KỶ VẬT CỦA THỜI GIAN ... Hum nay lật lại tủ sách, gặp lại bức thư bố viết cho mẹ từ khi mình chưa chào đời, nhưng mình đã đc bố mẹ đặt tên là Thanh Phương. Thư đc bố viết đêm 13/9/1981 và gửi đi ngày 14/9/1981. Những trang thư nắn nót của bố đã nhuốm màu năm tháng nhưng nét chữ vẫn còn rất rõ. Hồi đó bố vẫn còn trong quân đội phải xa nhà thường xuyên... Chỉ còn 2 tháng nữa là mẹ sinh mình, mẹ ở nhà một mình lo toan mọi thứ.... Những dòng chữ mộc mạc, bình dị nhưng chan chứa tình cảm bố dành cho mẹ và con... Bức thư cho con thấy đc phần nào cuộc sống quá khó khăn vất vả từ những bước khởi đầu của bố mẹ, mà đến bây giờ rất ít khi con đc nghe kể lại vì bố mẹ luôn muốn chúng con vui vẻ và hạnh phúc... Bố viết không nhiều, nhưng đủ cho mình thấy được ngày đó, những ngày bao cấp, dành dụm từng miếng bánh xà phòng Liên Xô,... dù cs bao lo toan, tính toán, đầy khó khăn nhưng bố mẹ vẫn tràn đầy lạc quan, tin tưởng.... để có được như ngày hôm nay... Bố mẹ luôn là thần tượng của chúng con ♥