Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dinhthuong111, 10/1/2014.

  1. dinhthuong111

    dinhthuong111 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/4/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi
    Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên được cái đêm định mệnh năm đó, cái đêm mà tôi quá khờ khạo của một kẻ chẳng hiểu gì về đàn bà.
    Đêm đó là đêm đúng ngày 30 tháng 4 khoảng 7 năm về trước tôi là sinh viên năm thứ 2 còn em năm thứ nhất. Cái xóm trọ đó đã hằn sâu vào ký ức của tôi tôi và em ở phòng đối diện nhau, thường ngày tôi và em cũng khá hợp tính trong các cuộc nói chuyện cũng hay đi chợ cùng nhau chơi điện tử cùng nhau, chúng tôi thích nhau như chưa bao giờ có một lời nói nào là yêu nhau. Hôm 30 tháng tư ai là sinh viên thì biết hầu hết mọi người đều về quê hoặc đi đâu đó chơi, còn xóm trọ chỉ còn tôi và em. Trời khá nóng em mặc đồ cũng khá mát mẻ, ôi cái tuổi đôi mươi đôi mươi của hai người nó làm tôi giờ nhắc lại vẫn thấy nóng bỏng trong lòng, hai đứa ngồi đối diện nhau kể đủ mọi thứ chuyện luyên thuyên chuyện ước mơ chuyện sau này ra trường và có cả chuyện tình yêu….Sau vài tiếng kể chuyện có lẽ chắc là cũng đã hết câu chuyện rồi tôi và em chẳng còn gì để nói nữa hai đứa chỉ ngồi nhìn nhau lặng thinh một thời gian rất lâu, rồi tôi phá vỡ sự yên lặng đó bằng một câu nói, câu nói mà theo tôi là ngu nhất trần gian này mất thôi. “Thôi muộn rồi về phòng ngủ đi em”. Sau đó tôi về phòng nằm mà chẳng ngủ được, còn em thì vẫn ngồi lặng thinh ngoài cửa, tôi biết vậy vì tôi có ngủ được đâu mà nếu em ấy có vào ngủ thì tôi cũng phải nghe tiếng cửa phòng chốt lại.Khi viết dòng tâm sự này là lúc tôi vừa đọc được bài báo “hãy quan hệ tình dục khi bạn còn trẻ”. Ôi sao trong đầu tôi lúc đó toàn nghĩ vẩn vơ đến mấy cái đó, tôi muốn khám phá đằng sau những lớp vải mỏng manh em đang mặc chắc hẳn là cả một thế giới kỳ bí và đầy nhựa sống. Rồi rất lâu sau đó em mới vào phòng em ngủ tiếng chốt cửa phòng của em to hơn thường lệ tôi nín thở và có nghe thấy em nói một từ đồ ngốc gì đó.
    Sau đêm mất ngủ đó chắc biết ma xui quỷ khiến nào mà mối quan hệ của tôi và em đã xấu đi rất nhiều, em và tôi nói chuyện chẳng được như xưa nữa, và dường như tôi cảm nhận trong mắt em có một điều gì đó khinh thường tôi, em hay gây sự và cãi vã với tôi. Tôi khá ngột ngạt với cái cảnh sống đó, tôi đã chủ động chuyển xóm trọ, và từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Bẵng đi sau đó một thời gian tôi được biết em đó đã có người yêu và thay người yêu rất nhiều như thay áo. Nhưng em đâu phải là người của tôi chính vì vậy mà những chuyện không hay về em đối với tôi cũng chỉ như gió thổi qua tai mà thôi…
    Ngày hôm qua sau một trận bóng đá tôi và mấy anh em trong công ty đi nhậu về, sẵn có r*** trong người các anh em rủ nhau đi xyz ở Nghi Tàm. Thật trớ trêu trái đất tròn, mà đúng là tròn thật khi mà tôi chọn random bất kỳ một em lại chính là em, mối tình đầu chưa một lần nói của tôi. Gặp tôi em khóc, khóc vì tủi nhục phận làm gái. Còn tôi bao ký ức năm xưa ùa về làm tôi tỉnh cả r***, tôi và em lại như đêm năm nào hai đưa ôm nhau và tâm sự đủ thứ trên đời, hỏi nghề nghiệp nhau gia đình sức khoẻ. Và cuối cùng em hờn trách tôi giá mà đêm 7 năm về trước em mạnh dạn hơn thì đời em đã khác. Vì em nói sau đó em có chút gì đó thèm tình, thèm tình yêu đương thật sự, sự hoà hợp đồng điệu với nhau. Và em quyết tâm lao vào các mối tình để đi tìm sự đồng điệu, tìm hoài mà chẳng thấy, rồi do hoàn cảnh gia đình khó khăn em đã bỏ học và làm cái nghề thiên hạ cho là mạt hạng.
    Ôi tôi hối hận quá, hối hận vì năm xưa tôi đã không mạnh dạn hơn một chút để hôm nay phải hối tiếc cho tôi và có thể cho em. Cho tôi là vì biết đâu đấy em lại chính là một nửa một nửa cuộc đời tôi, vì đã 7 năm trôi qua rồi tôi cũng đã tìm được nửa còn lại của tôi đâu? Cho em là giá mà đêm đó tôi mạnh dạn kéo em vào ngủ cùng thì biết đâu em đã khác đã chẳng thay đổi tính nết như vậy và có khi em và tôi đang là một gia đình hạnh phúc. Từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi thấy tôi rất hối tiếc vì một việc mà năm xưa tôi không làm được cầu chúc em luôn luôn hạnh phúc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dinhthuong111
    Đang tải...


  2. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi

    chẳng có gì ma bạn fai hân chính bản thân cả,cô gái đo là ng k đứng đăn nên mới vậy thôi ,chứ đứng đăn thì cho dù hoàn cảnh thê nào ,khó khăn ra sao cung k bao giờ đi làm gái ,mà cô ây quá đam mê tình cảm dục vọng thì chắc gì yêu bạn lây bạn cô ấy toàn tâm toàn ý với bạn ,con gai có thể chủ động trong tinh yêu chứ chủ động trong tình dục thì đa số la ng đa trải qua vài lần qhe ròi
     
  3. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi

    sao phải nặng nề quá chứ,nếu yêu và lấy nhau mà cô ý có tính ....hứng tình như thếthif có mà họa
     
  4. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi

    em là con gái đây, đọc xong bài này, em thấy anh hối hận là chẳng ra làm sao cả, chuyện đã qua rồi mà, mà em nghĩ anh đụng tới cô ta là điều may mắn của anh đấy, có khi e là người ngoài cuộc, e khắt khe chăng nhưng e nghĩ cô ấy không phải là cô gái xứng đáng với tình yêu của anh, đổ lỗi cho hoàn cảnh không phải là người mạnh mẽ và có học thức. Cô ấy cứ thủ thỉ những điều đó làm anh xiêu lòng hay gọi là say nắng tạm thời thôi, tại mối tình đầu mà, gặp lại có chút cảm giác lạ lạ nhưng mà rồi anh sẽ quên thôi. Không phải vì thế mà anh quay sang trách mình. Anh còn nhiều cơ hội, còn nhiều cô gái tốt hơn. Chúc anh chóng quên đi cô ta và tìm một nửa đích thức
     
  5. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ký ức buồn về mối tình đầu của tôi

    Chúc bạn tìm được nửa đích thực của mình, Thực ra thì chuyện đó cũng chẳng có gì hối tiếc cả, vì người bạn gái của bạn là 1 người có xu hướng tình dục cao, nên là kiểu gì cũng phải thế thôi, chứ người bình thường thì cảm thấy người đàn ông đứng đắn trong mọi hoàn cảnh là người đáng tin cậy nhất
     

Chia sẻ trang này