Bỗng nhiên ngồi mình thấy nhớ những kỷ niệm về Ba.nên mình muốn lập topic này mong các bạn hãy chia sẻ những kỷ niệm vui,buồn thật đáng nhớ của mình về người cha yêu dấu của chúng ta nhé.Những câu chuyện đời thường giản dị thui nhưng rất ý nghĩa
Ðề: Ký ức về cha ! C cũng vậy mừ.nhưng nhìu khi nghĩ về Ba c thấy nhìu kỷ niệm lắm.nên mún mọi người cùng chia sẻ
Ðề: Ký ức về cha ! nhớ cái lần học lớp 2 chơi với đám trẻ con ngã rách quần bê bết hết thế là bố đem đi tắm mặc dù hàng ngày toàn mẹ với bà tắm cho mình thui. yêu bố thật đấy
Ðề: Ký ức về cha ! hic còn mình có 1 lần nghĩ mà thấy nhớ.mình thích nuối vịt nên bảo mẹ mua cho 6 chú vịt con nuôi.ngày nào cũng chăm chút cho chúng.thế là 1 hum Ba mình đào hố để trồng dây mướp đắng vô tình bổ ngay vào đầu 1 con vịt.úi zời đi học về nhìn thấy con vịt con thương quá chả ăn cơm nữa nằm khóc.Đến chìu Ba hối lộ ngay xiền để mua cho mình cái đồng hồ mà mình ko cần xin híc hic.bùn cười
Ðề: Ký ức về cha ! ak cho em kể thêm 1 kỉ niệm nữa tại cảm xúc dâng trào quá: Ngày mới đi học đại học hôm nào bố cũng gọi điện hỏi thăm, rồi cứ thứ 6 lại hỏi xem mình có về không nếu bảo không về thì bố không nói gì còn nếu nói về thì kiểu gì bố cũng hỏi thêm câu thế mấy h về để bố ra đón càng lớn càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của bố
Ðề: Ký ức về cha ! Kí ức về cha lúc này là khi mình 10 t, ra QN với papa, mỗi chiều cùng papa lội biển, có lần bắt đc con sứa đêm về ngứa hết ng
Ðề: Ký ức về cha ! Mới ngày nào ba còn khỏe mạnh, luôn bảo thủ và ko bao giờ nghe ý kiến của con, lại hay la mắng Giờ ba ngồi đó, con nói gì cũng nghe, con làm gì cũng kệ, con nói gì cũng nghe,chỉ ngong ngóng con về thăm. Ba that sự đã già, thương quá !
Ðề: Ký ức về cha ! Bố mình đã mất rồi... Giờ mới thấm thía những trận đòn roi,những lời lẽ nghiêm khắc mà giờ mới thấy xót xa... Cả đời cả kiếp hình ảnh Bố sẽ luôn mãi mãi trong tim chúng con và gia đình mình Bố ơi Có ngìn kiếp sau con vẫn muốn chúng ta sẽ lại là 1 gia đình.... Con và gd mình yêu Bố,nhớ Bố vô cùng
Ðề: Ký ức về cha ! Mình thấy khâm phục tính chịu đựng của Ba.mặc dù bị căn bệnh quái ác nó hoành hành nhưng ít khi nghe tiếng Ba rên la như những người khác....Giờ nghĩ lại ngàn lần thấy thương BA