ðề: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đi đâu, làm gì, ăn cái gì em thấy đi xem phim và cafe or ôn lại kỉ niệm lần hẹn hò đầu tiên ạ
Ðề: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đi đâu, làm gì, ăn cái gì Mình nghĩ có thể làm bữa cơm gia đình, cả nhà cũng chung tay với những món ăn cầu kỳ 1 chút để cả nhà cùng thưởng thức, còn nếu ở cùng gia đình thì 2 bạn có thể trốn gia đình để đi ăn ở đâu đó mà nàng thích, nhớ chụp ảnh lại những kỷ niệm này để sau này xem lại
Ðề: Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đi đâu, làm gì, ăn cái gì Mình thấy ý chụp hình của bx bạn hay đó, năm đầu tiên chiều theo ý bx cho hào hứng nhé. 2 vc có thể gửi con để đi ăn và đi coi phim.