Các mẹ ơi,có ai giống em không??? 2/9/2012 - 7h tối vấn đang phải làm việc huhu Con gái thì sốt từ tối qua... Chiều nay cho đi khám, bsy bảo Viêm Họng Cấp + Sốt vi rút.. Hậu quả của ngày khai giảng sớm hôm thứ 6 - cả ngày mệt + mồ hôi nhễ nhại. Chả là sáng hôm đấy bố mẹ cháu lại diện cho cháu bộ áo dài để đi khai giảng lớp 2 tuổi ahhahaha, sau đó vào lớp học cô giáo bảo thay quần áo mát cho thì cháu không đồng ý vì cháu rất thích bộ áo dài (mẹ cháu sẽ up ảnh sau ạ)... tối về nhà, mặt đỏ tía tai, quần áo dài thì xoạc cả háng ra, rốn hở cả rổ --- và ỐM... buồn ơi là buồn 2/9 (mẹ đi làm còn không có tiền 2/9 nữa chứ)
Ðề: Kỷ niệm 2/9/2012 ---- CON ỐM Chia sẻ với bạn. Cố gắng nhé! Con ốm là nỗi lo nhất của cha mẹ rồi...
Ðề: Kỷ niệm 2/9/2012 ---- CON ỐM Cảm ơn chị ạ, đúng là nhà nào cũng thế, mà đứa lớn ốm chỉ sợ lây sang đứa bé... haizzz
Ðề: Kỷ niệm 2/9/2012 ---- CON ỐM sốt vi rút là dễ lây lắm mẹ nó ạ. Hơn nữa trẻ con thân nhiệt cao, sốt thì lo lắm. Ban đêm mẹ nó phải để ý con kĩ đó. Nhiều bé sốt cao về đêm dễ bị co giật.
Ðề: Kỷ niệm 2/9/2012 ---- CON ỐM Ui ui, mình cũng biết là như thế mà đêm qua mệt quá Mình thì ôm thằng cu em + chồng thì ôm con chị cho chúng nó ngủ xong thì vợ chồng cũng ngủ thiếp đi... đến khi con ọ ẹ mình bật dậy thì tá hỏa vì người con nóng dẫy.... phải đút đít vội ... lo lắng không yên